Nhà em giờ chuyển qua xài xe tải Nhật và Hàn hết rồi vì đã có đủ vốn. Lúc đầu nhà em xài xe tải Trung Quốc vì bị thiếu vốn kinh doanh. Khoảng 2 năm đầu thì dàn xe Trung Quốc chưa thấy bị bệnh gì, sau 2 năm tụi nó bị bệnh tùm lum làm em rất mệt mỏi.Bác lại xàm nữa rồi, nhà tôi cũng 5 chiếc Dongfeng 22 bánh đây, cả dòng họ chắc gần 50 chiếc chạy phà phà, chở hàng, chở người chạy từ Nam ra Bắc thu hồi vốn còn nhanh hơn mua Hyundai, Trường Hải, hay Hino, Isuzu tiền nhiều hơn gấp đôi đôi đấy. Mấy bác ngồi đó mà phán như đúng rồi, khôn quá cho nên mấy thằng Toyota nó gắn máy vô thùng tôn bán giá trên trời mấy bác cũng kêu ngon và rẻ.
Tôi chả thích TQ, nhưng có lợi kinh tế thì chơi chứ chả phân biệt hàng nào. Có thể hiện tại xe du lịch TQ chưa có chỗ đứng nên nó bán đúng giá trị thực. Chứ xe tải thì Nhật Hàn giờ theo hít khói TQ rồi đấy.
Giờ dàn xe tải 5 chiếc của em bao gồm xe Nhật và xe Hàn cứ đổ dầu, thay nhớt là chạy thôi. Nay cũng 3 năm rồi mà chưa có con nào bị bệnh cả. Thật sự thấy yên tâm và hài lòng về vấn đề xe cộ trong kinh doanh.