Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
DA693ABF-E5C1-4C87-809B-D2BFDAF4EB1E.jpeg
Kính chào các bác. Em biết đến OS từ rất lâu, thường xuyên nằm vùng và theo dõi chuyển động của OS, đến nay mới có cơ hội viết bài chia sẻ với các bác về chuyến đi kỳ nghỉ lễ giải phóng Miền Nam vừa qua.

Nói sơ qua thì trước đây em đã có dịp đi qua hết các tỉnh dọc bờ biển từ Bình Định đến Vũng Tàu. Còn hướng Tây Nguyên thì chỉ đi được tới Buôn Mê Thuột trong 1 lần dự đám cưới 1 anh đồng nghiệp của vợ em. Trong lòng lúc nào cũng ấp ủ dự định có 1 chuyến khám phá Tây Nguyên đại ngàn.

Ngay khi nhận được thông báo lịch nghỉ 4 ngày đợt 30.4 của công ty, em đã nói với vợ về kế hoạch khám phá vùng đất núi rừng đại ngàn. Du lịch cùng những người cùng chí hướng thì không gì bằng các bác ạ, vợ gật đầu và thế là triển thôi. Chuyến đi lần này còn có gia đình của người anh họ đồng hành, 2 anh em rất thân nhau và cũng có cùng điểm chung về du lịch. Gặp nhau trao đổi vài lần, cuối cùng 2 anh em chốt được lịch trình đi núi - về biển:
  • Ngày 29/4: Sài Gòn - Buôn Mê Thuột
  • Ngày 30/4: Buôn Mê - Kontum
  • Ngày 1/5 : Kontum - Gia Lai
  • Ngày 2/5 : Gia Lai - Bình Định
  • Ngày 3/5 : Bình Định - Sài Gòn
Ngày 29/4: Sài Gòn - Buôn Mê Thuột
Do vẫn phải đi làm mà không được nghỉ hẳn, đến 16h em tranh thủ xin sếp về sớm. Đồ đạc thì đã chuẩn bị hết từ tối qua, vợ ở nhà đón con đi học về nên vừa về nhà là em tranh thủ xuất phát. Hẹn với ông anh 17h tập trung tại cây xăng Petrolimex dưới cân cầu Bình Phước, vì một số lý do mà mãi đến 17h40 em mới có mặt mặc dù 16h45 em đã về nhà và nhà em cách cây xăng chỉ có 5p lái xe. Ông anh đợi 40p sốt ruột gọi điện miết, thấy có lỗi kinh khủng.​
Em đi xe 7 chỗ nhưng chỉ có 2 vc với thằng nhóc, bình thường xe đã rộng rồi nay đi có 3 người con rộng ác, đồ đạc thích để đâu thì để, mang cả cái phòng lên để trên xe vẫn được :). Em mượn hình này của sáng hôm sau lúc ở Bảo tàng thế giới cà phê trê Buôn Mê chuẩn bị xuất phát đi Kontum do ngày đầu em quên chụp.​
z2475177708001_6c6616ae7ac2588355402fc9fe84c223.jpg
Từ lúc nhỏ em đã mua cái car seat, giờ lên xe nhóc nhà em tự động chui vô ghế ngồi, choàng dây qua rồi nhờ mẹ cài dây lại, vợ em cũng bắt đeo seatbelt, an toàn hết rồi em mới chạy.​
Tranh thủ bơm đầy bình dầu, kiểm tra bộ đàm thì cũng gần đến giờ cơm nên hai ae thống nhất ghé ăn hủ tiếu bò viên Lái Thiêu đối diện Thành Ủy Thuận An trên đường 3/2. 18h đến quán làm tô hủ tiếu bò viên + thêm ổ bánh mì và ly rau má, khá no. Sau đó cả đoàn bắt đầu lên xe và di chuyển lên Buôn Mê Thuột.​
Quay xe chạy ngược ra lại đại lộ Bình Dương để đi lên hướng ngã 4 Hòa Lân, thì bắt đầu gặp dòng xe đang kẹt cứng từ cầu Tân Phú dài đến ngã 4 cầu Ông Bố. Đoạn đường chỉ tầm 1km nhưng phải mất 30p em mới vượt qua được. Lúc đầu từ quán hủ tiếu mà đi thẳng theo CMT8 lên ngã 4 Hòa Lân luôn thì ngon rồi.​
Qua được khỏi ngã tư cầu ông Bố thì đồng hồ đã 19h15, hai ae em trao đổi qua bộ đàm động viên nhau cố gắng đạp để lên Buôn Mê Thuột sớm nhất có thể.​
Lộ trình thì có vẻ cũng khá quen thuộc với các bác, Mỹ Phước Tân Vạn - DT741 lên Đồng Xoài - QL14. Xe em có dán thẻ Epass, chủ động vào trạm ở làn ETC với tốc độ dưới 40km/h và nhận thấy barrier mở khá nhanh, không có độ trễ như một số bác hay phản ánh, không biết có phải em may mắn không.​
Dọc đường đi em thấy mọi người đứng chờ xe rất nhiều, chỉ lạ là không thấy xe con hay xe máy nhiều, nghĩ trong lòng chuyến này đường vắng êm rồi. Vừa lên tới vòng xoay Cổng Xanh thì ôi thôi gặp dòng xe từ DT742 đổ ra. Đường này em có từng đi rồi, gần hơn được khoảng 4km nhưng thấy đường nhỏ mà nhiều xe tải với cont quá nên không đi. Sao đợt đó thấy mọi người lại đi đông như vậy.​
Bắt đầu từ Cổng Xanh trở đi thì dòng xe đông hẳn, nhưng khoảng 80% là xe máy. Nhìn các bạn trẻ đi từng tốp với nhau trên đường mà trong lòng cũng thấy xôn xao. 21h mới có mặt tại vòng xoay Đồng Xoài, đạp tiếp thì 22h15 tới trạm dừng Phúc Lộc Thọ, 2 ae tấp vô xả nước với làm cái bánh bao + hột gà cho ấm bụng rồi phi thẳng lên Buôn Mê.​
Đi tiếp theo QL14 tầm 56km thì tới ngã rẽ vào đường tránh Gia Nghĩa thì em gọi bộ đàm kêu ông anh quẹo vào. Em chưa bao giờ đi thẳng vô Gia Nghĩa mà đi đường tránh này được 2 lần rồi và có thắc mắc là sao rất ít xe đi, ban ngày cũng như ban đêm. Không biết có phải do nhiều bác không biết đường này không. Đường láng, mịn, tốc độ cho phép 80, chỉ có 1 đoạn qua ủy ban xã Đăk R'Moan là cắm bản 50. Nó là khúc này nè các bác, đầu đường QL14 nó có để bản quẹo trái đi Buôn Mê.​
1620358761325.png
Chạy tầm 15p thì nhập ra lại QL14 rồi cứ 1 đường mà đạp thôi. Đúng 2h ngày 30/4 check in tại KS Thanh Mai (2sao) trên đường Ngô Quyền. Em khá thích KS này, phòng 2 giường đôi rộng rãi, trang thiết bị mới, có ăn sáng buffet khá ổn mà giá chỉ có 600k. Giờ này thì cũng đã mỏi, ngã lưng chợp mắt xíu lấy sức sáng mai tiếp tục hành trình.​
Ngày 30/4: Buôn Mê Thuột - Kontum
Để báo thức 6h dậy, 2vc vệ sinh cá nhân với lo cho thằng nhóc.6h30 có mặt dưới sảnh KS để ăn sáng. Em đặt ăn sáng trong KS luôn để tiện cho tụi nhỏ ăn uống, ngoài nhóc nhà em thì có thêm 2 nhóc con của ông anh nữa. Cà kê dê ngỗng xong thì cũng 7h15, dự định là đạp thẳng đi Kontum luôn nhưng vợ em bảo ghé thủ phủ cà phê mà hog làm 1 ly thì kì quá, với vc ông anh cũng chưa biết Bảo tàng thế giới cà phê nên em quyết định ghé đây, vừa uốn cà phê vừa cho mọi người tham quan chụp choẹt. Trong đây thì khỏi nói rồi, khá nhiều góc cho các chị em sống ảo.​
Em cũng tranh thủ làm 1 tấm từ mông cho vợ 2 trong bãi
z2473659647674_a67353fb739b3de0778683b7cb7e0dc4.jpg
Sếp lớn của em
z2475177665527_d948c22521b13a185d17648da3c99155.jpg

