Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
caubasg nói:
Tour này dành cho OSPD và VIPCARD Member ko hay sao tòan quan chức bóng bàn mà ko có thường dân vậy??

Hơ hơ, em thường dân xịn đây vẫn bóng bàn như thường, sao phải xoắn thế bác? dưỡn dẹo đi chơi thì quan trọng đek gì ai là ai???
 
Hạng C
18/5/07
524
4
18
54
Nghe thèm roài, cho em dập dòm đặt gạch. Nguyên béo cho em cái "dự toán chi phí" để em xách đồ nhà đi bán dần nhé.
 
Hạng C
15/3/06
608
0
16
51
đâu đó
Em gửi các bác cái newest update:


Posted on 20:45 31 Jul 2010 : Road from Shangri-La to Dequin still interrupted
So if you want to head over there, it's not possible at the moment.
Hope this helps.

Posted on 21:17 31 Jul 2010
: Should be fully open 31st July, but still passable in theory.


"Should" being the operative word!!
hé hé
tongue4.gif
 
Tập Lái
12/7/10
43
0
0
@Nguyên: Bác cho biết thêm chi phí va dự trù thế nào, để em về tìm lúa và xin đu theo các bác ạ! Chương trình hấp dẫn quá bác ạ!
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Các bác chờ cho bọn em vài hôm nữa để fix lại lịch trình, sau đó mới lên kinh phí dự trù được các bác ạ
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Chào các bác, vừa rồi bận qúa nên không có thời gian ngó đến chương trình này. Sau khi tham khảo ý kiến của 1 số bác và kiểm tra thông tin từ 1 số bạn Trung Quốc thì đường từ Shangrila đi Deqin vừa thông lại được mấy ngày sẽ tiếp tục đóng từ 20 tháng 9. Do vậy chương trình sẽ chia làm 2 phương án, đồng thời có 1 số bác có ý kiến là đi đường bộ từ Hà nội - Kunming và 1 số sẽ bay thẳng Kunming nên chương trình sẽ tính bắt đầu từ Kunming.

Ngày 1 (8/10): Tối hội quân tại Kunming, dự kiến 7h em sẽ hạ cánh.
Tối ngủ Kunming
Ngày 2 (9/10): Lang thang Kunming
Để tiết kiệm thời gian tối nhảy tàu đêm giường nằm đi Lệ giang hoặc sáng hôm sau đi xe bus sớm để còn ngắm cảnh . Các bác cho ý kiến nhé
Ngày 3 (10/10): Kunming - Lệ giang (520km)
- Nếu đi tàu thì khoảng 7h sáng đến Lệ giang, về ks cất đồ, tìm chỗ ăn sáng và lang thang Lệ giang
- Nếu đi oto thì phải 6h tối mới đến Lệ giang, chỉ kịp dạo phố cổ và khám phá lệ giang về đêm.
Ngày 4 (11/10): Ngọc Long Tuyết Sơn
Sáng đón xe đi Ngọc long tuyết sơn, cách lệ giang 30km
Chiều đi 1 số điểm lân cận Lệ giang
Ngày 5 (12/10): Lệ Giang - Shangrila (200km)
- Sáng đón xe đi Shangrila, có thể thuê xe với giá khoảng 500 tệ 1 ngày nếu đủ người và sẽ thuận tiện hơn cho việc dừng lại thăm quan, chụp hình,..
- Tối ngủ Shangrila
Phương án 1: Nếu đường Shangrila - Deqin thông xe.
Ngày 6 (13/10):
- Sáng lang thang Shangrila
- Chiều Shangrila - Deqin (200km)
- Tối ngủ Deqin
Ngày 7 (14/10):
- Đi Falei View, Mai lý Tuyết sơn, Sông băng,...
- Tối ngủ Deqin
Ngày 8 (15/10): Deqin - Lệ giang
Tối ngủ Lệ giang
Ngày 9 (16/10): Lệ giang - Kunming
Tối em lên máy bay về Việt nam

Phương án 2: Đường Shangrila - Deqin đóng cửa
Ngày 6 (13/10):
Lang thang Shangrila
Tối ngủ Shangrila
Ngày 7 (14/10) Shangrila - Dali (400 km)
Tối ngủ Dali
Ngày 8 (15/10) Thăm quan Dali quê hương Đoàn dự trong truyện Kimdung
Tối ngủ Dali
Ngày 9 (16/10): Dali - Kunming (320km)
Chia tay, nhóm lên máy bay, nhóm đi sleeper bus về lại Việt nam

Các điểm thăm quan từng nơi em sẽ cập nhật sau.
Chuyến đi này theo tinh thần hợp tác xã, tự lần mò, đi xe đò, ngủ hostel, ăn nhậu hoành tráng,....
Chi phí em ước lượng khoảng 1tr vnđ/1 ngày bao gồm tất cả chi phí ăn ngủ, vé vào thăm quan, di chuyển,... Tức là cứ mỗi người khoảng 3000 NDT là đủ dùng. Các bác di chuyển bằng cách nào đến Kunming thì + thêm tiền vé vào nhé.
 
Hạng D
24/2/06
2.148
189
63
51
Saigon Vietnam
Kunming em mới đi, đẹp quá, các bác nhớ ghé nơi này nhé:
Vân Nam mùa thu
Vân Nam mùa thu


Vân Nam mùa thu




Bạn em dắt em đi 1 số nhà hàng rất ngon tại Kunming, các bác quan tâm thì ới em đưa địa chỉ nhé, hihi
 
Hạng D
24/2/06
2.148
189
63
51
Saigon Vietnam
chết mịa, e tìm hoài mà chỉ có cái nhà hàng này, nhưng đây là chỗ em ấn tượng nhất bác Nguyên ơi:

Mặt trước:
Vân Nam mùa thu




Mặt sau:


Vân Nam mùa thu
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Bác đánh đố em rồi, em nhìn chữ này như nhìn vào bức vách, tuy nhiên em sẽ lưu lại rồi sang đó hỏi bọn ks xem chúng có biết ko:D