Tập Lái
26/6/14
2
3
3
Tình hình rất là tình hình. Em bị ép gả theo sự sắp đặt của cha mẹ, thân em lo không xong lại thêm vợ nhặt này nữa, buồn lắm các bác ợ.
Thôi thì thuận thiên thừa vận, em xin phép các bác cho em nhét lỗ tai vào đây để hóng chuyện. Cũng muốn ly dị nhưng thôi kệ thấy em nó đẹp quá thì sống thử hợp cạ thì sống chung, không hợp thì thôi chia tay trong nước mắt, giờ phải đi kiếm việc cho em nó, mà các bác biết đó bây giờ đất chật người đông chân dài chất đống...người nông dân biết phải làm sao.

Em xin chân thành kính chào gia đình mình ạ
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/1/11
210
96
28
Nhà có đk :3dcuoigif:bác bi nhiu rồi mà chạy con này vại?