Sếp lớn và sếp nhỏ
z2475321574471_e546867045ca57ca952f67374537d1bb.jpg

Hai vc làm tấm kỉ niệm mặc dù lần trước đi Buôn Mê đã check in nát chỗ này rồi

z2475177686999_158c85daf4c48dc0f4db138a88089fff.jpg
Hai ae quái xế cũng tranh thủ chộp 1 tấm


z2475177653772_60044b748300d44e7c1cd6fa3015d15b.jpg

Loay hoay 1 hồi nhìn đồng hồ thì đã 9h30, tranh thủ gọi mọi người lên xe để còn lên Kontum với cự ly 230km và gần 4h lái xe. Trước chuyến đi em được người anh trên công ty chỉ trải nghiệm đường tránh Buôn Hồ, cũng có lên mạng tìm hiểu thấy đẹp quá, vậy là triển thôi.​
Từ Bảo tàng thế giới cà phê chạy tầm 20km là đến ngã rẽ vào đường tránh, đầu đường có để bảng quẹo trái đi Pleiku, là chỗ này nha các bác​
1620360945045.png
Nhìn trên Map các bác sẽ thấy đường tránh Buôn Hồ giống như 1 sợi chỉ
1620361399532.png
Tuyến đường tránh này ngắn hơn 4km so với đi đường chính, tuy nhiên nó rất đẹp các bác. Đường siêu láng, mịn như da em bé với những con dốc huyền thoại nhìn như đường lên thiên đàng, đi giữa rừng cao su, cà phê. Đặc biệt mùa này rất nhiều bướm bay, như trong xứ sở thần tiên vậy.​
1620361313228.png

z2475177527560_78516b23e403d629bc877a337b110032.jpg

Phía trước là xe của ông anh em, Camry Mẽo bản LE đời 2008, ODO hình như mới 40k miles, bị người ta gạ bán miết
Đường tránh Buôn Hồ thì đông xe chạy hơn đường tránh Gia Nghĩa, nói đông vậy thôi chứ cũng lác đác xe chứ không đông như CT LT-DG. Mặc dù hôm em đi không có CSGT nhưng các bác nhớ chú ý tốc độ được chạy 80 thôi nhé, vì đường đẹp quá cộng với mấy khúc xuống dốc không kiềm lòng được dễ lên 100 120 lắm.​
Sau cỡ 20p đạp ga thì ra lại QL14, đang chạy bon bon thì thấy ông anh tấp lề. Xuống xe thì ông anh nói ê sao anh thấy mình vừa chạy qua ngã 3 có cái bảng chỉ đi Gia Lai, có 2 chiếc 16 chỗ quẹo vô mà đường nó tựa tựa như đường tránh Buôn Hồ e ơi. Bật map lên coi thì khám phá được điều bất ngờ.​
1620362334188.png
Ơ cái đường này trên map nó cũng giống như 1 sợi chỉ y như đường tránh Buôn Hồ, có lẽ nào nó là đường tránh TT Ea Drăng không ta. Chần chừ tầm 30s thì 2 ae quyết định chơi luôn. Quay đầu quẹo trái vào bắt đầu trải nghiệm.​
Vâng nó chính là đường tránh Ea Drăng các bác ạ, và y chang đường tránh Buôn Hồ: đẹp, láng, mịn, ít xe, cứ bon bon 80 thôi. Trên đường còn đi ngang cánh đồng điện gió Ea H'Leo nữa mà em quên chụp lại.​
z2475177550443_03ccfd2b10627b397cceca5180d218fc.jpg
z2475473479116_35815319ab6c51a2958ffe0ae814ff4c.jpg

z2475473520795_4ba1bb56e5ec7473d2c8eb5093123c0f.jpg
Trên map thì đoạn đường tránh này xa hơn đường chính 1km, nhưng em khuyên các bác nên trải nghiệm đường này, rất thú vị.
1620364928746.png
Đi qua 3 tuyến đường tránh rồi thì em nghiệm ra 1 điều: rất ít xe đi có thể do biển báo không rõ ràng, chỉ để hướng đi Buôn Mê Thuột (đường tránh Gia Nghĩa) - đi Pleiku (đường tránh Buôn Hồ) - đi Gia Lai (đường tránh Ea Drăng). Nếu ở biển chỉ dẫn mà ghi rõ ràng luôn là tuyến tránh...... thì có thể sẽ rất nhiều xe chạy vô.

Nhập lại QL14 sau khoảng 25p chạy xe trong tuyến tránh, đạp 1 lúc nữa thì tới Chư Sê. Lúc gần vô trung tâm em có thấy có bảng " Đường đang thi công, không quẹo phải". Lát sau mở map ra coi thì mới biết đó là tuyến tránh Chư Sê, đoạn này thì ngắn thôi chỉ tầm 6km, là đoạn này nha các bác
1620365499904.png


Qua khỏi Chư Sê tầm 40km là tới trung tâm Pleiku. Trên đường vào các bác sẽ gặp được học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và núi Hàm Rồng.
Vừa vào Pleiku đồng hồ chỉ 12h15 thì ông anh gọi bộ đàm nói xe ảnh báo xuống hơi chỉ còn 1,8 kgf. Tấp vào kiểm tra thì thấy bị cán 1 cây vít nhỏ, mà kiểu như nó không ăn hết vào vỏ mà bị kênh 1 xíu nên nghe tiếng xì hơi, lôi máy bơm mini ra bơm lên 2.5 kgf dự định chạy lên Kontum ăn trưa (do em đã đặt trước) rồi tìm chỗ vá nhưng chạy được tầm 5p là đồng hồ lại báo xuống chỉ còn 1,8 kgf. Làm biếng không được nên đành phải thay bánh sơ cua. Em là dân ô tô, ông anh cũng rất rành xe nên chỉ 10p sau là đã thay bánh sơ cua xong. Tiếp tục đạp thôi, còn 50km ~1 tiếng lái xe nữa.

Đúng 13h45 đoàn em tới quán gà nướng cơm lam Đâu cũng được trên đường Đào Duy Từ
z2475516689308_5d46cb622043de98ee6a0a2790b86960.jpg
Quán gia đình nên vắng vẻ thoải mái, không gian quán cũng rất hay, có cây này ra trái lạ ghê, em có hỏi tên mà quên mất tiêu​
z2475516839708_ccb28a9242227a796a777e1f2b30d18d.jpg
Do trước đó em có gọi đặt trước rồi nên tới thì thấy gà cũng đã vừa chín tới, có thêm heo làng nướng với cơm lam. Trên Kontum có đặc sản là gỏi lá nữa nên em nhờ quán mua giùm luôn. Mặc dù trước đó em có thằng bạn trên này nói món này ăn cho biết thôi chứ nó hơi khó ăn (ăn chung với nước sốt làm từ hèm), mà kệ phải thưởng thức đặc sản vùng miền chứ lên Kontum người ta hỏi biết gỏi lá không mà lắc đầu thì kì quá
z2475516772086_c933e11c5a0b612d900d33e595b5f001.jpg
Cơm lam ở đây người ta bào vỏ bên ngoài chỉ để lại lớp vỏ mỏng nên bóc ra rất dễ, còn cơm lam ở Pleiku thì họ để nguyên luôn chứ không bào (em sẽ nói chi tiết phần sau).​
z2475516945615_d2299afcc8725f7283dd81b1b6b7ff04.jpg
Còn này là gỏi lá, cái tô kia là sốt làm từ hèm đó các bác​
z2475531586370_8439e6cdaf248a84a296d86d39f8429e.jpg

Em có coi trên mạng thì người ta chỉ cuốn rau thành cái phễu, bỏ ít thịt ba rọi, tép, thính rồi cho sốt hèm lên rồi bỏ hết vô miệng nhai. Kết quả là hơi khó ăn thật các bác. Nên cuốn được 2 3 cái thì lúc sau đoàn em chỉ ăn thịt với tôm và thính thôi.
z2475578545752_2af274845db596e7d4cd0fecb4fa0f35.jpg
Chén no nê xong trong lúc chờ tính tiền thì trong quán có cái tấm ván gỗ hai quái xế tranh thủ ngả lưng
z2475534730021_0139b257a954a36e77b04416945dad92.jpg

Cầm điện thoại tìm đường qua KS thì ông anh em lại la lên: em ơi hình như có cái đường tránh Pleiku mà nãy 2 ae mình không biết. Lật đật mở map lên coi thì ôi thôi đúng rồi, lại là sợi chỉ huyền thoại mà em đã nhắc ở trên.​
Nó là đoạn này các bác ạ. Từ QL14 đoạn ngã tư Hàm Rồng phải quẹo trái vô QL19, chạy 1 đoạn nữa thì mới gặp được đường tránh Pleiku.​
1620367160505.png
Đoạn đường tránh này dài 30km, nhập lại QL14 tại ngã 3 Hòa Phú. Hèn chi lúc gần lên tới Kontum em có thấy 1 bảng chỉ dẫn đi Đắk Lắk, nhìn vô thì thấy đường nó cũng giống đường tránh ghê mà sao từ lúc ở Pleiku chạy lên đâu thấy cái đường nào dẫn vô đâu.​
1620367375403.png
Vậy là bỏ lỡ 1 tuyến đường tránh rồi, buồn quá các bác, vì tuyến tránh này nó né nguyên cái TP Pleiku luôn. Thôi tính tiền về KS ngủ cho đỡ buồn các bác ạ​
z2475517018081_730d28e80baf195ee2c9d585443f07dd.jpg
Tổng thiệt hại 760k cho 4 người lớn và 3 trẻ em.​
Kontum do không đặt được KS Kon Klor nên em ở KS Thành Thu 1 trên đường Phan Đình Phùng. Phòng 2 giường đôi giá 380k, rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ nhưng kiểu cũng lâu rồi, với lại xui sao lúc em ở thì khăn có mùi gián. Tắm xong lau người hôi ơi hôi, hỏi ra thì phòng ông anh cũng bị nhưng thôi lỡ rồi với lại ngủ có đêm nay là mai đi sớm rồi nên cũng không phàn nàn gì với KS. Tắm rửa xong thì cũng đã 15h15, ae thống nhất nghỉ lưng 1 tiếng rồi đúng 16h30 xuống sảnh KS để đi tham quan. Lịch trình là Nhà rông Kon Klor - Cầu treo Kon Klor - Nhà Thờ Gỗ - Ăn tối và cà phê​
Đêm qua ngủ có 4 tiếng, sáng dậy sớm nữa nên nằm ngủ đã thật các bác. Vừa chợp mắt tí xíu mà đồng hồ đã reo rồi, 16h30 mà trời còn nắng dã man. Lúc này lùa cả đoàn lên hết xe em, 4 người lớn + 3 trẻ em thì nhằm nhò gì với xe em.​
Chạy 1 đoạn là tới được nhà rông Kon Klor nằm kế bên cầu treo Kon Klor luôn các bác ạ. Nhà rông Kon Klor ở Kon Tum được biết đến là ngôi nhà cộng đồng hay được sử dụng để làm nơi tụ họp của dân làng trong những buôn làng Tây Nguyên. Cứ vào dịp cuối tuần hay dịp lễ thì nhà rông sẽ mở cổng chính để tiếp đón đoàn khách đến tham quan, còn vào ngày bình thường thì nơi đây sẽ được khóa cổng lại.​
Ngoài việc đảm nhận công tác đường lối trong mọi chuyến đi thì em còn kiêm luôn phó nháy cho vợ em các bác ạ nên cứ check in chỗ nào thì lại có 1 đống hình. Đi chuyến này về hình như em chụp gần 1000 tấm cho sếp e lận. Đoạn này em up hình lên thì hệ thống báo chỉ upload được 30 tấm nên em đành kết thúc ở đây, các bác chịu khó đọc tiếp đoạn sau giúp em.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
28/1/10
20
21
3
Mình đi cũng không để ý là có tuyến tránh Gia Nghĩa, đi vào Gia Nghĩa thì đoạn đường đôi cũng rộng và vắng nên chắc ít bác tài chọn đi tuyến tránh chăng.
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Phần 2
Tiếp tục khúc phía trên nha các bác ơi
z2475593196810_eadebf6569ae1197b124a8f71b513765.jpg


