O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Cả năm nay chẳng lang thang đâu cả, cuồng chân cuồng tay bọn em vừa họp bàn lên được cái chương trình này.
Bác nào thích lang thang Vân nam vào mùa thu này, đi trung quốc ko cần biết tiếng tung của, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng,...... thì cũng bóng bàn nhé.

VÂN NAM MÙA THU

Ngày 1: Saigon – Hà Nội – Côn Minh
Trưa rời Saigon, đáp máy bay đi Côn Minh (via Hanoi), đáp lúc 19:25 Hrs. Tối ngủ côn minh

Ngày 2: Côn Minh.
Thăm quan khám phá Côn Minh
Tối thưởng thức lẩu 1000 loại nấm

Ngày 3: Côn Minh - Đại Lý
Sau khi ăn sáng lên xe bus đi Đại Lý (320KM), chiều đến Đại Lý. Tối ngủ Đại Lý (khách sạn Four Seasons Hostel)

Ngày 4: Đại Lý - Lệ Giang (190km)
- 07h40: Cả đoàn thuê trọn 1 xe 19 chỗ đi Lệ Giang với giá 33Y/người (Nếu đủ người).
Ở tại ks Free Life Inn rất ấm cúng và thân thiện. Cô chủ Vicky người Trung Quốc có thể nói tiếng Anh như em nói tiếng tung của.
- Tự do khám phá Lệ Giang với các điểm đến như Mộc Phủ, Vạn Cổ Lầu, quảng trường Tứ Phương, quảng trường bánh xe nước. ….

Ngày 5: Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn (30km)
- Thuê xe của khách sạn để đi Ngọc Long Tuyết Sơn (100Y/xe trọn gói cả ngày).
- Buổi chiều tiếp tục khám phá Lệ Giang đắm mình trong không khí rất đặc trưng của thành cổ không có... tường thành này.
- Tối thưởng thức món lẩu bò Yak sau đó có thể xem show "Impression of Lijiang" hoặc tiếp tục khám phá lệ giang về đêm.

Ngày 6: Lệ Giang - Shangri-La (180km)
- Nhờ ks liên hệ thuê xe trọn gói để đi Shangri-La.
- 12h00: Ăn trưa gần Thạch Cổ Trấn.
- 13h00: Theo kinh nghiệm của những người đi trước thì nên thuê dịch vụ dẫn lên núi xem toàn cảnh địa danh đặc biệt trên sông Dương Tử.
- Chiều thăm quan Tiger Leaping Gorge. Phải đi bộ 6km trên con đường mới được làm để tới eo Hổ Nhảy.
- Tối nghỉ tại Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp hay Trung Điện)

Ngày 7: Shangri-La
- Dậy sớm từ 05h00 sáng để đón taxi tới tu viện Songzalin trước 06h00 sáng. Đây là tu viện nổi tiếng nhất Shangri-La.
- Buổi chiều, cùng nhau lên được đỉnh cao 4500m của núi tuyết Thạch Ca (Shika) nằm trong thung lũng Trăng Xanh (Blue Moon Valley).
- Buổi chiều tối dạo chơi trong khu phố cổ của Shangri-La, thăm chiếc chuyển kinh luân khổng lồ trên đồi cao.

Ngày 8: Shangri-La - Lệ Giang (180km)
- Buổi sáng, vượt 22km đường đèo dốc để tới Công viên quốc gia Potatso. Tại đây, chúng ta sẽ có những phút giây thần tiên khi hòa mình vào không gian tuyệt vời của hồ Thuộc Đô (Shudu), hồ Bích Tháp (Bita), núi tuyết Thiên Bảo.
- Buổi chiều, cả đoàn ngược về Lệ Giang, đến thẳng ga xe lửa bắt tàu đi Côn Minh

Ngày 9 (23/Oct/2010): Côn Minh
07h20: Cả đoàn tới Côn Minh, lang thang chơi bời chờ 1700Hrs lên tàu bay về Hà Nội – tối ngủ Hà Nội
Ngày 10 (24/Oct/2010):
Bay về Saigon
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Sapa: Thứ 6 đi, CN (tuần sau) là về rồi, nghỉ có mỗi 1 tuần chứ mấy:D
Tý: Cứ mùa thu là đi, khi cái lạnh chưa kịp đến, cái nóng vừa kịp đi là mình lên đường
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
otosaigon nói:
Vậy không có đi XV hả các bác?

ai máu xuyên Việt thì xuất phát trước 2-3 ngày, gửi xe Hà Nội xong khi nào đi về thì lấy phi về (hoặc ra phát gửi tàu về trước luôn)
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Chu cha, lại đúng lúc mình cũng đang ở Hà lội, gay nhỉ :D

TP Kunminh, thủ phủ của Vân nam nghe nói cũng hay đấy, nổi tiếng lừng lẫy trong giới Võ lâm Trung nguyên với Thiên hạ đệ nhất kỳ quan là khu rừng đá Thạch Lâm ở ngoại ô Kunminh:

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=L6lW9Hm1PSc&feature=related[/tube]

Cái này chắc chỉ thua Bastei ở Dresden, để mấy hôm nữa rỗi rãi sẽ bốt hình về Bastei cũng vừa mới đi về, hôm nay các bác xem tạm http://us.24h.com.vn/du-lich/trekking-tren-con-duong-hoa-si-c76a279208.html
Cũng có thể tới Côn Minh từ Hà Khẩu bằng xe hơi, tuy sẽ khá xa, dưng sẽ được coi mạng Autobahn của Tàu. Xem Côn Minh ký sự:
http://dantri.com.vn/c20/s134-110810/con-minh-ky-su.htm

PS: Ý tưởng cho BTC: ra Hà lội sớm từ những ngày đầu tháng 10 để dự 1k TL, sau đó bay tiếp sang Kunminh ?!

@Kebap: đi TQ để học dần tiếng Tàu là vừa :)