Lâu lâu vào lại nơi được coi là điểm nóng thường xảy ra nội chiến giữa các Oser, có thể điểm qua trận kinh điển như "tại sao những bác đi xe hàn rất hay chê xe Toy". Nói chung là sau những trận "đấu" này thì có một vài nick "được" ra đi vì lời lẽ và văn phong hết sức ấn tượng
Tại theard này em nhận thấy được 1 vài nick như thế nhưng tất nhiên theo tên gọi khác và cái avatar thì đúng là không chạy đi đâu được. VD có một bác khoe trước đây đi xe Crown, nhà ở Kinh đô hồi xưa gì gì đó nói chung là rất có văn hoá gia đình danh giá

, thường hay phát biểu văng mạng kiểu như Toyota là xe cùi, em để thằng con ngồi trên capo rồi nó ịn đít thế nào mà móp mịa cái capo rồi sau đó em phải mua cái Civic 2009 và vì quá vui nên lấy luôn làm cái nick của mình. Còn bác thì Ford, bác thì Kia, bác thì So...thôi thì đủ hình đủ kiểu. Các bác vào đây để xúm nhau lại chê bai các sản phẩm "quái thai" mà thằng Nhật lùn nó lỡ làm ra cho gần phần ba dân số của hành tinh này sử dụng, rồi các bác dè bỉu, các bác ném, các bác phun cho đã mà đôi khi bản thân em cũng chẳng biết là các bác chê xe người ta hay các bác tự "bơm" mình....
Túm lại là ai lỡ mua Toyota rồi thì kệ mịa họ đi các bác, xe họ cùi họ không "khôn" như các bác âu là họ dại thì họ tự chịu vậy, họ buồn thì chớ chứ các bác cũng đừng chia sẻ kiểu như "ngu lắm, ai bảo..."
Em bận tí, em lỡ dại dây vào nên em chạy đi lấy rổ chút em sẽ vào hứng đá của các cụ