z2475589545062_8def7bd6f9d08f972558b6316568ec88.jpg

Em cũng tranh thủ nhờ sếp chụp cho 1 tấm kỉ niệm tại nhà rông
z2475588418235_223d73559989f1c25631b135908dd702.jpg

Đoạn này leo lên nhà rông thì gặp 1 nhóm các em nhỏ người đồng bào. Nhìn các con rất thương, đôi mắt hồn nhiên vô lo vô nghĩ và cười rất tươi.
z2475576247422_815c2060578380920dbfc90d8aec483b.jpg

Em có kêu con em chụp hình kỉ niệm với mấy bạn mà nó mắc cỡ nhắm mắt lại vậy nè các bác
z2475576084751_a9b807665b36eddfa96b0e2823fee40d.jpg

Chơi bời 1 lát xong thì đi qua cầu treo Kon Klor nằm sát bên nhà rông. Cầu khá đẹp, khách du lịch check in rất nhiều mà có điều xe cộ vẫn chạy qua được nên em thấy hơi nguy hiểm tí xíu.

z2475577606193_78e7c20845c9539190eb81670a8f15f5.jpg

z2475577904224_9b2d3496e6c7c2e3eecbf21dfb9cd6de.jpg


z2475578056846_56d5f165bb026c0aa568c7f4b2a74a7e.jpg

z2475578191187_2ec768fc1c817f6e71923db4bfd42c23.jpg

Lúc này đã gần 18h rồi mà trời vẫn còn nắng vậy đó các bác. Và em tất nhiên vẫn phải đảm nhận phó nháy cho sếp em. Sau một hồi chụp choẹt thì người đổ về càng đông, cộng với xe vẫn lưu thông qua cầu nên đoàn em quyết định qua tham quan nhà thờ gỗ.
z2475578292317_3b89133e25062d4746694ff64656f78c.jpg

Sếp nhỏ em + 2 sếp nhỏ của ông anh
z2475578344988_62b3fa65948593b88ffa3ff86b0c1fdb.jpg

Lúc này trong nhà thờ đang có Lễ và Lễ ở đây được cử hành bằng tiếng dân tộc các bác ạ. Dạo chơi trong nhà thờ một lúc thì trời cũng chập tối, gần 19h rồi nên 2 ae bắt đầu tìm chỗ ăn. Gọi cho thằng bạn thân ở Kontum hẹn nó làm vài chai thì nó lại đi Quảng Trị, nó bảo tối ở đây cũng không có món gì đặc sắc lắm. Tìm trên mạng thì có mấy quán bánh canh với bánh đa cua mà chạy tới nơi thì toàn đóng cửa, buồn vãi các bác. Chạy lòng vòng một hồi thì gặp quán phở 8 Phương trên đường Phan Chu Trinh. Quán cũng khá đông người ăn nên quyết định vào ăn luôn chứ đói quá rồi. Dự định là xuống Gia Lai mới ăn phở khô nhưng quán có bán nên múc luôn, 4 tô lớn + 3 tô bé cho mấy đứa nhỏ, thêm 1 dĩa lòng + trứng non nữa mà tổng thiệt hại có 360k. Khúc này lo ăn quá em quên chụp hình lại.

Ăn xong dự định chạy lòng vòng chơi mà ở Kontum không có quản trường nên gọi thằng bạn hỏi uốn cà phê chỗ nào được, vậy là nó chỉ quán Gác Măng Rê trên đường Trần Hưng Đạo, nằm trên con đường hồi chiều đi nhà rông với cầu treo luôn.

Quán có khuôn viên ngoài trời với trong nhà, ngoài trời rất mát mà khách ngồi hết rồi nên tụi em phải ngồi bên trong, sếp em cũng yêu cầu em chụp cho 1 tấm check in
z2475578462225_8ce302c2850636bbbf008dd7525a0af2.jpg

Ngồi một hồi cũng chán, 2 ae thống nhất tìm mua khô mực về KS làm vài lon bia cho dễ ngủ. Trên đường về chạy ngang chợ Kontum em tinh mắt phát hiện ra 1 cô ngồi bán khô bên đường, mua vài con khô mực với khô đuối liền, mà khô đuối ở đây người ta không ăn với mắm me như trong SG mà ăn với mắm chua ngọt giống như tương xí muội. Hỏi cô bán khô thì cô nói biết mắm me nhưng dân ở đây không ai ăn nên đành phải làm mắm chua ngọt này.

Về lại KS, kế bên có tiệm tạp hóa ghé mua 4 lon cọp, thêm vài bịch snack chiến tới 22h30 lên giường ngủ lấy sức cho hành trình ngày mai.

Ngày 1.5: Kontum - Măng Đen - PleiKu

Đúng 6h30 có mặt dưới sảnh KS, trả phòng đi ăn sáng rồi đạp lên Măng Đen. Em có tìm hiểu trước thì biết ở Kontum sáng có món xôi măng cá khá lạ, cũng đã note địa chỉ trên map rồi nên múc thôi.

Quán nằm ở ngay góc ngã tư Lê Lợi và Lê Hồng Phong, chạy gần đến là thấy trên vỉa hè người ta tập trung rất đông là biết đã đến quán
z2475731511008_9b9ba81dc5e34a4f486c51f2d8b30192.jpg

z2475731644304_8bb13cf400014aa2bf44a6163776523f.jpg

Một phần bao gồm xôi - măng hấp - cá nục là 15k nha các bác. Vừa đủ cho bữa sáng vừa thưởng thức được đặc sản địa phương. Làm thêm ly sữa đậu nành nóng nữa là ok.
z2475702596806_a5d4ed19ccc49339bfb87f674a28c3cc.jpg

Đầy bụng rồi thì lên xe đạp lên Măng Đen thôi, 50km với 1h lái xe. Đường lên Măng đen 80% là đẹp toàn tuyến, chỉ riêng qua Kon Rẫy thì đang làm đường nên hơi xấu, chỉ bò được 2-30km/h hơi buồn các bác ạ.

Cuối cùng thì cũng đến được đầu đường vào thị trấn Măng Đen, em cũng tranh thủ chợp được 1 tấm cho vợ 2
z2475709529460_d02db35d95500a9568441d83c24f62c4.jpg

Mọi người thường ví von Măng Đen như Đà Lạt thứ 2 vì cảnh vật cũng như không khí nơi đây khá tương đồng. Nhưng người Măng Đen thì họ không thích so sánh vậy, Măng Đen là Măng Đen, Đà Lạt là Đà Lạt. Cả hai đều có những nét của riêng mình.

Đến đây thì em chở vợ viếng Đài Đức Mẹ vì vợ em là người Công Giáo không thể bỏ qua được địa điểm hành hương này. Hình 2 sếp nhà em.
z2475728877822_db40b9dfa4acab6d3109e506420b11ee.jpg

z2475729103383_b72de54c2ad63fd5cebadbbbb1d30f04.jpg

Trong thời gian em viếng Đài Đức Mẹ thì ông anh đi đặt cơm trưa ở Trà Giang quán. Quán này cũng khá nổi tiếng trên Măng Đen, không đặt trước thì lúc đến chờ dài cổ. Đặt xong thì ông anh đi vô thác Pa Sỹ trước đợi em vào sau.

Đường vào thác Pa Sỹ thì mặt đường hơi xấu nhưng xe nào cũng vào được. Lúc vào tới đường xuống thác thì thấy vc ông anh đã leo lên tới nơi thở hổn hển. Nhìn xuống thì đường xuống nó hơi dốc các bác ạ, tổng cộng 180 bậc thang và có 2 đường cho các bác chọn: đường mạo hiểm bao gồm các bậc thang hơi dốc đứng - đường an toàn thì đi đường vòng xuống nên đỡ dốc hơn.

Vc em đi đến 1 đoạn giữa có khoảng trống vừa đủ để đứng nhìn thấy thác vì quyết định đứng đây chụp hình rồi đi lên, vì cũng lười đi xuống với tranh thủ còn qua chùa Khánh Lâm với hồ Đắk Ke nữa.
z2475709738450_eff588040320edabd9b4a35532df83e9.jpg

z2475710007443_7683d6b8ea67058c9206d0ad79b14361.jpg

z2475710319909_8b9802408466a303f2e17080f9a9b253.jpg

z2475710476632_f9aac6604b5ddb9a2c105f47f96834c9.jpg

2vc em cũng tranh thủ được vài kiểu hình xong rồi thì leo lên lại. Phía ngoài cổng thác có 1 khu vườn tượng, là nới trưng bày các tượng gỗ do người dân tộc đẽo, nhìn rất kỳ bí. Mà em thấy đa phần khách tham quan thác lên là leo thẳng lên xe chứ không ghé trên này, làm chỉ có 2vc chụp hình trên đây
z2475729375392_377f26e43d998879304bf6edca0ee989.jpg


Check in xong thác Pa Sỹ, cả đoàn tranh thủ viếng chùa Khánh Lâm. Trên đường vào chùa đang chạy thì em thấy 1 con đường đất phía đầu có treo cờ Phật giáo, thấy có vài xe chạy vô nhưng em vẫn cứ đi thẳng, 1 lúc sau thì gặp bãi xe của Chùa. Nhưng hình như có gì sai sai, phải leo lên 1 quả đồi mới tới được chùa. Lúc này cũng trễ với có mấy đứa nhỏ nữa nên e quyết định quay lại cái đường lúc nãy. Chạy vô thì mới vỡ ra đây là cổng phụ của chùa, chạy vô là tới gần chánh điện luôn chứ không phải leo lên đồi. Mà cổng này hình như cũng chỉ mở lúc dịp lễ tết, còn bình thường thì đóng lại.

