Bài viết dưới đây của em nhằm nhắc nhở các bác nên cẩn thận nhìn biển báo hơn khi vượt trên QL1 ở Đồng Nai nhé. Cho dù có vài trường hợp không có biển hết hiệu lực vượt thì cũng nên kiên nhẫn, kẻo gặp phải sự trùng hợp như em thì hơi uất ức.
CHUYỆN HÔM CUỐI TUẦN
Hôm chủ nhật vừa rồi mình từ Phan Thiết chạy về Sài Gòn theo quốc lộ 1. Khi còn cách đường vào cao tốc thì được các anh trạm Suối Tre vẫy vào thân ái giữa trời nắng chang. Xuống xe sau thủ tục chào hỏi thì được thông báo lỗi vượt nơi cấm vượt trong khi mình nghĩ bụng chạy rất đàng Hoàng, nhìn bảng đường vạch kẻ rất chi là cẩn thận rồi.
Khi mình hỏi cho xem hình chụp thì anh ấy lục tung quả Iphone thần thánh lên và đưa mình xem được đoạn video gởi qua zalo cho thấy xe mình vượt 1 xe khách khác ngay biển hết hiệu lực cấm vượt. À à, lúc này thì nhớ rồi! Nhẫn nhịn bò sau con tải đời cô lựu chạy 20km/h suốt đoạn biển cấm vượt và vạch liên đôi màu vàng suốt gần 1km đây mà. Chú ý là đường từ Phan Thiết về Sài Gòn tình hình cắm biển cấm vượt rất lộn xộn, nghĩa là có chỗ có biển cấm vượt nhưng thiếu biển hết hiệu lực cấm chỗ này chỗ kia, được cái vạch kể đường còn mới và rất chính xác. Nên chính chỗ này sau khi mình thấy vạch đôi liền đã chuyển về vạch đơn đứt thì mình cùng 3 xe khác đều vượt anh xe tải ì ạch này. Ai ngờ từ chỗ bắt đầu vạch đứt đến chỗ cắm biển hết hiệu lực cấm vượt dài khoảng 5-10m thì các anh nhà mình núp mình chụp hình quay phim, góc quay thể hiện rất rõ chủ ý chụp hình xe vượt ngay trước biển báo hết hiệu lực. Thật là một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên!
Lúc mình đưa ý kiến là chỗ đó đã bắt đầu chuyển qua vạch đứt thì anh XXX nói luôn là “tụi anh biết chỗ đó vạch đứt chứ, địa bàn tụi anh mà” cùng nụ cười đầy bí hiểm. Sau khi liên tiếp lập điệp khúc 2tr5 giam bằng 60 ngày đến lần 3 mà mình vẫn không có bất ký dấu hiệu móc xỉa nào, anh xxx hùng hổ ra lệnh đàn em lập biên bản ngay, cho dù chú em Thượng úy mặt còn chút gì đó ngượng ngùng khi viết cái biên bản cho mình. Thôi cũng hy vọng em còn chút phần người trước khi tha hóa dẫu chỉ là chuyện sớm muôn.
À mà lúc vẫy mình vào, có khoảng 4 xe ô tô, 3 xe du lịch và 2 xe tải nhưng chỉ có một mình mình bị biên bản à vì mình đưng hỏi này nọ khoảng hơn nửa tiếng. Còn các xe khác xuống đưa giáy tờ kiểm tra xong rồi đi thôi. Không biết là do đứng nắng các anh ấy nhìn nhầm biển số, hay do bên chụp gởi hình về hơi nhờ hay là bánh mì tờ rơi vô tình nhẹ nhàng rớt vào tay ai nữa.
Ngoài ra không biết những đoạn camera ghi hình vi phạm có được xem lại bởi một thành viên độc lập khác không chứ thiết bị chụp nhầm và nhòe đến 8/9 trường hợp thế này thì căng thật.
Rồi đã ghi hình rõ biển số thì cứ giấy phạt gởi về nhà cho đơn giản, chứ sao lại bắt đến 3 anh cao to thế ra đứng phơi nắng giữa đường thế này, thật là thiếu nhân văn quá đi.