Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
tonyhao nói:
hi hi, để đó cho anh em tranh luận sôi nổi, để xem cái topic ban đầu quá tốc độ bị biến thái thành những gì .... trước mắt là:
1. Vượt phải
2. không giữ khoản các an toàn
3. đường nhiều làn xe, có giới hạn tốc độ, thì xe chạy chậm không được bám sát làn bên trái
4. ...... (đang chờ thêm)

Mình thấy buồn cười, vì những chú quá tốc độ bị thổi phạt lại được một số anh em bênh vực khí thế, dùng từ các điều luật cụ thể cho đến chuẩn văn hoá giao thông .... quy kết vì mình chạy <100km/h mà anh em kia bị phạt ....kinh
minhchip nói:
Cái thớt này tội nghiệp bác chủ , bác close cái chủ đề này đi. Ngừơi ta nói bác hết dám chạy. Vô đọc càng tẩu hoả nhập ma, chẳng giải quyết được gì. Càng ngày càng giống Cù trọng xoay giải đáp luật. Hồi chiều mới đi NKKN đổ dốc cầu Công lý lane phải qua 1 loạt xe bên trái , đến ngã tư Lý chính thắng xi nhan trái vào lane trái để quẹo. , nhìn bên đường áo vàng gờm gờm . Thế mà nó ko bắt hên quá. Nếu chạy đúng luật thì cứ phải lane trái zí pha , bóp còi cho mấy chú bò sát lươn nép phải á. Ngưoi ta ko nép thì làm gì ?
Bác nhầm nhọt và không chịu đọc comment của mọi người gì cả. Những trao đổi như vậy mà bác và bác minhchip không học được gì thì quá uổng thời gian và công sức của mọi người. Chẳng ai ủng hộ thằng Po chạy láo trong clip cả.

Ít nhất em cũng học được là đừng quá tốt, dành thời gian cho những người k đáng.
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.690
113
bac 8 nói:
Bác cứ 80-90km/h mà làn ngoài là giết người ta rồi.
Quy luật đại khái là lane ngoài tốc độ cao nhất, tuy nhiên cao ốc này 2 lane chỉ buộc min 60 max 100 nên chạy thế cũng ko sao. Nhưng.....
40.gif


Cái nhưng này là theo thói quen các tài VN, chỉ thích chạy lane ngoài ..tà tà mặc kệ xe sau. Xe sau muốn chạy nhanh thì chỉ nghĩ đến lane ngoài >>>> Bác nào chạy sau xe bác chủ cứ 85-90 thế là ...ức chế ( dù GPS chậm hơn nhưng cũng chỉ tầm 5km trở lại thôi, em đoán vậy
36.gif
).

Xem clip xong em tự rút ra 2 điều khi chạy trên cao tốc này:
- Chạy dưới tốc tối đa nên chạy lane trong, dù luật không bắt buộc
080402cool_prv.gif

- Thấy xe chạy ko max tốc độ ở lane ngoài cùng, thì hết sức bình tĩnh và cứ đúng tốc mình đi, việc gì mà gấp rồi....mất tiền:p


Chắc là do bác chủ làm cho mất bác kia ức chế nên bị tóm cả
033102bebe_1_prv.gif
, em đùa đấy.
 
Hạng F
7/4/09
12.426
6.649
113
HCMC
www.flickr.com
1. Đoạn video thứ nhất bị ngồi coi mà chẳng thấy gì liên quan :)
2. Bác chủ chạy trên 80km/h có tí mà không chịu vào lane bên phải là giết người khác rồi. Muốn vượt qua bác thì phải tăng tốc ở lane bên phải, và thế là.... bác chủ trở thành "chim mồi" tình nguyện.
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.690
113
Joseph_Nguyen nói:
1. Đoạn video thứ nhất bị ngồi coi mà chẳng thấy gì liên quan :)
2. Bác chủ chạy trên 80km/h có tí mà không chịu vào lane bên phải là giết người khác rồi. Muốn vượt qua bác thì phải tăng tốc ở lane bên phải, và thế là.... bác chủ trở thành "chim mồi" tình nguyện.
Em định edit bài em theo ý bác đó
24.gif
. Mấy ông đi sau thế nào cũng nghĩ là bị chim mồi.
 
Hạng B1
29/12/13
67
35
18
Hôm vừa rồi đi cái tốc sg-lt. Tới đoạn cuối đường chuẩn bị ra Long Thành, có xe csgt chờ bắt xe vi phạm tốc độ, em không vi phạm gì nhưng chủ động tấp vào.
Một anh cs đến hỏi giấy tờ.
Em: tui không vi phạm gì hết, tui chỉ tấp vào để báo với các anh là xe Hoa Mai chạy trên cao tốc rất ẩu, thường dùng làn khẩn cấp để vượt xe, rất nguy hiểm. Đề nghị các anh nhắc nhở họ giùm.
Anh cs đứng hình 2s rồi cười bỏđi.

Giống lần em báo đèn giao thông hư cho mấy anh cskv. Mấy ảnh hỏi nhau: giao thông số mấy vậy mậy?
 