Giữa núi rừng đại ngàn của Măng Đen phải công nhận chùa Minh Thành to và uy nghi thật
Góc chụp này là của đường từ cổng chính đi lên, là đoạn mà phải leo qua 1 quả đồi nhỏ nha các bác
z2475728521635_43273dd3d8edbb76e6b373e21396ef9a.jpg

Sếp em cũng tranh thủ làm được kiểu ảnh
z2475729424474_df2f9deb310180c67e5184b2cfc3cbb9.jpg

Em vào chánh điện lạy Phật, cầu cho gia đình sức khỏe bình an, cúng đường rồi chuẩn bị qua tham quan Hồ Đắk Ke. Đây cũng được coi là một danh thắng đặc trưng của Măng Đen, giá tham quan hồ là 10k/người. Một hồ nhỏ xinh có 1 đường bê tông bao xung quanh hồ, nằm rải rác là các chòi có thể tụ tập để ăn uống nhưng các bác phải đặt trước.
Hình 3 bạn nhỏ
z2475798559902_f9759305416d10e634a6e906f658f00f.jpg

Chụp vài kiểu ảnh chuẩn bị đi ăn trưa thì chị vợ của ông anh phát hiện ra 1 vườn hoa tam giác mạch. Hí hửng leo lên thì khung cảnh hiện ra trước mặt thơ mộng lắm các bác. Tranh thủ làm vài bô ảnh liền
z2475729801861_bc2e889498911baa4c091bd58423778b.jpg

Đến đoạn này thì hệ thống lại báo đã up tối đa 30 file ảnh. Đành hẹn các bác tiếp phần sau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Mình đi cũng không để ý là có tuyến tránh Gia Nghĩa, đi vào Gia Nghĩa thì đoạn đường đôi cũng rộng và vắng nên chắc ít bác tài chọn đi tuyến tránh chăng.
Dạ nhưng vào Gia Nghĩa thì chắc chắn phải bị giới hạn tốc độ 60, đi đường tránh vẫn ngon hơn bác ạ. Hihi
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Phần 3
Tiếp khúc ở Hồ Đắk Ke nha các bác.

Nhìn lên đồng hồ thì đã 12h, cũng đã đến giờ cơm mà ông anh em đã đặt bên quán Trà Giang. Bụng đã đói nên đạp qua quán thôi. Vừa tới quán thì thấy khá đông khách và đa phần đều là đặt trước, có nhiều đoàn chưa đặt vô ngồi chờ lâu quá nên bỏ về luôn. Em hiểu cảm giác chờ đợi rất bực bội nhưng không đặt trước thì phải chịu vậy thôi.

Bữa trưa bao gồm Gà chiên nước mắm cho các bạn nhỏ, 1 dĩa gỏi hoa chuối rất ngon, 1 dĩa rau rừng xào tỏi, 1 phần heo rừng nướng tại bàn và 1 phần lẩu cá tầm. Ăn rất ngon và no căng bụng, tổng thiệt hại 1012k, cũng khá hợp lý. Em quên chụp lại hóa đơn mất tiêu.

Căng da bụng chùng da mắt, vợ con thì lên xe ngủ thẳng cẳng, em với ông anh thì vừa ngủ vừa chạy về lại Pleiku, 100km với 2 tiếng lái xe.

Chạy 1 lúc thì tơi đoạn ngã tư này tự nhiên em lại rẽ phải, ông anh gọi í ơi em ơi lộn đường rồi e ơi
1620377506457.png

Dừng lại coi map thì lộn thiệt, đường này là đi lên TT Đắk Hà chứ không về lại Kontum. Quay đầu là bờ, đến ngã 4 thì ông anh em quẹo phải trước, em liếc thấy cái bảng chỉ dẫn đi thẳng về Pleiku. Quyết định phang thẳng qua ngã tư rồi tấp lề gọi ông anh quay lại. Trong khi đó mở map lên thì lại thấy được sợi chỉ trong truyền thuyết: đường tránh Kontum các bác ạ
1620377732113.png


Trên map thì để đoạn đường tránh này dài hơn 6km so với QL14, nhưng như các bác cũng đã biết rồi, đường tránh thì luôn duy trì được tốc độ ~80km/h, vắng xe, vì thế tất nhiên cũng nhanh hơn đường chính.
1620377958123.png


