Hạng D
14/8/11
4.252
92.163
113
Em chưa gây tai nạn bằng 4b bao giờ nên không biết cảm giác của mợ ntn. Nhưng theo em, chí ít cũng nên xuống xe xem người bị nạn có sao không, mình có thể giúp đỡ được gì, nhiều khi chỉ cần sớm hơn vài phút là đã cứu được 1 mạng người rồi. Còn đứa bé thì cứ để trong xe (nổ máy để có máy lạnh), bấm lock cửa thì có làm sao đâu? Sau khi hỏi thăm, (nhờ) đưa người bị nạn đi cấp cứu, xem xét tình hình xe cộ xong, mợ muốn quay lên xe ngồi cũng chả ai nói gì. Đằng này lại ngồi ì ra đó (không làm gì hết) thì hơi kỳ.

Ở nước ngoài thì khi gây tai nạn họ thường gọi ngay cho bảo hiểm và cảnh sát ... !!! Ở nước ta cũng nên thông cảm với phụ nữ... vì mở cửa ra có biết bao nhiêu nguy hiểm khác có thể sảy ra ( bị người nhà nạn nhân đánh, bị dàn cảnh cướp xe, bị trộm đồ trên xe....... )
Dòng đen đen mà cụ Thitnac viết là một loạt sai lầm có thể gây nguy hiểm cho chính bé hoặc người xung quanh nhé!! Đừng bao giờ làm thế!!!!!
 
Hạng D
28/6/13
1.138
18.655
113
Em chưa gây tai nạn bằng 4b bao giờ nên không biết cảm giác của mợ ntn. Nhưng theo em, chí ít cũng nên xuống xe xem người bị nạn có sao không, mình có thể giúp đỡ được gì, nhiều khi chỉ cần sớm hơn vài phút là đã cứu được 1 mạng người rồi. Còn đứa bé thì cứ để trong xe (nổ máy để có máy lạnh), bấm lock cửa thì có làm sao đâu? Sau khi hỏi thăm, (nhờ) đưa người bị nạn đi cấp cứu, xem xét tình hình xe cộ xong, mợ muốn quay lên xe ngồi cũng chả ai nói gì. Đằng này lại ngồi ì ra đó (không làm gì hết) thì hơi kỳ.
Để con trong xe, nổ máy bật máy lạnh,ra ngoài lock cửa? Bằng niềm tin hả anh?
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng D
7/7/13
4.000
17.426
113
Tan Phu, HCM
Nhìn cái hình thấy chị ấy có vẻ tỉnh bơ như k có chuyện gì xảy ra, còn gọi đt nữa như là đang nhờ quyền trợ giúp.
Đánh giá cá nhân thì chị này như vậy là k được rồi, dù chưa rõ lỗi fai ntn nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì cũng nên xử lý sao cho có tình người. Với lại tai nạn cũng chưa dẫn đến chết người thì k đến nỗi phải sợ người ta đánh hơn nữa chị ấy là PN thì cũng khó bị đánh như nam.:3dlacdau:
 
  • Like
Reactions: phanvanvy
Hạng B2
6/4/15
332
650
93
49
Nhìn cái hình thấy chị ấy có vẻ tỉnh bơ như k có chuyện gì xảy ra, còn gọi đt nữa như là đang nhờ quyền trợ giúp.
Đánh giá cá nhân thì chị này như vậy là k được rồi, dù chưa rõ lỗi fai ntn nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì cũng nên xử lý sao cho có tình người. Với lại tai nạn cũng chưa dẫn đến chết người thì k đến nỗi phải sợ người ta đánh hơn nữa chị ấy là PN thì cũng khó bị đánh như nam.:3dlacdau:
Bác thì không đánh nhưng người khác lấy gì làm đảm bảo ?
 
Hạng B2
6/4/15
332
650
93
49
Để con trong xe, nổ máy bật máy lạnh,ra ngoài lock cửa? Bằng niềm tin hả anh?
Nổ máy bật máy lạnh lock cửa bằng remote vẫn được mà bác, chỉ sợ bé nhảy lên lái hay táy máy gì thì coi như xong.
 
Hạng B2
6/4/15
332
650
93
49
Nói vậy thì người ta thế nào mặc kệ sao, xử sự sao cho có tình người thì làm nhé bác:3duongbia:
E đang nói trường hợp chị này bác ah, nam mà làm như vậy thì ăn đòn chắc luôn !
 
  • Like
Reactions: thaibinhdo
Hạng C
25/6/14
658
801
93
Không biết chị này nghĩ gì. Nhưng nói thật dân mình thích hùa vào thêm mắm thêm muối lắm. Có khi mình đúng mà mình bị đập. Xui gặp trẻ trâu thì còn mệt hơn. Xưa em đi 2B quẹt xe ng chạy băng qua đường ngay chợ tự phát. Mọi chuyện cũng đơn giản không có vấn đề gì nhưng mấy mụ ở chợ thêm mắm thêm muối vào rất là bực.
 
Hạng C
23/12/13
513
527
93
Đồng ý với hành động của chị này. Xã hội giờ loạn lắm, tốt ko tới lượt mình, xấu thì rình rập từng phút. Phụ nữ + con nhỏ thì nên chờ người thân và công an đến thì hay nhất. Ra ngoài cũng ko giúp đc gì nhiều.
 
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Bố láo!!! Ra vẻ có tiền giàu có. May mà dân vùng đó hiền chứ k là nó đập nát cái xe vì thứ nhất. Ngồi trong xe nhưng phải tỏ ra ăn năn và hoảng hốt đằng này k. K xem xét tình hình cấp cứu người bị nạn là vi phạm luật lệ an toàn đường bộ. Đáng cho cục đá vào kiếng xe rồi.