O.S.P.D
9/12/06
1.832
5
38
Đất cò rán
xe_gi_cung_duoc nói:
cái 2 có vẻ ổn hơn, đường Hanoi - Lào Cai hồi leo Fan đi mỏi nhừ người

Giờ ngon chạy vèo vèo rồi Anh ơi
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Phương án 1 của Ducanh hay đấy ( Ăn toàn món hay: Phở nấu bằng chảo; Vịt quay trong cái lu đất to tướng....và nhiều cái hay lắm):):):)
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
nếu đường bộ Nội Bài - Lào Cai giờ ngon rồi thì đi xe hơi chứ, đi xe lửa còn gì "chánh nghĩa quốc gia" otosaigon.com
SMOKIN.GIF


như này nhé
033102comp_1_prv.gif


- Ngày 1 : trưa bay SGNHNI, đáp Nội Bài lên xe đồng bọn chờ sẵn đi thẳng Lào Cai. Tối ngủ Lào Cai (gửi xe lại)

- Ngày 2 : sáng sớm làm thủ tục sang Hekou, lấy xe đi Kunming. Tối ngủ Kunming

- Ngày 3 : sáng lanh quanh Kunming, trưa lấy xe đi Dali. Tối ngủ Dali

- Ngày 4 : sáng lanh quanh Dali, chiều lấy xe đi Lijiang. Tối ngủ Lijiang

- Ngày 5 : sáng đi lên Ngọc Long Tuyết Sơn (cable), chiều lanh quanh Lijiang. Tối ngủ Lijiang

- Ngày 6 : sáng lấy xe đi Zhongdian (Shangrila), trên đường đi dừng tham quan Tiger Leaping George. Tối ngủ Zhongdian

- Ngày 7 : chơi lanh quanh Zhongdian (tu viện Songzalin), trưa lấy xe đi Dequin, trên đường đi dừng tham quan Omega Corner. Tối ngủ Flei view

- Ngày 8 : sáng lên sông băng Meili, chiều lanh quanh Flei view. Tối ngủ Flei view

- Ngày 9 : sáng lấy xe quay về Zhongdian, chiều bay từ Zhongdian về Kunming, tối lên xe bus Kunming-Hekou. Tối ngủ trên xe

- Ngày 10 : sáng đến Hekou, làm thủ tục về Lào Cai, lấy xe phi thẳng Nội Bài, tối lên máy bay chuyến muộn hồi cố hương Tân Sơn Nhứt

xem nào...
38.gif
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
- Ngày 7 : chơi lanh quanh Zhongdian (tu viện Songzalin), trưa lấy xe đi Dequin, trên đường đi dừng tham quan Omega Corner. Tối ngủ Flei view : như thế này thì đến Fallei view muộn lắm vì toàn chạy đường đèo, nhiều đoạn chưa thảm mặt đường, đến Fallei view muộ thì hơi khó tìm nhà nghỉ (ko có ks ở khu này)

- Ngày 8 : sáng lên sông băng Meili, chiều lanh quanh Flei view. Tối ngủ Flei view : Ngủ tối thứ 2 ở Fallei view thì cực chán vì chẳng có gì ở đó, có vài cái nhà nghỉ nằm cạnh đường bé tí, 8h tối đường không còn xe chạy qua, điện tối thui thùi lùi, sặc khói + mùi cứt bò Yak, lạnh cóng, nhà nghỉ chỉ có vệ sinh chung, nước nóng thì dùng phích. Hầu hết mọi người ngủ lại đây chỉ vì 15' của sáng sớm hôm sau thôi, theo em là lên Mingyong glacier = ngựa rồi xuống luôn, ăn trưa, chuồn sớm, cố gắng phi về tới Zhongdian(chắc phải thêm tí tiền cho lái xe vì tụi nó hầu như không chạy đêm trên đường đèo này) còn không thì phi về Benzallin ngủ (nếu muộn quá) sáng hôm sau về lượn Bitahai rồi lên mbay chuồn chuồn
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
carpenter nói:
lại được đi chơi ...sướng nhể
36.gif

