Hạng D
16/11/10
1.424
2.944
113
Bình Thạnh, Tp HCM
Văn hóa ngồi xe uh... có xa xỉ quá không khi người dân việt chỉ có 16 xe/ 1000 dân, thấp nhất toàn khu vực...
Trước khi bàn văn hóa ngồi xe thì xin các bác ý kiến về văn hóa ném rác, văn hóa khạc đàm... và nhiều cái văn hóa xấu xí khác ...
Vote cho cái được gọi là " văn hóa vớ vẫn"..
khi bác thường xuyên đi công tác với sếp cao hơn, hoặc ngược lại bác là sếp mà luôn bị lính cho xuống băng sau cùng xe 7 chỗ ngồi sẽ biết nó có vớ vẩn không.
đúng là nói về văn hoá VN cần phải học nhiều lắm chứ không riêng gì ngồi xe
 
Hạng C
8/12/17
537
683
93
Hcm
khi bác thường xuyên đi công tác với sếp cao hơn, hoặc ngược lại bác là sếp mà luôn bị lính cho xuống băng sau cùng xe 7 chỗ ngồi sẽ biết nó có vớ vẩn không.
đúng là nói về văn hoá VN cần phải học nhiều lắm chứ không riêng gì ngồi xe
Có lẽ bác chưa từng đi hoặc chở sếp đi hoặc chỉ là nghe người khác kể lại...
Thưa với bác sếp luôn là người đầu tiên vào xe nhé và tui dám khẳng định bố ông lái cũng không dám "sếp mà luôn bị lính cho xuống băng sau cùng xe 7 chỗ ngồi"..
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN
Hạng F
7/8/17
7.962
11.187
113
Đúng, ngồi sai đương nhiên không có văn hoá đi ô tô, đúng là thỉnh thoảng cho bạn bè đi nhờ xe, nó ngồi băng sau thò mặt lên nói chuyện, bực mình chả lẽ đuổi xuống.
thế nó ngồi kế bên thì bác phải quay mặt qua nhìn mặt nó mới nói chuyện dc à. thế thì em thấy cho nó ngồi ngoài sau đỡ mất tập trung hơn :eek:
 
Hạng C
8/12/17
537
683
93
Hcm
thế nó ngồi kế bên thì bác phải quay mặt qua nhìn mặt nó mới nói chuyện dc à. thế thì em thấy cho nó ngồi ngoài sau đỡ mất tập trung hơn :eek:
"Bạn chân dài váy ngắn" ngồi sau làm mất tập trung lắm bác ah, cứ phải nhìn kính giữa suốt..
nên phải có cái văn hóa ngồi xe là váy ngắn chân dài ngồi trước thi thoảng cầm nhầm cần số ối ah.. ah thì đi đường mới nhanh và an toàn..
Vote cho cái văn hóa ngồi xe
 
Hạng B1
6/3/15
61
47
18
42
Có gì đâu mà bác kia đưa từ văn hóa vô cho nặng nề..
Đi với sếp ổng thích ngồi đâu ngồi dù là xe mình,mọi người hay nhường ổng ngồi trên để 8 với mình cho dễ..
Đi với gia đình thì ưu tiên người lớn tuổi,người hay say xe lên trên..
Đi với bạn bè thì ngồi sao cho thoải mái là đc..
Văn hóa ko phải là chổ ngồi trong xe mà là các bác lái xe trên đường có VĂN HÓA GIAO THÔNG- VĂN MINH GIAO THÔNG hay ko.
 
Hạng D
9/2/15
1.547
7.790
113
41
Có lẽ bác chưa từng đi hoặc chở sếp đi hoặc chỉ là nghe người khác kể lại...
Thưa với bác sếp luôn là người đầu tiên vào xe nhé và tui dám khẳng định bố ông lái cũng không dám "sếp mà luôn bị lính cho xuống băng sau cùng xe 7 chỗ ngồi"..
Câu trả lời của bác tố cáo bác rồi đấy.
"Sếp luôn là người đầu tiên vào xe" thì đi 6 tới 7 người thì bắt buộc phải tống ông sếp ra băng ghế sau cùng rồi còn gì nữa.
Nên tùy lúc đi đông hay ít người, vì dụ 6 7 người thì mấy thằng Lính phải chủ động vào xe trước, ngồi vào băng sau rồi mới tới sếp.
Còn nếu đi ít người thì phải nhường cho sếp lên xe trước.
Những cái đó nhỏ thôi, nhưng đó chính là văn hóa đó.
Văn hóa nó không có cao xa bay bổng như bác nghĩ đâu.
 
Hạng D
4/11/14
3.147
16.918
113
Câu trả lời của bác tố cáo bác rồi đấy.
Sếp luôn là người đầu tiên vào xe thì đi 6 tới 7 người thì bắt buộc phải tổng ông sếp ra băng ghê sau cùng rồi còn gì nữa.
Nên tùy lúc đi đông hay ít người, vì dụ 6 7 người thì mấy thàng Lính phải chủ động vào xe trước, ngồi vào băng sau rồi mới tới sếp.
Còn nếu đi ít người thì phải nhường cho sếp lên xe trước.
Những cái đó nhỏ thôi, nhưng đó chính là văn hóa đó.
Văn hóa nó không có cao xa bay bổng như bác nghĩ đâu.
Chuẩn
 
  • Like
Reactions: plato_nth
Hạng C
8/12/17
537
683
93
Hcm
Câu trả lời của bác tố cáo bác rồi đấy.
"Sếp luôn là người đầu tiên vào xe" thì đi 6 tới 7 người thì bắt buộc phải tống ông sếp ra băng ghế sau cùng rồi còn gì nữa.
Nên tùy lúc đi đông hay ít người, vì dụ 6 7 người thì mấy thằng Lính phải chủ động vào xe trước, ngồi vào băng sau rồi mới tới sếp.
Còn nếu đi ít người thì phải nhường cho sếp lên xe trước.
Những cái đó nhỏ thôi, nhưng đó chính là văn hóa đó.
Văn hóa nó không có cao xa bay bổng như bác nghĩ đâu.
Tui thì chưa thấy sếp nào ngồi chung xe 6-7 người cả... và chẳng lính lác nào dám ngồi chen chúc với sếp .. trừ cô thư ký.
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng D
9/2/15
1.547
7.790
113
41
Tui thì chưa thấy sếp nào ngồi chung xe 6-7 người cả... và chẳng lính lác nào dám ngồi chen chúc với sếp .. trừ cô thư ký.
Bác chưa thấy không có nghĩa là không có. Và e chỉ suy luận từ cmt của bác mà ra thôi.
"Và cái chẳng lính nào dám ngồi chen chúc với xếp" cũng là một nét văn hóa ngồi ô tô đấy.
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN