Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Bác chủ mê lái thì lịch trình thế này cũng ok. Chỉ có ngày cuối từ Q. Nhơn về SG hơi phê thôi (phê vì đi chơi thì sung chứ quay về thường oải!). Các cung khác ngày tối đa khoảng 300-400km không căng lắm đâu!
Dạ có ngày cuối đạp 640km thì hơi ê ê xíu, còn lại mấy ngày kia lịch trình chỉ loanh quanh 200-300km thôi bác ạ
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Dạ có ngày cuối đạp 640km thì hơi ê ê xíu, còn lại mấy ngày kia lịch trình chỉ loanh quanh 200-300km thôi bác ạ
Mình thấy chủ yếu là chị vk thôi,, chạy lâu qá ngoải ng nhìn tội với hay nhằn nên mệt,, còn tài thì vừa chạy vừa dòm cảnh nên cũng ko ngán lắm,,
 
  • Like
Reactions: Văn hiệp 247
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Nghe mà thích làm 1 chuyến Tây Nguyên ghê. Chỉ mới khám phá được Tà Đùng nhưng cũng thích vẻ đẹp Tây Nguyên. Chỉ sợ các món "đặc sản" quốc lộ khi đi qua các tỉnh ở đây thôi.
 
Hạng C
5/7/13
844
599
113
Đang kế hoạch đầu tháng 6 này tụi nhỏ nghỉ hè làm 1 chuyến Nha Trang - Đà Lạt - BMT nhưng tình hình dịch bệnh này chưa biết thế nào?
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Mình thấy chủ yếu là chị vk thôi,, chạy lâu qá ngoải ng nhìn tội với hay nhằn nên mệt,, còn tài thì vừa chạy vừa dòm cảnh nên cũng ko ngán lắm,,
anh làm con Sedona chở chị nhà đảm bảo chị không nhằn nữa đâu anh:D
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Đang kế hoạch đầu tháng 6 này tụi nhỏ nghỉ hè làm 1 chuyến Nha Trang - Đà Lạt - BMT nhưng tình hình dịch bệnh này chưa biết thế nào?
tình hình em thấy càng ngày càng căng anh ơi, ngày nào cũng thấy mấy chục ca. Hy vọng sớm kiểm soát được
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Nghe mà thích làm 1 chuyến Tây Nguyên ghê. Chỉ mới khám phá được Tà Đùng nhưng cũng thích vẻ đẹp Tây Nguyên. Chỉ sợ các món "đặc sản" quốc lộ khi đi qua các tỉnh ở đây thôi.
Dạ sợ thì sợ mấy khúc lên dốc vạch liền mà phía trước xe tải xe cont họ bò thôi anh, lúc đó thì hơi ức chế thật. Còn lại cứ đúng đường đúng bảng đúng tốc mà chạy thì không sợ chi hết anh ơi. Đợt em đi chốt nhiều vô số kể nhưng đi đúng thì cứ hiên ngang mà qua thôi anh
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
ngưỡng mộ bác chủ quá. chạy trâu bò thật. mà lịch trình như thế thì các thành viên trong gia đình phải rất hòa hợp từ ăn uống tới sinh hoạt mới có chuyến đi vui thế.
Dạ chính xác bác, du lịch thích nhất là được đi chung với những người cùng chí hướng. Nhà em với nhà ông anh chinh chiến với nhau không biết bao nhiu chuyến rồi, hợp nhau đến lạ bác ạ.
 
  • Like
Reactions: trannanh
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Khúc Đăk nông có thể đi 3 đường tránh: Tránh chỉ Gia nghĩa, Kiến Đức - Đăk Buk So hoặc Kiến Đức- đường biên giới. Mình chạy cả 3 rồi, tốc độ 80. Mặt hơi gồ tí, Sedan ok. Mình chạy AWD nên càng ổn
Em cũng có tham khảo qua 2 cung đường kia nhưng do em toàn đi vào ban đêm nên lựa chọn đường tránh Gia Nghĩa cho an toàn bác ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Dream the
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
vâng, em nhìn lịch trình đủ hiểu bác lấy nick siu nhơn là đúng rùi ka ka, chúc cả nhà thêm nhiều hành trình ý nghĩa
Dạ cám ơn bác,em chúc bác cùng gia đình cũng sẽ có những chuyến trải nghiệm đầy thú vị.
Lịch trình của em chỉ hơi cực ngày đầu do xuất phát trễ quá lúc lên Buôn Mê đã 2h sáng; với ngày cuối chạy 1 lèo 640km từ Quy Nhơn vô Sài Gòn, còn lại mỗi ngày chỉ di chuyển tầm 200km nên cũng thoải mái chứ không căng lắm ạ.