Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Sợ là khoe điện thoại, chứ đt của em, lở cướp thì nó sẽ đưa tiền cho em mua đt mới ..... nói là đi xe 4b sao xài đồ thời Tống thếEm cực ghét mấy người vừa chạy vừa bấm điện thoại. Lần nào gặp e cũng nói, đến giờ hết nói luôn vì cạn lời chán ko buồn nói nữa. Thành phần này quá đông, và ko tự ý thức được.
Nó ôm con lươn trái rồi thả 40,50 lạng ra lạng vô nói chuyện thấy ghé thiệt. Có lần ngay ngã 4 đèn xanh mà tưởng kẹt đường rất lâu phải vượt phải lên thì thấy nó dừng luôn nghe đt, thua.Em cực ghét mấy người vừa chạy vừa bấm điện thoại. Lần nào gặp e cũng nói, đến giờ hết nói luôn vì cạn lời chán ko buồn nói nữa. Thành phần này quá đông, và ko tự ý thức được.
Bên em mất 135€ với 1/4 bằng lái , nếu như muốn lấy lại thì phải đợi 2 năm là ít nhất. còn tiếp tục phạm và mất điểm thì ..bằng lái cũng mất không xa.
Do đó các bác tránh dùng điện thoại khi lái xe (nhất là trái táo 12,13 ..15 , vertu gì đó, thích khoe hàng)
Nên để bluetooth trên xe có cả micro, và qua hệ thống của xe (chính hãng thì quá tốt)...
Do đó em hay tám lúc lái xe, mà cảnh sát đi qua không làm gì được em và tưởng em .... khùng vì nói chuyện một mình![]()
Thành phần này xe máy là cái bọn chạy hình chữ Z trên đường.Em cực ghét mấy người vừa chạy vừa bấm điện thoại. Lần nào gặp e cũng nói, đến giờ hết nói luôn vì cạn lời chán ko buồn nói nữa. Thành phần này quá đông, và ko tự ý thức được.