Hạng D
30/7/13
1.455
17.183
113
Phú Quốc
Nãy đứng 2 chốt ngay Bắc Hải với Lý Thường Kiệt, thấy mà chán với mấy ông xxx, đi ngang qua toàn thấy mấy bạn trẻ với phụ nữ bị tóm
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.788
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Đầu tiền e xin gởi lời cảm ơn đến toàn thể thành viên OS vì nhờ OS mà em trau dồi thêm được kiến thức GTĐB cũng như kinh nghiệm làm việc khi bị xxx phạt không chính xác.

Vừa nãy e đi LTK hướng từ hẻm kế bên trường NTB quẹo phải ra, ngay đến đoạn gần ngã 3 LTK với Thiên Phước e thấy dòng người ùn ùn tấp vào lề phải là e hiểu có biến trước mặt. Do có việc gấp nên e vẫn tiếp tục lưu thông ở làn bên trái đúng tốc độ cho phép. Và thế là cạp nong đón e vào. Hai ae giao tiếp với nhau hết sức bình tĩnh và thoải mái:

-Xxx: chào e, sao chạy ra ngoài v e?
-Me: chào a, tại ở trong người ta chạy đông quá e ra ngoài chạy cho thoáng a.
-Xxx: trời, ghê vậy. Cho xem giấy tờ đi e.
-Me: ok a, mà e sai lỗi gì vậy a? E thấy trên đường ko có biển 412 phân làn xe nên e chạy ở ngoài ok mà
-Xxx: 412 là biển phân 3 làn xe, đường này 2 làn sao có biển 412 đc e. E tính cãi luật với a hả? A mới vừa tốt nghiệp đại học ra nắm luật kĩ lắm.
-Me: vậy a biết khoản 2 điều 13 luật GTĐB quy định xe cơ giới đi làn bên trái, xe thô sơ đi làn bên phải ko a. Đường ko biển 412 e lưu thôg bên trái đúg theo điều 13 nha a.
-Xxx: vậy e biết phương tiện xe cơ giới là j ko?
-Me: điều 3 giải thích thuật ngữ. Xe cơ giới bao gồm xe tải, rơ móc, đầu kéo, ô tô, xe mô tô 2 bánh. Xe thô sơ gồm xe đạp, xe 3 gác, xe đạp điện...
-Xxx: mà nó có biển 412, nó cắm đầu đường LTK chỗ cây xăng đó e
-Me: e ko biết. E đi từ ngã ba chỗ trường NTB ra, nếu cắm biển thì phải cắm ngay ngã 3 đó. Chứ cắm đằng kia sao đc. A thấy biển trộn làn ngay ngã 3 trước mặt ko. Phải cắm v mới đúng.
-Xxx: thôi e cãi ngang quá. Lấy giấy tờ ra a kiểm tra hành chính
-Me: e ko cãi ngang. Mà a muốn kiểm tra giấy tờ thì phải thuộc 1 trong 2 trường hợp sau. 1-e vi phạm luật giao thông. 2-a kiểm tra theo chuyên đề và phải có văn bản xuất trình cho e coi
-Xxx: ok, muốn chuyên đề thì về cơ quan với a
-Me: a có quyền mời, còn khi nào e rảnh e lên. Đâu phải a mời muốn e lên lúc nào cũg đc. Giờ e đưa giấy tờ cho a lập biên bản. A cứ lập biên bản, e ghi ý kiến khiếu nại sau. Chứ ae bất đồng quan điểm đứng đây mất thời gian nhau quá
-Xxx: ủa, bảo hiểm xe máy đâu e. Vậy là lỗi ko có bảo hiểm xe máy nhé.
-Me: a nhầm rồi, e đưa giấy tờ tuỳ thân cho a lập biên bản. Chứ e ko phải xuất trình giấy tờ đầy đủ để a kiểm tra (mai đi mua liền cái BH, hú hồn)
-Xxx: e cãi ngang quá. Giờ a bắt lỗi này e hết cãi. E chuyển làn vậy có xi-nhan chưa?
-Me: e chuyển làn từ phía dưới, xi-nhan phía dưới làm sao a thấy. E nói có a tin ko? Thôi a cứ lập biên bản đi. E khiếu nại sau. E đang gấp công việc. Bthg e toàn chạy làn trog dù làn ngoài cũg đúg luật. Tại hôm nay e có việc gấp thôi.
-Xxx: thôi e đi đi