Hạng D
14/3/10
1.215
5.376
113
Joseph_Nguyen nói:
1. Đoạn video thứ nhất bị ngồi coi mà chẳng thấy gì liên quan :)
2. Bác chủ chạy trên 80km/h có tí mà không chịu vào lane bên phải là giết người khác rồi. Muốn vượt qua bác thì phải tăng tốc ở lane bên phải, và thế là.... bác chủ trở thành "chim mồi" tình nguyện.
không đồng ý với ý kiến của bác, đường 02 lane , bác kia muốn 100 thì vào lane trong mà chạy, ai biểu cố vượt qua cái ào rồi lách ra lane ngoài làm chi, trong khi lane trong đâu có ai đi đâu????
 
Hạng B2
6/11/10
211
17
18
Bác nhầm nhọt và không chịu đọc comment của mọi người gì cả. Những trao đổi như vậy mà bác và bác minhchip không học được gì thì quá uổng thời gian và công sức của mọi người. Chẳng ai ủng hộ thằng Po chạy láo trong clip cả.

Ít nhất em cũng học được là đừng quá tốt, dành thời gian cho những người k đáng.

[/quote]


Lâu lâu tôi cũng nổi máu đàn bà với bác 1 cái .

Tôi học được gì ở bác ?? Người vào cmt lỗi này là lỗi vượt phải bác cũng hùa theo , tôi đồng ý . tôi đồng ý . Người nói quá tốc độ , không có lỗi vượt phải bác cũng ừ ừ tôi không phản đối , nhưng mà phải thế này phải thế kia .
Thứ nhất là cách nói chuyện lấp lửng chẳng có sự xác nhận, quyết đoán gì của bác , tôi chẳng thích tẹo nào nên xin lỗi tôi ko vô đầu được , đừng nói chi tôi có cảm giác sở thích của bác là như thế , thích làm chủ 1 topic rồi dẫn nó đi lấp lửng với 1 mớ văn bản quote lên ai hiểu thế nào thì hiểu. Vấn đề chỉ dừng lại khi chẳng còn ai quan tâm đến những gì bác nói .
Thứ hai đã là tranh luận thì ai cũng có thể đúng , không nhất thiết cái gì bác nêu ra cũng là hợp lí vì bác không là người viết luật và thi hành luật . Đã là tranh luân thì đừng nên dùng những từ như kiểu tư duy , loại người này , người kia , hay kiểu nói thế mà còn không hiểu ..... Bác chẳng biết người ta thế nào sao dám hạ thấp thế ? Hay chỉ vì đơn giản người ta hiểu luật không như cách bác hiểu . Mà cách bác hiểu và dẫn chứng luật của bác có chắc là đúng không và có hợp với hoàn cảnh , con đường đó không ??
Cuối cùng nói ít thôi và đã nói thì phải rõ ràng thể hiện cái chính kiến của mình và đừng tập trung quá vào vấn đề để bụng cá nhân . Nói thế không phải phủ nhận hết những đóng góp của bác có những topic mà bác phân tích đúng sai, chẳng thể comment được vì bác nói đúng . Chắc vì thế bác dễ phật lòng khi ai đó ko đồng ý với bác ??
Tóm lại sau này tôi vẫn chạy kiểu vượt bên phải ở cái cao tốc Long thành này vì 1 tháng tôi phải đi nó ít nhất 2 lần , vượt làm sao để đừng mang tiếng láo ra vô không xin , cúp đầu , mất an toàn . Đừng vì thấy người ta đi chậm ở cái lane trái rồi đút đít nhá pha , bóp kèn làm áp lực để được vượt lên bên trái . Tôi biết chắc rằng nhiều người đọc cái topic này sẽ có tư tưởng như vậy sau này.
 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
đoạn này thì e không biết là cao tốc nào, đầu tiên chiếc panamera bị lỗi quên mở đèn (vì e thấy đèn hậu không sáng) nếu là cao tốc LT-DG thì không hiểu sao mấy bác kia lại signal vượt phải, line nào cũng 100km/h mà (không lẽ thích chạy bên trái mà bác chủ thì chạy dưới 100 nên vượt chen lên). Còn nếu là cao tốc SG-TL thì bác chủ là con sâu làm rầu nồi canh, nếu bác chạy chậm thì đừng cản đường người khác muốn chạy nhanh, mặc dù bác đang đi với tốc độ trong mức quy định, vì vô tình bác đã hại những người không muốn phiền bác nhường đường (hoặc là xin vượt nhưng bác không cho-có nhiều xe vượt cùng lúc chứng tỏ là đã di chuyển chậm tạo thành hàng), vấn đề này ức chế lắm ạ, người ta đi cao tốc chủ yếu là rút ngắn tg lưu thông nên ai cũng đi nhanh , người lịch sự và không gấp thì họ lưu thông ở line 80km/h, còn những người chạy tốc dộ lững lững 80-90 ở line 100km/h là những người mới lái hoặc gà mờ và ít chú ý đến tốc độ của họ và họ thường ít nhường đường cho xe xin vượt vì họ nói chạy chi mà chạy dữ vậy! :(
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
minhchip nói:
dawmgoodman ® nói:
Bác nhầm nhọt và không chịu đọc comment của mọi người gì cả. Những trao đổi như vậy mà bác và bác minhchip không học được gì thì quá uổng thời gian và công sức của mọi người. Chẳng ai ủng hộ thằng Po chạy láo trong clip cả.

