Chết cười với nhận xét của bác, nhưng có lẽ đó là một cách giải thích tuy có cường điệu nhưng dễ hiểu về cái cảm giác lái thực của Bi.viet xuan nói:Chả sướng gì đâu bác ạ, mệt thì có![]()
Ví dụ lái Lét xù, tựa như nhung vậy đó, qua ổ gà, qua gờ, qua mặt đường lồi lõm....chả thấy gì cả vì quá êm, êm đến mức mà có ông bạn em chạy về đến nhà một vỏ gần như tan nát mà vẫn không biết.
Còn Bim, qua cái cục gì nó cũng phản hồi lên tay lái, mệt lắm, thậm chí vặn vô lăng bánh xoay dưới mặt đường mà mình cũng có thể cảm nhận được mặt lốp nó đang chà với mặt đường ntn (kg biết em có nói quá không
), còn bác Nguyễn T thì đè lên "con kiến" bác cũng cảm nhận được![]()
![]()
[/quote]
Đúng đấy bác! Em đè lên kiến lần nào là cảm nhận được lần đó! Bác Moon nói không sai đâu!