Kinh nghiệm: nên giao tiếp mềm mỏng, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Mình vừa được việc của mình mà xxx cũg mát ruột khi cho mình đi. Chứ nó làm căng thì cũng mất thời gian mình. Ai cũng mưu sinh kiếm sống mà. Với lại không khuyến khích chạy làn ngoài vì ko được an toàn cho lắm (theo mình là vậy).

Ps: Ae cho mình hỏi thêm, cái luật kiểm tra hành chính phải có sai lỗi hoặc theo chuyên đề là nằm phần nào vậy. Mình nghĩ phải nói rõ về luật đó với xxx thì sẽ hay hơn, kiểu như khoản mấy điều mấy...v...v

Cảm ơn ae OS, chúc mọi người năm mới đầy niềm vui! kaka!
Tình huống hay, xử lý tốt, viết bài dễ mến quá!
 
Hạng C
29/9/11
535
596
93
39
Tại e cũng ko muốn làm căng nên ko phải ghi âm từ đầu. Vì xxx mà thấy móc đt ra thì cứ xồn xồn lên. Khi nào căng lắm cần bằng chứng thì e mới xài đến đt.
E mềm mỏng vì 1 phần e làm trong ngành dịch vụ, xử lý với khách hàng các kiểu quen rồi. Nhiều khách em gặp còn láo gấp 10 lần xxx. Chủ yếu giải quyết cho được việc của mình thôi.
Em chia sẽ lên đây một phần để giúp các ae mới như e hiểu rõ thêm cách giải quyết. Chứ tham khảo trên này mà ko va chạm thực tế nhiều lúc cũng khó. Còn ai tin hay ko e ko quan trọng :D
Trước giơ ae trên đây cũn chia sẻ những trờng hợp chiến với xxx như bác chủ yếu để mọi người có thêm kiến thức giao thông mà nói chuyện với xxx khi bị bắt láo, giúp mọi người ko bị ăn bân thôi. Từ nhiên giờ đâu ra co thằng dở hơi đòi up kèm ghi âm, clip này nọ. Ae chia sẻ nghe thì nghe ko thì thôi còn đá đểu. Cá nhân e cũng chiến vơi xxx nhiều lần rồi nhưng mình nc bình tĩnh ko căng thẳng đến mức cần ghi âm, chủ yếu nói đúng bài mấy ảnh bắt láo thì mấy ảnh cũng để mình đi thôi đúng ko bác!
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Sao mấy chú CSGT khu vực đường Lý Thường Kiệt này làm càng ngày càng bậy quá! Biết là con người, ai cũng phải cần tiền để sống, nhưng lập lờ bắt vạ, chà đạp luật, những người không nắm luật, chị em phụ nữ, sinh viên vậy thì ác quá :)
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.788
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Sao mấy chú CSGT khu vực đường Lý Thường Kiệt này làm càng ngày càng bậy quá! Biết là con người, ai cũng phải cần tiền để sống, nhưng lập lờ bắt vạ, chà đạp luật, những người không nắm luật, chị em phụ nữ, sinh viên vậy thì ác quá :)
Đội TSN.:(
 
