Đúng dzồi anh. Đó giờ em chỉ iu & cứi 1 người hoy. Hong có nyc.20 năm trước mà đã có ngừ iu dồi ta?
Nếu người ta ở trong đó luôn nghỉ dưỡng!Nếu thuận tiện cuộc sống khu đó thì ở đó ngon mà. Dân q9,ĐN, BD bán đất giàu lắm lắm.
Ông già vợ mình, ở ĐN, đi vào đó về lắc đầu, đường xá xa xôi, nhỏ quá!
Nếu anh định sắm của hồi môn cho con anh, đất Q9 cũng ngon. Nhưng anh phải ktra quy hoạch thật kĩ, và xây nhà (ở hoặc cho thuê) càng sớm càng tốt.Nếu thuận tiện cuộc sống khu đó thì ở đó ngon mà. Dân q9,ĐN, BD bán đất giàu lắm lắm.
Ps, em cũng thích Q9, mà xa quá, không đi “thăm đất” nổi.
Với tình hình đường xá bây giờ, kiếm chỗ nào gần, hoặc giao thông thuận tiện chút. Chứ hồi đó mỗi ngày mình đi qua đoạn Trường chinh - Cmt8 là oải chè đậu!Nếu anh định sắm của hồi môn cho con anh, đất Q9 cũng ngon. Nhưng anh phải ktra quy hoạch thật kĩ, và xây nhà (ở hoặc cho thuê) càng sớm càng tốt.
Ps, em cũng thích Q9, mà xa quá, không đi “thăm đất” nổi.![]()
Nhà đất có thể ráng đi xa được. Dù sao cũng rộng rãi, thông thoáng, ít chung đụng.Với tình hình đường xá bây giờ, kiếm chỗ nào gần, hoặc giao thông thuận tiện chút. Chứ hồi đó mỗi ngày mình đi qua đoạn Trường chinh - Cmt8 là oải chè đậu!
Còn CC thì thôi. Đã vô CC là hưởng thụ, tiện lợi cuộc sống và đi lại dễ dàng, nên trừ khi làm ở đó hoặc mé Bình Dương, Đồng Nai (như ông anh em), không thì thôi.
Nhà bạn mình ông già nó cách đây 7 năm mua 1 lô bên An Viên giá 1 tỷ để dành. Nay có người hỏi mua 3 tỷ không bán. Đúng tiền mất giá thật. 
Em hỏi thiệt anh, giờ lấy 3 tỷ đó, mua được miếng đất ngon hơn không?Nhà bạn mình ông già nó cách đây 7 năm mua 1 lô bên An Viên giá 1 tỷ để dành. Nay có người hỏi mua 3 tỷ không bán. Đúng tiền mất giá thật.![]()
Người mua 3t đó, tiền không là vấn đề.Em hỏi thiệt anh, giờ lấy 3 tỷ đó, mua được miếng đất ngon hơn không?![]()
Vấn đề là lấy 3 tỷ đó tiêu dùng thì sướng.Người mua 3t đó, tiền không là vấn đề.
Còn tái đầu tư (nhà, đất), thì không khác 1 tỷ hồi xưa lắm.