Chủ đề tương tự
Em chưa gây tai nạn bằng 4b bao giờ nên không biết cảm giác của mợ ntn. Nhưng theo em, chí ít cũng nên xuống xe xem người bị nạn có sao không, mình có thể giúp đỡ được gì, nhiều khi chỉ cần sớm hơn vài phút là đã cứu được 1 mạng người rồi. Còn đứa bé thì cứ để trong xe (nổ máy để có máy lạnh), bấm lock cửa thì có làm sao đâu? Sau khi hỏi thăm, (nhờ) đưa người bị nạn đi cấp cứu, xem xét tình hình xe cộ xong, mợ muốn quay lên xe ngồi cũng chả ai nói gì. Đằng này lại ngồi ì ra đó (không làm gì hết) thì hơi kỳ.
Ko đồng ý. Bảo vệ mình bằng cách ko khắc phục or làm ngơngơ với hậu quả do mình gây ra. Mạng mình q.trọng còn ng khác thì ko .Thời buổi bây giờ tự bảo vệ mình là tốt nhất.
??? lớn về nhân cách và đạo làm người trong trường hợp này.
Chị ấy bị bối rối khi xảy ra tai nạn, không biết phải làm sao. Trong xe thì con nhỏ, xuống xe sợ bị đập, xe thì không phải của mình (không biết có bằng lái không nữa). Gọi điện cho người thân thì bảo cứ ở yên đó... Chắc có thể thông cảm được vì hậu quả cũng không nghiêm trọng lắm.
Túm váy lại mình không phải người trong cuộc, không hiểu được cảm xúc của người trong xe lúc đó ntn nên thảo luận chung chung thôi, đi sâu vào thế này thế kia lại thành ra cảm tính cá nhân 
Nếu người PN đó là người nước ngoài thì có thể thông cảm được ,còn nếu là người Việt thì không phù hợp cho lắm vì tai nạn xảy ra thì không ai mong muốn cả nhưng khi đã xảy ra rồi thì mình cũng xuống xe em xét tình hình thế nào ,nếu nhẹ thì thương lượng,nặng thì cho đi cấp cứu....đằng này ngồi lì ở trong đó cố thủ và bấm điện thoại.