Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
nguyen64217 nói:
NGUYEN T nói:
Xe này chạy cũng được 3 năm rồi.Bọn nước ngoài chạy 3 năm không dưới 70 000 km,con số 43 000 km,tôi thấy khó tin là thật.
ML500 không bao giờ có AMG,chỉ có 63 AMG mà thôi.
Con này giống trong tuồng cải lương,tôi thấy ít có sự thật quá.

vậy chữ AMG là tự nó gắn lên à bác?:D xe này máy 5.0 hay bao nhiêu các bác? chắc uống xăng cũng khá nhỉ? nếu so với ML 350 thì khác nhau gì ngoài dung tích máy các bác ui?
M class của Mer chỉ có loại 6.3lit mới độ thôi.Khi đó nó sẽ là ML 6.3AMG,được gắn bên trái đuôi xe,chố hiện nay nó gắn chữ ML500 ấy.Còn con ML500 này gắn thêm chưc AMG bên phải là sai,không phải xe độ chính hãng đâu.
ML500 và ML350 khac nhau ngoài dung tích máy ra,còn khác nhau ở 1 số trang thiết bị nội thất cũng nhw ngoại thất nữa,vào đây sẽ thấy rõ bác này:http://www.mbusa.com/mercedes/#/vehiclesMenu/exploreOverview/?yr=2010&vc=M&vmf=ML550
http://www.mbusa.com/mercedes/#/vehiclesMenu/exploreOverview/?vmf=ML350W2&yr=2010&vc=M

có nhiều khác biệt lắm
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
15/5/05
33
0
0
Thx bac vanquan đã cho em thêm tí tự tin.
@NguyenT: Mỗi xe mỗi khác bác ah. Nhưng hôm nay ngày 15/10/2009 em đã có thêm tí kinh nghiệm hiếm hoi với em ML 350 này. Chiều nay trời mưa ghê quá ngập cả đường 3/2 mà em lại bon chen với đời chui vào cái đường ấy.Thế là nước ngập đến 1/2 cái bánh xe từ tim đường ra. Ngồi trong xe mà nhìn xe máy dắt bộ cảm thấy rất thông cảm nhưng biết sao bi h. Và bổng nhiên 1 em taxi 4 chỗ chen chân lấn lát xe em và..... Sau 1 hồi bon chen thì chiếc taxi ấy đành bỏ cuộc giữa chừng phải phone cứu hộ. Em theo sau mà nhìn chiếc taxi bơi trong nước chắc ngập hết cả sàn.
Kết luận rằng sedan bi giờ vẫn còn cái gì đó hơi bất lợi với đường xá việt nam ( cái này là cái em nghĩ, em ko có ý so sánh mấy bác thông cảm !!) Làm em càng yêu con ML hơn :D (em ko tâng bốc mer ah nha^^).
Em cũng không biết rung lắc là thế nào mà gặp đường lầy lội, ổ gà vừa vừa là em bem tới hết thấy no lắc kinh dị luôn hehehe em nói vui thui.
Chạy đường trường thì chắc do em la newcommer nên nghĩ là hơi phê với cái "Auto". Mấy bữa nay thử xe trên Đại lộ Đông Tây và Nguyễn Văn Linh thì rất tuyệt cứ thế mà phang.
Đôi lời gửi bác!! (Mấy bác chém em nhẹ nhẹ vì đây là con xe đầu tiên em sở hữu hihi)
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Bác quả là biết chọn đường tắt, giờ ra đường ít gặp ML quá toàn thấy GL, ah mà đường nguyễn văn linh dạo nì xuống cấp quá mấy lần xe nó cứ nhảy cẫng lên hú vía :)