Thì thế tôi mới bảo các anh đi làm cái Giấy phép Lái xe quốc tế của Tổng cục Đường bộ cho rẻ và nhanh hơn cái IAA kia mà.Hôm bửa em qua Santorini Hy Lạp , định thuê xe nên hỏi anh cảnh sát . Đưa cái bằng vietnam ra hỏi thì ảnh hỏi em có phải bằng lái quốc tế kg ? em nói kg , đây là bằng lái vietnam và có song ngữ , ảnh nói phải có bằng lái quốc tế mới lái xe đc ở đây , tan vỡ .
Em làm hết 208 ngìn chuyển phát nhanh tận nhà gồi .Thì thế tôi mới bảo các anh đi làm cái Giấy phép Lái xe quốc tế của Tổng cục Đường bộ cho rẻ và nhanh hơn cái IAA kia mà.
Tuần rồi mình vừa đi thuê xe cho KH bên VN qua Cali chơi nên xin chia sẻ để cnlers về vụ bằng lái và bhiem thuê xe
1- Bằng PET của VN xài được bên Cali và ko cần phải dịch thuật hay iaa gì cả.
2- Mua Bảo hiểm xe: NÊN mua bh tại cty cho thuê xe khi đến sbay nhận xe, Vd: thuê 1 tuần thì mua 1 tuần, nên mua gói full cover lỡ có xra accident thì cứ quăng xe, bhiem tự lo liệu hết (có nhiều người book thuê xe trên website trung gian thuê xe, khi booking nó dụ mua bhiem của nó, các anh nên say NO, vì khi xra accident, thằng cty thuê xe có bảo “mày kêu chổ bán bhiem lo đi, rất mất công và phiền phức)
3- Nếu ko muốn mua bảo hiểm của cty thuê xe thì phải có người nhà bên Mỹ, yêu cầu bhiem họ add tên người lái vào bhiem hiện hữu của họ cho chiếc xe họ đang lái ( phương án người bên VN vẫn phải bị charge thêm phí nhưng ko đáng kể), phương án này chi phí rẻ hơn thuê xe tại sbay nhưng theo mình, nên theo mua theo mục số 2 vì ko làm phiền người thân và tạo rắc rối nếu lỡ xra accident
giấy thuê xe 8 ngày
của mình mới hôm tuần này
(1 way) lấy xe ở Long Beach airport Cali, trả xe ở Portland Oregon
1- Bằng PET của VN xài được bên Cali và ko cần phải dịch thuật hay iaa gì cả.
2- Mua Bảo hiểm xe: NÊN mua bh tại cty cho thuê xe khi đến sbay nhận xe, Vd: thuê 1 tuần thì mua 1 tuần, nên mua gói full cover lỡ có xra accident thì cứ quăng xe, bhiem tự lo liệu hết (có nhiều người book thuê xe trên website trung gian thuê xe, khi booking nó dụ mua bhiem của nó, các anh nên say NO, vì khi xra accident, thằng cty thuê xe có bảo “mày kêu chổ bán bhiem lo đi, rất mất công và phiền phức)
3- Nếu ko muốn mua bảo hiểm của cty thuê xe thì phải có người nhà bên Mỹ, yêu cầu bhiem họ add tên người lái vào bhiem hiện hữu của họ cho chiếc xe họ đang lái ( phương án người bên VN vẫn phải bị charge thêm phí nhưng ko đáng kể), phương án này chi phí rẻ hơn thuê xe tại sbay nhưng theo mình, nên theo mua theo mục số 2 vì ko làm phiền người thân và tạo rắc rối nếu lỡ xra accident
giấy thuê xe 8 ngày
của mình mới hôm tuần này
(1 way) lấy xe ở Long Beach airport Cali, trả xe ở Portland Oregon

Chỉnh sửa cuối:
Tôi va cảnh sát Ý, Pháp, Đức rồi!Em làm hết 208 ngìn chuyển phát nhanh tận nhà gồi .
Theo kinh nghiệm của mình thì HQ Pháp khá dễ và nice, các nước hơi khó một chút là Đức, Nauy. Nhưng nhìn chung họ lật pp mình thấy đi dấu đầy pp là họ cũng k hỏi nhiều, ai mới đi hay pp trống quá thường hay bị hỏi, lúc đó phải cbi kỹ để trả lời. Mình hơi ngạc nhiên là bạn lại bị hạch họe ở Athen vì bay Athen - Paris là bay chuyến nội địa Schengen nên rất đơn giản. Mình đã bay ở sb Athen 2 lần nhưng chưa lần nào bị vấn đề gì, cứ vứt đổ lên máy soi, rồi đưa vé kẹp vào pp cho họ ktra là xong, k thấy hỏi han gì.Mỹ em chưa đi , tụi em đi châu âu vô Phoáp trước , chuẩn bị đầy đủ đồ nghề : bảo hiểm du lịch , lịch trình đi chơi chi tiết luôn , lúc qua hải quan mấy anh hải quan chẳng hỏi gì cả nhìn nhìn pp của tụi em xong đóng dấu cái cạch , tụi em bất ngờ tại sao dễ vậy !! Nhưng lúc bay về Pháp từ Hy Lạp mà bị hoạch hoẹ tùm lum từ bên sân bay ở Althen .