Ít nhất em cũng học được là đừng quá tốt, dành thời gian cho những người k đáng.


Lâu lâu tôi cũng nổi máu đàn bà với bác 1 cái .

Tôi học được gì ở bác ?? Người vào cmt lỗi này là lỗi vượt phải bác cũng hùa theo , tôi đồng ý . tôi đồng ý . Người nói quá tốc độ , không có lỗi vượt phải bác cũng ừ ừ tôi không phản đối , nhưng mà phải thế này phải thế kia .
Thứ nhất là cách nói chuyện lấp lửng chẳng có sự xác nhận, quyết đoán gì của bác , tôi chẳng thích tẹo nào nên xin lỗi tôi ko vô đầu được , đừng nói chi tôi có cảm giác sở thích của bác là như thế , thích làm chủ 1 topic rồi dẫn nó đi lấp lửng với 1 mớ văn bản quote lên ai hiểu thế nào thì hiểu. Vấn đề chỉ dừng lại khi chẳng còn ai quan tâm đến những gì bác nói .
Thứ hai đã là tranh luận thì ai cũng có thể đúng , không nhất thiết cái gì bác nêu ra cũng là hợp lí vì bác không là người viết luật và thi hành luật . Đã là tranh luân thì đừng nên dùng những từ như kiểu tư duy , loại người này , người kia , hay kiểu nói thế mà còn không hiểu ..... Bác chẳng biết người ta thế nào sao dám hạ thấp thế ? Hay chỉ vì đơn giản người ta hiểu luật không như cách bác hiểu . Mà cách bác hiểu và dẫn chứng luật của bác có chắc là đúng không và có hợp với hoàn cảnh , con đường đó không ??
Cuối cùng nói ít thôi và đã nói thì phải rõ ràng thể hiện cái chính kiến của mình và đừng tập trung quá vào vấn đề để bụng cá nhân . Nói thế không phải phủ nhận hết những đóng góp của bác có những topic mà bác phân tích đúng sai, chẳng thể comment được vì bác nói đúng . Chắc vì thế bác dễ phật lòng khi ai đó ko đồng ý với bác ??
Tóm lại sau này tôi vẫn chạy kiểu vượt bên phải ở cái cao tốc Long thành này vì 1 tháng tôi phải đi nó ít nhất 2 lần , vượt làm sao để đừng mang tiếng láo ra vô không xin , cúp đầu , mất an toàn . Đừng vì thấy người ta đi chậm ở cái lane trái rồi đút đít nhá pha , bóp kèn làm áp lực để được vượt lên bên trái . Tôi biết chắc rằng nhiều người đọc cái topic này sẽ có tư tưởng như vậy sau này.
kakaka, nổi máu đàn bà ghê thặc.
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
thamnguyennguyen nói:
đoạn này thì e không biết là cao tốc nào, đầu tiên chiếc panamera bị lỗi quên mở đèn (vì e thấy đèn hậu không sáng) nếu là cao tốc LT-DG thì không hiểu sao mấy bác kia lại signal vượt phải, line nào cũng 100km/h mà (không lẽ thích chạy bên trái mà bác chủ thì chạy dưới 100 nên vượt chen lên). Còn nếu là cao tốc SG-TL thì bác chủ là con sâu làm rầu nồi canh, nếu bác chạy chậm thì đừng cản đường người khác muốn chạy nhanh, mặc dù bác đang đi với tốc độ trong mức quy định, vì vô tình bác đã hại những người không muốn phiền bác nhường đường (hoặc là xin vượt nhưng bác không cho-có nhiều xe vượt cùng lúc chứng tỏ là đã di chuyển chậm tạo thành hàng), vấn đề này ức chế lắm ạ, người ta đi cao tốc chủ yếu là rút ngắn tg lưu thông nên ai cũng đi nhanh , người lịch sự và không gấp thì họ lưu thông ở line 80km/h, còn những người chạy tốc dộ lững lững 80-90 ở line 100km/h là những người mới lái hoặc gà mờ và ít chú ý đến tốc độ của họ và họ thường ít nhường đường cho xe xin vượt vì họ nói chạy chi mà chạy dữ vậy! :(
em thử hỏi bác nhé, trường hợp này k liên quan cái clip bác chủ. Vì trường hợp đó em luôn khẳng định Po sai, dù là sai tốc độ (99%) hay vượt phải (1%).

Nếu bác chủ đang đi 90, xe sau đang đi 100, cách bác chủ 200m. Bên phải có xe tải đi 80, cách bác chủ 100m. Xe sau xi nhan trái xin vượt bác chủ, bác chủ k nhường, vậy có phạm luật k?