Anh phi lê chấm mù tạt, đầu đuôi nấu lẩu.Giết thằng cướp xong tốt nhất là gom đồ bay ngay trong đêm. Chớ có dại mà đi báo công an nhá =)).
Xương thì hầm cho ngọt nước.

Vay theo luật là dù chung ta bị thằng cướp đâm dao gim ngay tay, rồi ta rút dao đó ra, đâm lại nhưng ngay chổ yếu, rồi thằng cướp đó chết, rồi ta cũng sẽ bị quy tội là phòng vệ quá đáng, thằng kia đâm mình đâu chết, mà mình đâm lại cho chết....
Có phải luật chúng ta là đang như thế không các bác?
Có phải luật chúng ta là đang như thế không các bác?
À luật thì có vẻ như thế thật. Nhưng, khi xử thì còn dựa vào "tình" "tiết" và "$".Vay theo luật là dù chung ta bị thằng cướp đâm dao gim ngay tay, rồi ta rút dao đó ra, đâm lại nhưng ngay chổ yếu, rồi thằng cướp đó chết, rồi ta cũng sẽ bị quy tội là phòng vệ quá đáng, thằng kia đâm mình đâu chết, mà mình đâm lại cho chết....
Có phải luật chúng ta là đang như thế không các bác?
Đi phải liên hệ xxx để đc bảo kê nhá. Không là bị tóm ngay khi manh nhaĐậu xanh rau má nó, cái luật ở xứ Vịt. Mai e đi cướp đây các bác ah. Có ai nhập băng hok????
... quân của Sáu Thẹo đánh đấm ncccVấn đề là tờ báo nói cũng đúng chứ không sai. Làm sao trách nó được. Có trách thì trách....
Thằng luật sư shit thì đúng hơn.Chắc tính cản đường tẩu thoát thôi !
Luật như shit !
Luật không khuyến khích suy luận bất lợi cho mọi công dân.
Hãy chửi thằng Mỹ cho nó đúng căn nguyên cội nguồn vứn đề, chửi thêm thằng LX, TQ nữa, sau đó mới đến phiên mấy anh bakes, nakes.... quân của Sáu Thẹo đánh đấm nccc