Xuất nhập cảnh Mỹ còn đặc biệt hơn các nước khác, là khi vào thì có đóng dấu pp nhưng khi ra là cứ thế qua kiểm tra an ninh rồi lên máy bay bay về, k có ai đóng dấu ra khỏi nước Mỹ cho mình hết
Canada còn không có cả vào và ra. Úc thì còn không thèm có cả visa dán nên muốn chứng minh mình đã đi còn phải đòi hội biên phòng đóng dấu vào hộ chiếu.Theo kinh nghiệm của mình thì HQ Pháp khá dễ và nice, các nước hơi khó một chút là Đức, Nauy. Nhưng nhìn chung họ lật pp mình thấy đi dấu đầy pp là họ cũng k hỏi nhiều, ai mới đi hay pp trống quá thường hay bị hỏi, lúc đó phải cbi kỹ để trả lời. Mình hơi ngạc nhiên là bạn lại bị hạch họe ở Athen vì bay Athen - Paris là bay chuyến nội địa Schengen nên rất đơn giản. Mình đã bay ở sb Athen 2 lần nhưng chưa lần nào bị vấn đề gì, cứ vứt đổ lên máy soi, rồi đưa vé kẹp vào pp cho họ ktra là xong, k thấy hỏi han gì.
Xuất nhập cảnh Mỹ còn đặc biệt hơn các nước khác, là khi vào thì có đóng dấu pp nhưng khi ra là cứ thế qua kiểm tra an ninh rồi lên máy bay bay về, k có ai đóng dấu ra khỏi nước Mỹ cho mình hết
Em bay qua Tây Ban Nha , Ý , Hy Lạp rồi Santo kg bị gì hết , ngày về bay từ Althen về Paris để bay về SG thì bị , họ còn lật lật check cái visa của em coi có giả ng nửa . Có bạn nữ kia check pp em 2 lần , em cười cười nói : “it’s a real one” keke , vàng thiệt thì kg sợ lửa . Hôm đó về Paris em cũng bị kiểm tra vé metro 2 lần , họ kiểm tra rất nhiều người .Theo kinh nghiệm của mình thì HQ Pháp khá dễ và nice, các nước hơi khó một chút là Đức, Nauy. Nhưng nhìn chung họ lật pp mình thấy đi dấu đầy pp là họ cũng k hỏi nhiều, ai mới đi hay pp trống quá thường hay bị hỏi, lúc đó phải cbi kỹ để trả lời. Mình hơi ngạc nhiên là bạn lại bị hạch họe ở Athen vì bay Athen - Paris là bay chuyến nội địa Schengen nên rất đơn giản. Mình đã bay ở sb Athen 2 lần nhưng chưa lần nào bị vấn đề gì, cứ vứt đổ lên máy soi, rồi đưa vé kẹp vào pp cho họ ktra là xong, k thấy hỏi han gì.
Xuất nhập cảnh Mỹ còn đặc biệt hơn các nước khác, là khi vào thì có đóng dấu pp nhưng khi ra là cứ thế qua kiểm tra an ninh rồi lên máy bay bay về, k có ai đóng dấu ra khỏi nước Mỹ cho mình hết
Úc làm sao nói họ đóng đc bác ? E chuẩn bị đi Úc chơi .Canada còn không có cả vào và ra. Úc thì còn không thèm có cả visa dán nên muốn chứng minh mình đã đi còn phải đòi hội biên phòng đóng dấu vào hộ chiếu.![]()
Tôi chưa đi nhưng thấy anh em bảo cứ nói với biên phòng vì họ có sẵn dấu ở đó. Ai yêu cầu thì họ sẽ đóng, không thì thôi.Úc làm sao nói họ đóng đc bác ? E chuẩn bị đi Úc chơi .
Lại có vấn đề về tư cách rồi!Em bay qua Tây Ban Nha , Ý , Hy Lạp rồi Santo kg bị gì hết , ngày về bay từ Althen về Paris để bay về SG thì bị , họ còn lật lật check cái visa của em coi có giả ng nửa . Có bạn nữ kia check pp em 2 lần , em cười cười nói : “it’s a real one” keke , vàng thiệt thì kg sợ lửa . Hôm đó về Paris em cũng bị kiểm tra vé metro 2 lần , họ kiểm tra rất nhiều người .
