Những cái mình ko biết thì mình ko chém.Nhiều khi nó vô cái thế bắt buộc phải giàu anh ơi. Anh có cố gắng giãy giụa cũng không thoát được đâu. Trên đây gọi là giàu không lối thoát đó. Vừa rồi lùm xùm vụ Nova với Vũ nhôm. Cũng hé hé cho bà con thấy chút rồi đó. Vượn cũng y vậy thôi, chỉ khác là quy mô lớn hơn nhiều, lực mạnh hơn nhiều nên còn êm thôi. Nhiều khi Vượn làm xe, làm điện thoại, làm đồ điện tử, vv cũng nhằm mục đích tạo cái thế "too big to fail" thôi, chứ hắn cũng biết thừa chả ăn thua mẹ gì đâu. Làm hàng cao cấp thì không cạnh tranh nổi về chất lượng với Nhật, Hàn, làm hàng thấp cấp thì không cạnh tranh nổi về giá với Tàu. Nhưng kệ, cứ làm thôi. Một khi anh đã trở thành "cánh chim đầu đàn của nền công nghiệp VN, biểu tượng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" thì ông nào muốn xuống tay thịt anh chắc cũng hơi ngán. Nhìn cái hình này anh có suy nghĩ gì hem?
View attachment 2062105
Người có thời gian rảnh dái lên CNL chém gió như anh với mình thì chắc chắn sẽ không rơi vào cái thế phải giàu ko lối thoát như anh nói.
P/S;Trong một diễn biến khác hôm bữa mới đọc thống kê ở đâu đó thì dân trí thức làm mướn là thành phần có tỷ lệ chửi và gato nhiều nhất; chửi hàng xóm chửi đồng nghiệp, chửi cấp trên, chửi chế độ rồi gato với bất cứ thằng nào giỏi hơn giàu hơn. Lý do là thường thành phần này có nhiều thời gian rảnh rổi và hay có xu hướng hèn nhát ko dám take risk nhưng chém gió thì cực giỏi. Vì ko dám take risk đại loại như vay bank mua đất hay đầu tư hùn hạp kd gì đó nên mãi mãi chỉ lẹt đẹt trong khi xung quanh hắn càng lúc càng giàu nên hắn càng chửi và gato mạnh hơn.