Chủ đề tương tự
cũng tùy
nhiều khi mình chơi đẹp nhường đường (trong khi theo Luật thì mình có quyền đi trước)
nhưng nhường 1 thằng đầu thì cả đám đằng sau cũng ăn theo luôn chờ mệt xỉu !
mấy xe sau bị kẹt mình cũng chửi ì xèo luôn !
hoặc giao lộ không đèn (cúp điện) cả 2 đường đều như nhau hổng đường nào ưu tiên hơn đường nào
=> xe bên kia cứ tuôn qua không dứt : các cụ 2 bánh chờ lâu nổi điên bèn chen ngang vô cho kẹt cả đống luôn !
rồi mình từ xa tới thấy vậy cừ nhè 2 bánh mà chửi hehehe
nhiều khi mình chơi đẹp nhường đường (trong khi theo Luật thì mình có quyền đi trước)
nhưng nhường 1 thằng đầu thì cả đám đằng sau cũng ăn theo luôn chờ mệt xỉu !
mấy xe sau bị kẹt mình cũng chửi ì xèo luôn !
hoặc giao lộ không đèn (cúp điện) cả 2 đường đều như nhau hổng đường nào ưu tiên hơn đường nào
=> xe bên kia cứ tuôn qua không dứt : các cụ 2 bánh chờ lâu nổi điên bèn chen ngang vô cho kẹt cả đống luôn !
rồi mình từ xa tới thấy vậy cừ nhè 2 bánh mà chửi hehehe
Không phải tài xế xe tải nào cũng ít học và không có văn hóa, và cũng không phải tài xế xe tải nào cũng có văn hóa khi lái xe! E nghĩ bác gặp trường hợp đầu tiên rồi! Tài xế nào cũng như vậy thì hay biết mấy!
em chạy ngoài xa lộ thấy mấy bác xe tải ( nhất là tải lớn) chạy đến điềm đạm, em chỉ sợ mấy chú dưới 3.5T và xe ben chạy muốn chuyển làn là chuyển không có signal gì sấc!
nói chung thì tài xế, chủ xe, CSGT và cả xã hội luôn có người này người kia. Đâu phải tài xe tải ai cũng "bon chen", đâu phải CSGT nào cũng xxx, đâu phải ai ra đường cũng tranh giành hơn thua từng cm đường.
Sáng nay xem tivi, mấy diễn viên hài (Trung Dân, vợ củ Thanh Bạch,...) bàn luận mấy vấn đề về giao thông như Văn hóa đèn đỏ, văn hóa kèn và tay chân khi tham gia giao thông thấy rất hữu ích.
Sáng nay xem tivi, mấy diễn viên hài (Trung Dân, vợ củ Thanh Bạch,...) bàn luận mấy vấn đề về giao thông như Văn hóa đèn đỏ, văn hóa kèn và tay chân khi tham gia giao thông thấy rất hữu ích.