Hạng F
3/10/15
9.836
12.099
113
nghĩ mới nhớ, hồi đi gần công viên Đầm Sen, gặp 1 tay thợ điện vừa đi xe vừa xem film trên điện thoại.
Hắn xem 30s, rồi ngước mắt nhìn lên, rồi cụp mặt xuống xem tiếp. Vừa chạy vừa cười khà khà. Đi tầm 1km mình đi sau tức quá, tăng tốc chạy lên phía trước, thắng cái két, lão loạng choạng. Mặt xanh như tàu lá, còn chửi mình.
Giờ mới biết ở Anh trồng cỏ nhiều.
Trước giờ cứ nghĩ liều nhập cư qua Mỹ trồng cỏ mới là công việc hút lao động vì Mỹ nhiều cỏ nhất thế giới trước nay!
 
Hạng F
28/8/19
6.692
11.375
113
Palm Beach, Florida, US
Giờ mới biết ở Anh trồng cỏ nhiều.
Trước giờ cứ nghĩ liều nhập cư qua Mỹ trồng cỏ mới là công việc hút lao động vì Mỹ nhiều cỏ nhất thế giới trước nay!
Hư lắm nha, Suốt ngày là cứ cắm đầu vào Fucxbook hay JAV mà chả chịu đọc báo!
Mỹ nó hút cỏ nhiều nhưng buôn bán cạnh tranh khó, nguy hiểm. Lợi nhuận kém hơn UK.
Nhập cư lậu qua UK dễ hơn US. EU nó có 2 tá nước, cứ nhập vào mấy thằng bèo bèo mà mò tới sát bờ biển rồi tìm cách mò sang UK.
Luật pháp UK cũng dễ vì vốn dễ bị bề ngoài thanh bình kiểu Phớt tỉnh Angle nó đánh lừa, các vùng sâu vùng xa chả ai thèm ngó, thậm chí Cs ở UK bình thường cũng chả mang súng to như cs Mỹ nên chả đứa nào sợ....
 
Hạng F
16/7/15
6.295
25.149
113
té xong vẫn bấm nốt vài chữ mới đứng dậy... tài... :D