O.S.P.D
9/12/06
1.832
5
38
Đất cò rán
Cách đây 10 năm em làm chuyến đến Côn Minh thôi đã thấy phê lắm rối, Từ Lào Cai chạy đường bộ đến Côn Minh ( 550km) cảnh đẹp, đường đẹp ( đường cũ ) bây giờ đường cao tốc mới chạy phê hơn toàn 140-150km. Cuối tuần các quan ở Côn Minh toàn chạy xuống Hà Khẩu chơi bời em út xong hôm sau té về
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
9 ngày thì bố lậy Cụ rồi...chán quá thôi dành 4 hôm đi Đông Quảng vậy nhể..
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
Anh Béo coi lại cái lịch trình tý, đi như thế này em e là hơi chặt, quá ít thời gian cho Lijiang (1+1/4 ngày) như thế chỉ có thể lướt 1 phần trong cổ trấn. (Chẹp, nếu thế thì cực phí)

Nếu cung chỉ tới Shangrila thì hơi thiếu, tiếc cho cùng công 1 chuyến đi, vì khúc phê nhất là từ Shangrila tới Meili holy range (khúc quanh omega của sông Dương Tử, thượng nguồn sông Mekong, đèo Baima, sông băng Mingyong...đường thì vắt vẻo bên vực, bên núi tuyết phê lòi)

Nếu tối ở Lijiang mà đi ăn lẩu Yak thì ko thể đi xem Ấn tượng Lijiang được đâu, em thề.:D

Mùa thu là tầm nào hả anh? 23/9 là thu phân, em thấy cuối tháng 10, đầu t11 là ngon nhất, không quá lạnh, có tuyết nhưng chưa dầy lắm, đêm ở Shangrila chỉ cỡ 0-2 độ C, chưa âm.

Tậm thời cho em 1 viên gạch, có thể em bắt đầu cùng đoàn từ Kunming.
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Em sẽ xem xét lại lịch trình, có thể kéo thêm 4 ngày nữa cho đủ 2 tuần. Đằng nào chẳng xin nghỉ nửa tháng:D
 
Стефан Теодосиев
22/12/06
546
10
18
48
Căn phòng nhỏ, Cao ốc vô danh
Nguyen nói:
Em sẽ xem xét lại lịch trình, có thể kéo thêm 4 ngày nữa cho đủ 2 tuần. Đằng nào chẳng xin nghỉ nửa tháng:D

bố giết con rồi, chơi 9 ngày còn chẳng đâu được bố nhằm phát hai tuần thì về vợ nó đuổi khỏi nhà, cơ quan nó đuổi việc
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
ducanh nói:
Anh Béo coi lại cái lịch trình tý, đi như thế này em e là hơi chặt, quá ít thời gian cho Lijiang (1+1/4 ngày) như thế chỉ có thể lướt 1 phần trong cổ trấn. (Chẹp, nếu thế thì cực phí)
Nếu cung chỉ tới Shangrila thì hơi thiếu, tiếc cho cùng công 1 chuyến đi, vì khúc phê nhất là từ Shangrila tới Meili holy range (khúc quanh omega của sông Dương Tử, thượng nguồn sông Mekong, đèo Baima, sông băng Mingyong...đường thì vắt vẻo bên vực, bên núi tuyết phê lòi)
Nếu tối ở Lijiang mà đi ăn lẩu Yak thì ko thể đi xem Ấn tượng Lijiang được đâu, em thề.:D
Mùa thu là tầm nào hả anh? 23/9 là thu phân, em thấy cuối tháng 10, đầu t11 là ngon nhất, không quá lạnh, có tuyết nhưng chưa dầy lắm, đêm ở Shangrila chỉ cỡ 0-2 độ C, chưa âm.
Tậm thời cho em 1 viên gạch, có thể em bắt đầu cùng đoàn từ Kunming.
mình đã bảo Béo tranh thủ Lijiang & Zhongdian là chính, thế nhưng cứ thích shopping đồ fake Kunming mới lại thăm mấy cái phim trường tuồng tàu ở Dali, chán thế cơ
bash.gif


@ducanh có chiêu nào đi đến được Kunming giá rẻ thì phím nhé...
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
hế hế nghe Tây đồn @ducanh đi Kunming từ Lào Cai/Hà Khẩu by roads...
080402cool_prv.gif


=> có thể nào cho "mãnh long quá giang" đoạn Nội Bài - Lào Cai bằng con ếch kếp trứ danh chăng
SMOKIN.GIF


được như thế, bà bay bằng Jet Star chặng Saigon <=> Hanoi tiết kiệm ối xiền sang kia đi thăm a múi leng leng
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
xe_gi_cung_duoc nói:
hế hế nghe Tây đồn @ducanh đi Kunming từ Lào Cai/Hà Khẩu by roads...
080402cool_prv.gif


=> có thể nào cho "mãnh long quá giang" đoạn Nội Bài - Lào Cai bằng con ếch kếp trứ danh chăng
SMOKIN.GIF


được như thế, bà bay bằng Jet Star chặng Saigon <=> Hanoi tiết kiệm ối xiền sang kia đi thăm a múi leng leng
033102beer_1_prv.gif
Hờ hờ, có thế chứ, phượt toàn trên mây thành ra kiểu Thiên bồng hả anh?


He he có 2 options cho khúc HN-Kunming (đường bộ nhé)
1. HN-Laocai-Hekou-Kunming: Hn - Lao cai = ếch, cuối giờ chiều từ Nội Bài--> nửa đêm tới Lao Cai (Hoặc HN-laocai = train), ngủ sáng hôm sau vượt biên sớm nhất có thể (6:00 giờ HN, 7:00 giờ Beijing), lên bus Hekou-Kunming khoảng 9:00-10:00 pm tới Kunming (mất khoảng gần 100km đường nhỏ từ Hekou)

2. HN-Langson-Nanning-Kunming (cung này xa hơn nhiều) : Sáng sớm (5:00) HN- Lạng Sơn by ếch or bus, vượt biên, qua bển, đi ô tô về ga Nanning ăn trưa (muộn 1 chút) mua vé tàu Nanning-Kunming (giá vé : 85-180 tệ tùy loại) 16:20' xuất phát, 7:00am hôm sau tới Kunming, di chuyển ra bến xe (đi bộ được, ga-->bến xe khoảng 1.5km) lên bus đi Daili or Lijiang thì tùy.

Béo nó muốn ghé qua Kunming để thăm lại Thạch Lâm, nơi nó đã từng đóng Tây du kí ở đấy (vác cào luồn lách lượn trong rừng đá)
Theo em thì bớt tgian ở khúc đầu, kéo dài khúc sau: Zhongdian - Dequin - Fallei veiw rồi về lại Zhongdian bay về Kunming rồi sau 1 đêm nữa là đã có mẹt ở HN. Nếu chỉ đến Trung điện thì chỉ là phượt highway đúng nghĩa.
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
cái 2 có vẻ ổn hơn, đường Hanoi - Lào Cai hồi leo Fan đi mỏi nhừ người...tàu Nanning - Kunming đến phát nhảy xe đi luôn, Kunming có gì hay..cũng nhà cao cửa rộng như Saigon quê bà là cùng...