Vầng lại được đi chơi nhưng em dự là đek sướng mấy vì dòm qua cái lịch đi đã thấy sến hơn cơm hến, nào đâu là vào xem phim trường (chắc sẽ có màn thuê phục trang, rồi ông dán râu ria, đầu đội mũ có 2 lông dài vắt vẻo, mặt nửa đen nửa đỏ (Xe Gỉ or TT) múa may, tung chưởng với ông đầu búi tó củ hành tay vung chổi lông gà phần phật (Nguyên béo). Nào đâu là đi xem show "hồn bướm mơ tiên" ...rồi lặc lè kéo vali khắp phố cổ (chứa đồ fake saleoff mùa demode), mà có khi lại có cả nguyên ngày chụp ảnh cưới cũng nên (em đồ thế vì cũng có vài nơi khung cảnh xem ra rất hợp với việc này, VD có cái hồ rất đẹp trong cái công viên to, lại có cả thiên nga TQ (vịt ta) bơi bơi nữa)
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
ducanh nói:
carpenter nói:
lại được đi chơi ...sướng nhể
36.gif

Vầng lại được đi chơi nhưng em dự là đek sướng mấy vì dòm qua cái lịch đi đã thấy sến hơn cơm hến, nào đâu là vào xem phim trường (chắc sẽ có màn thuê phục trang, rồi ông dán râu ria, đầu đội mũ có 2 lông dài vắt vẻo, mặt nửa đen nửa đỏ (Xe Gỉ or TT) múa may, tung chưởng với ông đầu búi tó củ hành tay vung chổi lông gà phần phật (Nguyên béo). Nào đâu là đi xem show "hồn bướm mơ tiên" ...rồi lặc lè kéo vali khắp phố cổ (chứa đồ fake saleoff mùa demode), mà có khi lại có cả nguyên ngày chụp ảnh cưới cũng nên (em đồ thế vì cũng có vài nơi khung cảnh xem ra rất hợp với việc này, VD có cái hồ rất đẹp trong cái công viên to, lại có cả thiên nga TQ (vịt ta) bơi bơi nữa)

Ơ thế đi chụp ngoại cảnh cưới của Béo à ....hay nhỉ > Chuẩn bị rất tốt ,chỉ thiếu mỗi cô dâu hén .
THế thôi em chuột rút .
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
47
www.otosaigon.com
xe_gi_cung_duoc nói:
nếu đường bộ Nội Bài - Lào Cai giờ ngon rồi thì đi xe hơi chứ, đi xe lửa còn gì "chánh nghĩa quốc gia" otosaigon.com
SMOKIN.GIF


như này nhé
033102comp_1_prv.gif


- Ngày 1 : trưa bay SGNHNI, đáp Nội Bài lên xe đồng bọn chờ sẵn đi thẳng Lào Cai. Tối ngủ Lào Cai (gửi xe lại)

- Ngày 2 : sáng sớm làm thủ tục sang Hekou, lấy xe đi Kunming. Tối ngủ Kunming

- Ngày 3 : sáng lanh quanh Kunming, trưa lấy xe đi Dali. Tối ngủ Dali

- Ngày 4 : sáng lanh quanh Dali, chiều lấy xe đi Lijiang. Tối ngủ Lijiang

- Ngày 5 : sáng đi lên Ngọc Long Tuyết Sơn (cable), chiều lanh quanh Lijiang. Tối ngủ Lijiang

- Ngày 6 : sáng lấy xe đi Zhongdian (Shangrila), trên đường đi dừng tham quan Tiger Leaping George. Tối ngủ Zhongdian

- Ngày 7 : chơi lanh quanh Zhongdian (tu viện Songzalin), trưa lấy xe đi Dequin, trên đường đi dừng tham quan Omega Corner. Tối ngủ Flei view

