Chủ đề tương tự
Thực ra, đám tang thì có thể thông cảm được, miễn là họ không quá đáng và cắm cảnh báo đàng hoàng từ xa (nhiều bảng xin lỗi rất lịch sự). Vì việc tang gia này khó có thể tổ chức nơi khác và là việc đáng được sẽ chia. Còn đám cưới, đám hỏi, đám tiệc...gì mà cứ chình ình cái rạp, ăn nói hát hò ỳ xèo, còn mặc tụi may muốn đi sao thì đi thì tức thật chứ.Hôm qua em mới gặp một cái rạp đám ma ở ngay dốc lên cầu Tân Thuận 1![]()
Bình thường thôi mấy cái đường quanh chợ bến thành buổi tối thành chợ hết có sao đâu, con đường Nguyễn Huệ thành đường đi bộ ban ngày phơi nắng bỏ trống, tối để ngồi , dắt chó ra chơi... ráo dù chung quanh kẹt xe thấy bà lun, ngã tư 2BT, LD kẹt xe thấy mồ, mà đường NVB chặn lại làm chợ sách cũng bình thường, cấp cao ở TT còn làm nói gì người dân.Có phạm luật không các bác? Nhiều khi đi đường tức kinh, đang bon bon gặp ngay cái rạp chiếm gần hết đường, phải quay đầu lại. Có lần em xuýt xực nhau với một thằng chạy xe tải nhỏ (loại xe thay xe ba gác) phía sau. Gặp ngay cái rạp, còn có chút xíu đường, mình đã qua không được, đang tính quay đầu lại, nó ở sau cứ hối, bấm còi, còn nhảy xuống kêu mày không lái qua được để tao lái cho. Mọa, tức thôi rồi, định xuống cho nó cài đèn pin vô đầu.
Càng thông cảm, họ càng làm tới đó bác. Đa số thông cảm đâu không thấy, em chỉ thấy đa số bực bội khi chạy xe ô tô qua đụng ngay cái rạp chắn gần hết đường. Đã có trường hợp do tránh rạp mà xảy ra tai nạn giao thông chết ngườiCái này thì thấy nhiều ở vùng ven , ngoại thành , Vi phạm luật rành rành nhưng đa phần bà con đều thông cảm , ...