RE: Vợt tennis loại nào đây?
Các bác nói vợt em lại thấy ngượng đỏ cả mặt!
Chả là năm ngoái thấy người béo phệ ra em tuyên bố với vợ là sẽ chơi banh-quần/tenis cho khoẻ. Vợ em ok ngay và em nhờ cậu bạn ở tận bên Tây, biết chơi tenis đã lâu chọn mua cho cái vợt. Tết về Vn chơi cậu này mang cho em cái Wilson Hammer 5.0 gì đó (có hình em Mỹ da đen Uyliêm to đùng, em ghét chị em nhà trâu mộng này lắm, xí quá, giống em
). Cậu này bảo em là $100, em chẳng thèm nhìn vợt ok luôn, quẳng vào tủ, rồi anh em chén chú chén anh (gọi vợ em trả tiền cho vợ cậu ấy) (ko biết cậu bạn mê thể thao có phật lòng ko, trong khi mất công xem xét & chọn vợt cho em). Mấy hôm sau mới giở ra xem thì cái giá gốc thì đã hơn $200 rồi, hoá ra cậu này khuyến khích tinh thần thể dục của em những $100,... Hỡi ôi là thất vọng cho cậu bạn, 1 năm nay cái vợt vẫn mốc trên nóc tủ (vì để trong tủ con em nó cứ lôi ra đập bóng),.... Xấu hổ...

Các bác nói vợt em lại thấy ngượng đỏ cả mặt!
Chả là năm ngoái thấy người béo phệ ra em tuyên bố với vợ là sẽ chơi banh-quần/tenis cho khoẻ. Vợ em ok ngay và em nhờ cậu bạn ở tận bên Tây, biết chơi tenis đã lâu chọn mua cho cái vợt. Tết về Vn chơi cậu này mang cho em cái Wilson Hammer 5.0 gì đó (có hình em Mỹ da đen Uyliêm to đùng, em ghét chị em nhà trâu mộng này lắm, xí quá, giống em