- Ngày 8 : sáng lên sông băng Meili, chiều lanh quanh Flei view. Tối ngủ Flei view

- Ngày 9 : sáng lấy xe quay về Zhongdian, chiều bay từ Zhongdian về Kunming, tối lên xe bus Kunming-Hekou. Tối ngủ trên xe

- Ngày 10 : sáng đến Hekou, làm thủ tục về Lào Cai, lấy xe phi thẳng Nội Bài, tối lên máy bay chuyến muộn hồi cố hương Tân Sơn Nhứt

xem nào...
38.gif

Thế này thì bác Đức giết em đi cho nó lành ... cứ động vào chổ ngứa là sao man ?

Nếu các bác thương tình em có con nhỏ dại thì cho em ké đoạn Côn Minh nhé, em bay SG - CM - SG.
 
fleur nói:
Nguyen nói:
Em sẽ xem xét lại lịch trình, có thể kéo thêm 4 ngày nữa cho đủ 2 tuần. Đằng nào chẳng xin nghỉ nửa tháng:D

bố giết con rồi, chơi 9 ngày còn chẳng đâu được bố nhằm phát hai tuần thì về vợ nó đuổi khỏi nhà, cơ quan nó đuổi việc

Đấy ... nghỉ mịa cho rồi ... tiền đông mà làm thuê ..éo giề :8

@anh Béo : rút chẵn 7 ngày được k đại ca
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
@ducanh: có ai kia cho 2 đêm kunming vì lập mưu hèn kế bẩn đi Free and easy nên bỏ 2 đêm ks thì tiếc đấy
21.gif
. Dựa vào kinh nghiệm phượt ké của anh lần trước thì anh tư vấn thêm để xây dựng chương trình nhé
@all: Các bác cứ tiếp tục cho ý kiến, để lực chọn chương trình tối ưu nhé.

@ xe gỉ: Lệ giang chỉ có 1/2 ngày liệu có đủ ko? lần trước chỗ này ducanh lượn 2 ngày đấy, giờ nó chán rồi mới rủ mình đi chỗ khác
033102bebe_1_prv.gif
. Nếu thấy cần thiết mình có thể kéo dài thêm 1-2 ngày nữa cho bõ công đi.
Thời gian dự kiến khởi hành là từ ngày 15/10 và về đến sg là 24/10 nhé các bác (nếu cần thì có thể đi sớm 1-2 ngày)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
@Cụ Gỉ :

Cái này posted on 2nd April 2010.
Road from Shangri la to Deqin, Yunnan, China


"Please be advised that after taking over two years to fix the road around Deqin the government is now widening the entire road from Shangri-la (Zhongdian) to Deqin. That's just shy of 200k of mountain road. The road as of NOW (1st April 2010) has been pulled apart in multiple places, and you will experience delays right up to Deqin.

We traveled the road last week and it took us 10 hours in private car, a friend on the local bus took 12 hours - this is scheduled to get WORSE in the next few months. We will source all the information and let you know. there is talk of closing the road for days on end in the coming months
."

Cái này posted on 02nd July 2010

You may need to re-think your Deqin trip. Westwood alluded to the fact that the road between Zhongdian and Deqin is only open for one day every ten days.

I was planning with my girlfriend to visit Lijiang, Zhongdian (Shangri-la) and Deqin because she wants to see Meili Snow Mountain. That plan has been scuppered because (1) she can only realistically take 3 days off work (5 days inc. weekend in total), and (2) the road from Zhongdian to Dequin is currently closed, undergoing construction / maintenance - open one day in every ten.

Once you arrive, ask around at guest-houses or travel agents to get updated information, keep your eyes peeled for any announcements on TT.

Cheers!


Em sẽ update thông tin mới nhất(có thể) về khúc này thường xuyên. Nếu cần thiết thì hỏi cái lịch 1/10 kia rồi chơi trò lego anh zai nhể.:p