Sau nhiều tháng độc thân và nhiều trăng trở cùng với tình yêu FFC, em đã quyết định cưới vợ 2 là 1 em ếch. Duyên phận đã đến, vào ngày 21 tháng 11 em đã đi xem mắt một em 2.3 màu đỏ, thấy thích ngay nhưng cũng phải cố kiềm chế sự sung sướng của mình, để tìm hiều thêm về lí lịch em nó. Sau khi dùng số DT của người bán để search trên google, đóan ra em này là của lái, em phải tìm đến công ty đứng tên sở hữu, và gặp trực tiếp GĐ là người trực tiếp sử dụng em nó và là người đã bán cho một công ty khác, cách đây 10 ngày, sau khi kiểm tra quá trình bảo dưỡng của em nó tại sgford thì số km sử dụng 39k là chính xác. và cuối cùng là em nó đã nằm không khỏan 3 tháng do chủ củ đã cầm cho 1 công ty mới sau khi không đủ khả năng chi trả nên công ty mới đã cấn trừ nợ là 20K usd và sau 10 ngày đã hóa giá cho em là 21K usd ( có bớt 2,5 triệu để rửa xe) và cuối cùng lái không phải là lái mà là nhân viên của công ty khai thác nợ và tài sản chuyên bán thanh lý xe. Như vậy vợ 2 đã có và tiền bớt rửa xe đã có hẹn một ngày đẹp trời sẻ ra mắt các bác.