RE: VN - Lào - Thái lan "Adventure Tour 2006"
Sau cơn mưa trời lại hửng sáng rồi. Thế là tất cả lại lên đường.
@ Bác gấu: Bác thì lúc nào cũng có ghế chính thức rồi, chỉ có điều thấy anh em đang vui mà người đi người ở nên mới đề xuất với bác thế để xem có giải pháp nào không. Bác phát biểu thế làm anh em áy náy quá
Trích đoạn: Primera
Có người dỗi rồi các bác ơi!
Xe từ HN vào HUE rồi đi Vientiane, kính mời bác Gấu đi cùng ạ!
Sau cơn mưa trời lại hửng sáng rồi. Thế là tất cả lại lên đường.
@ Bác gấu: Bác thì lúc nào cũng có ghế chính thức rồi, chỉ có điều thấy anh em đang vui mà người đi người ở nên mới đề xuất với bác thế để xem có giải pháp nào không. Bác phát biểu thế làm anh em áy náy quá