Trên OS đã có "văn hóa đóng cửa xe" "văn hóa sử dụng kèn xe', nay em lập ra topic văn hóa vượt xe (qua mặt) để các bác mạn đàm, mà xuất phát từ lý do sau:
Chiều nay, em đi từ Sân Bay NB về HN, vừa qua khỏi SB, đến khúc cua gần ngã 4 đi Vĩnh Phúc, lúc đó em đang chạy 70km/h, thì có 1 bác Camry biển 80B đèn còi inh ỏi lên xin vượt. Vì đang ở khúc cua (khoảng 135độ), phía trước có xe, lại đang chạy 70km/h nên em tạm thời chưa nhường đường, định qua khỏi cua sẽ nhường. Bác ấy liền qua phải, vượt lên, ép ngay em vào dải phân cách giữa đường, em phanh dúi dụi luôn.
Em nhìn qua gương chiếu hậu của bác ấy, thấy cũng khá già, cỡ ngoài 50 rồi.
Chỉ có thể nói rằng: Tuổi cao, chạy xe nhà nước, quá vô văn hóa