Đoạn này em dừng lại che nắng cho vợ em, sẵn tiện làm tấm hình kỉ niệm cho vợ 2
z2475728731356_188a2f3d7f64b26efe35f9e0a97c283b.jpg


Vô đường tránh thì ông anh em chạy trước, em chạy sau. Đường thì thật sự không có 1 xe hơi nào, vắng kinh khủng và vẫn chung công thức với các đoạn đường tránh trước đó: đẹp, láng, mịn. Em biết nhiều lúc ông anh em cũng ngứa chân muốn đạp nữa vì em nhìn đồng hồ thì thấy đã 90 rồi, nhưng có lẽ ông anh em cũng sợ nên chỉ dám chạy 90 vì 2 ae có bị bắn thì cùng lắm xác định là đưa 500 ổ bánh mì rồi đi. Chần chừ 1 hồi em quyết định mớm ga lên 120 = với vận tốc cho phép của cao tốc. Ông anh thấy vậy cũng mạnh dạn bám theo. 2 ae xác định đợt này có bị là múc khung rồi, thua thì chung. Nhưng mà may mắn mỉm cười, đi trót lọt các bác ạ. Em lỡ lần này rồi thôi chứ không cổ xúy các bác, đừng làm như em.

Đạp 1 lúc nữa thì 15h30 là em check in KS. Ở Pleiku thì em book Elegant nằm trên đoàn đầu của đường Nguyễn Tất Thành, gần quảng trường Đại Đoàn Kết. Phòng 2 giường giá 450k, sạch sẽ, nội thất mới, có điều không được rộng như ở Buôn Mê với Kontum. Tắm rửa nhanh rồi hẹn nhau 16h30 tại sảnh KS để đi tham quan và đi ăn tối.

Kế hoạch em sẽ đi công viên Đồng Xanh và nhà thờ Pleichuet vì 2 chỗ này gần nhau. Trên đường đi gần tới công viên Đồng Xanh thì trời mưa tầm tã, đến nơi thì thấy chỗ này hình như đã ngừng hoạt động từ lâu, nhìn hoang tàn không bóng người. Quyết định đi tới nhà thờ để tham quan, trên đường đi thì trời tạnh mưa, cũng thấy vui vui trong lòng. Vui chưa bao lâu thì vừa đến nhà thờ thấy cổng chính đóng cửa, bên trong cũng không thấy bóng người. Ngậm ngùi buồn 1 lúc thì anh của em xuống coi tình hình, phát hiện ta 1 đường bên hông nhà thờ và 1 cổng phụ, cổng này có mở cửa vậy là phi vô liền.

Tranh thủ 1 làm tấm cho vợ 2

z2475977798845_4dd2f04dfd43d6f88af6af73f6a6f783.jpg

Em cũng làm được 1 tấm tại cái cây to thiệt to mà không biết là cây gì
z2475979389057_d379c45c502be0654e0908c7ead9538d.jpg


Sếp em thì khỏi nói rồi, không thể không có hình
z2475977888091_f3a14a087a58e778096c688fb1fbeec1.jpg

z2475978019449_764a89e4fd30d708ced8d5697b71dc27.jpg


Đây là nhà thờ với kiến trúc kiểu nhà rông, phần mái chỉ là tôn thôi nha các bác. Tham quan nhà thờ xong thì cũng đã chập tối, cả đoàn quyết định đi ăn phở khô tiếp. Tìm hiểu thì thấy có 2 quán nổi tiếng ở Pleiku là phở khô Hồng và Ngọc Sơn. Ghé Hồng thì đóng cửa, phải chạy qua Ngọc Sơn cách đó 500m. 1 tô cũng chỉ có 30k giống trên Kontum, ăn lại vẫn thấy ngon các bác ạ.

Ăn xong thì ghé quảng trường cho tụi nhỏ chơi. Quảng trường Đại Đoàn Kết rất rộng nhưng không có xe điện, tụi nhỏ bùn hiu. Trong lúc em đi tìm chỗ đậu thì phát hiện ra con đường ăn vặt bên hông quảng trường, thế là quay lại chở mọi người ra đây chơi. Cá viên, há cảo, bánh tráng trộn, chè, sinh tố, khoai nướng, bắp nướng.... đủ thứ món ăn vặt. Cả đoàn ăn uốn chơi bời đã đời đến 21h30 thì về lại KS nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày mai.

Giờ cũng đến giờ em phải về rồi, hẹn các bác ngày mai em sẽ hoàn thành bài chia sẻ này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
tình hình dịch như nào vậy bác
Đoàn em đi thì vẫn tuân thủ thông điệp 5K, các tỉnh em đi qua cũng không phải vùng dịch hay tập trung khách du lịch đông nên cũng yên tâm bác ơi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Xe này so với SUV thì sao bác chủ,,,
So với SUV thì không cao ráo bằng, gầm thấp nên chạy 1 số đường xấu thì hơi món mén nhưng đi du lịch thì hết bài bác ơi. Đi full 7 người vẫn thoải mái rộng rãi, chất hành lý thì khỏi lo vì cái cốp nó như cái hầm vậy