Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
xảy ra tai nạn thế nào người nhà và những người xung quanh cũng tỏ thái độ. Chị này đang hoảng, ko biết xử lý sao nên ngồi im gọi điện cầu cứu cũng hợp lý. Miễn ko bỏ chạy hay chối bỏ trách nhiệm là tốt rùi. Thò mặt ra ăn đòn oan nữa, ở VN mấy thành phần kích động nhiều lắm.
Báo chí viết thì cũng chỉ nên tin 10% là nhiều,
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
xảy ra tai nạn thế nào người nhà và những người xung quanh cũng tỏ thái độ. Chị này đang hoảng, ko biết xử lý sao nên ngồi im gọi điện cầu cứu cũng hợp lý. Miễn ko bỏ chạy hay chối bỏ trách nhiệm là tốt rùi. Thò mặt ra ăn đòn oan nữa, ở VN mấy thành phần kích động nhiều lắm.
Báo chí viết thì cũng chỉ nên tin 10% là nhiều,

Em thích bác rồi đấy ạ :)
 
  • Like
Reactions: langt_thang
Hạng D
17/10/13
1.446
14.936
113
Cách hành xử nào tốt nhất sau khi gây tai nạn:
1. Ra ngoài xe xem người bị tai nạn ra sao? với nguy hiểm bị tấn công bởi bọn cơ hội, hoặc thân nhân người bị tai nạn.
2. Ngồi trong xe gọi công an và cấp cứu đến. Với nguy cơ bị trách móc, buột tội kg cứu người.
3. Chưa nghĩ ra
 
Hạng D
3/1/12
1.548
7.041
113
tp.hcm
- Tài xế nữ ra ngoài xem dễ được thông cảm và chắc khó bị ăn uýnh ( tài nam thì hên ,xui ).
-ngồi trong xe cũng không phải là giải pháp hay (trường hợp này có con nhỏ thì mình thấy ổn ) vì gặp đối tượng manh động thì xe và người chắc cũng tan nát ,----ra ngoài xem tình hình ,bí quá thì tẩu là thượng sách.
- Tai nạn xảy ra thì 9 người 10 ý nên chọn phương pháp nào nhanh ,gọn , mà làm ---ưu tiên với người bị nạn trước ,xe cộ tính sau.
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
Cách hành xử nào tốt nhất sau khi gây tai nạn:
1. Ra ngoài xe xem người bị tai nạn ra sao? với nguy hiểm bị tấn công bởi bọn cơ hội, hoặc thân nhân người bị tai nạn.
2. Ngồi trong xe gọi công an và cấp cứu đến. Với nguy cơ bị trách móc, buột tội kg cứu người.
3. Chưa nghĩ ra

Tùy tình hình bác ạ ! Ngoài đường giờ lắm "anh hùng thấy chuyện bất bình nhảy vô... ăn hôi" lắm. Theo ý kiến chủ quan của em thì chị lo cho con nên ko dám xuống xe và với bản thân là một người bố em ủng hộ điều đó. Còn phải đợi sau khi chị ấy làm việc với CA và gia đình người bị nạn đã rồi hãy đánh giá chị ta là người thế nào.
 
Hạng C
13/7/11
856
15.574
93
Chị này không ra khỏi xe vì sợ bị:
Ăn đòn
Hội đồng
Ăn dao
Ăn trộm
Dàn cảnh ăn cướp
XH lọan lạc, tự bảo vệ mình thôi. Trường hợp này lại phụ nữ thân yếu tay mềm + có con nhỏ nên có thể thông cảm được.
Nhưng mợ này cố thủ lâu quá, chắc do hoảng lọa tinh thần hoặc quân sư quạt mo chỉ đường.
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
Chị này không ra khỏi xe vì sợ bị:
Ăn đòn
Hội đồng
Ăn dao
Ăn trộm
Dàn cảnh ăn cướp
XH lọan lạc, tự bảo vệ mình thôi. Trường hợp này lại phụ nữ thân yếu tay mềm + có con nhỏ nên có thể thông cảm được.
Nhưng mợ này cố thủ lâu quá, chắc do hoảng lọa tinh thần hoặc quân sư quạt mo chỉ đường.

Giả sử em là chồng cổ, khi nghe báo qua điện thoại thì chắc chắn câu đầu tiên em nói là : em ngồi yên trong xe, khóa tất cả các cửa lại. Khi nào thấy CA đến mới mở cửa xuống làm việc. Chứ giờ em xuống lỡ người ta bức xúc tấn công em với con thì nguy hiểm lắm.
 
  • Like
Reactions: meoi and mazda6.
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Chị này không ra khỏi xe vì sợ bị:
Ăn đòn
Hội đồng
Ăn dao
Ăn trộm
Dàn cảnh ăn cướp
XH lọan lạc, tự bảo vệ mình thôi. Trường hợp này lại phụ nữ thân yếu tay mềm + có con nhỏ nên có thể thông cảm được.
Nhưng mợ này cố thủ lâu quá, chắc do hoảng lọa tinh thần hoặc quân sư quạt mo chỉ đường.
Cố thủ lâu là chờ CSGT tới lâu.
 
Hạng B2
6/4/15
332
650
93
49
Không đạp ga một phát thành xe điên là may lắm lắm rồi, các bác đòi hỏi nhiều quá đấy ! :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: mazda6.
Hạng C
19/12/14
759
917
93
Đường vắng, xuống xe giúp đỡ nạn nhân, đưa đi cấp cứu => OK
Đường không vắng, nếu xung quanh người bu như kiến thì em ủng hộ ngồi trên xe.
Lý do: mình ra khỏi xe thì càng làm cho tình hình thêm tồi tệ. Người nhà thì nhào vô bắt đền. QCBX thì nhào vô ăn hôi gây áp lực. Dù mình không có lỗi cũng bị ép thành có lỗi. Việc mình ra khỏi xe cũng chẳng giúp gì nhiều cái vụ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Có khi tống lên xe ôm đi cấp cứu còn nhanh hơn nhét vào ô tô và lái trong tâm lý hoảng loạn. Tốt nhất ngồi yên chờ CA đến. Chỉ ngại đám QCBX vẫn cứ ăn hôi khi có CA thôi.

Còn nếu xảy ra tai nạn mà bỏ chạy thì em sẽ góp cho 1 cục gạch chọi bể kiếng. :))