Tập Lái
13/12/14
42
32
18
46
Ho Chi Minh City, Vietnam
Bạn mình dáng thư sinh mềm mỏng, cách đây 2 hôm buổi tối chạy lý chính thắng nó thổi vào, giấy tờ đầy đủ sau khi hạch sách đủ điều mà không được nó cho đi, bạn em chửi lại nói là sau này có bắt thì mở con mắt ra để bắt đúng lỗi nhé, rồi cũng có lời qua lại với nó, thế là có 3 thằng quần chúng bức xúc xuất hiện nói là bất bình với thái độ nó. Mịa gặp em là quan sát xung quanh xem có gì làm vũ khí không, gạch, đá, cây.... và hỏi tụi mày muốn gì, nó mà tấn công là quyết chiến tụi nó luôn em 1m81 74kg đai đen vovinam, nên về đánh nhau em hơi bị cái là rất bình tĩnh, bà con đi 1 mình cảnh giác bọn này.
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
Đầu tiền e xin gởi lời cảm ơn đến toàn thể thành viên OS vì nhờ OS mà em trau dồi thêm được kiến thức GTĐB cũng như kinh nghiệm làm việc khi bị xxx phạt không chính xác.

Vừa nãy e đi LTK hướng từ hẻm kế bên trường NTB quẹo phải ra, ngay đến đoạn gần ngã 3 LTK với Thiên Phước e thấy dòng người ùn ùn tấp vào lề phải là e hiểu có biến trước mặt. Do có việc gấp nên e vẫn tiếp tục lưu thông ở làn bên trái đúng tốc độ cho phép. Và thế là cạp nong đón e vào. Hai ae giao tiếp với nhau hết sức bình tĩnh và thoải mái:

-Xxx: chào e, sao chạy ra ngoài v e?
-Me: chào a, tại ở trong người ta chạy đông quá e ra ngoài chạy cho thoáng a.
-Xxx: trời, ghê vậy. Cho xem giấy tờ đi e.
-Me: ok a, mà e sai lỗi gì vậy a? E thấy trên đường ko có biển 412 phân làn xe nên e chạy ở ngoài ok mà
-Xxx: 412 là biển phân 3 làn xe, đường này 2 làn sao có biển 412 đc e. E tính cãi luật với a hả? A mới vừa tốt nghiệp đại học ra nắm luật kĩ lắm.
-Me: vậy a biết khoản 2 điều 13 luật GTĐB quy định xe cơ giới đi làn bên trái, xe thô sơ đi làn bên phải ko a. Đường ko biển 412 e lưu thôg bên trái đúg theo điều 13 nha a.
-Xxx: vậy e biết phương tiện xe cơ giới là j ko?
-Me: điều 3 giải thích thuật ngữ. Xe cơ giới bao gồm xe tải, rơ móc, đầu kéo, ô tô, xe mô tô 2 bánh. Xe thô sơ gồm xe đạp, xe 3 gác, xe đạp điện...
-Xxx: mà nó có biển 412, nó cắm đầu đường LTK chỗ cây xăng đó e
-Me: e ko biết. E đi từ ngã ba chỗ trường NTB ra, nếu cắm biển thì phải cắm ngay ngã 3 đó. Chứ cắm đằng kia sao đc. A thấy biển trộn làn ngay ngã 3 trước mặt ko. Phải cắm v mới đúng.
-Xxx: thôi e cãi ngang quá. Lấy giấy tờ ra a kiểm tra hành chính
-Me: e ko cãi ngang. Mà a muốn kiểm tra giấy tờ thì phải thuộc 1 trong 2 trường hợp sau. 1-e vi phạm luật giao thông. 2-a kiểm tra theo chuyên đề và phải có văn bản xuất trình cho e coi
-Xxx: ok, muốn chuyên đề thì về cơ quan với a
-Me: a có quyền mời, còn khi nào e rảnh e lên. Đâu phải a mời muốn e lên lúc nào cũg đc. Giờ e đưa giấy tờ cho a lập biên bản. A cứ lập biên bản, e ghi ý kiến khiếu nại sau. Chứ ae bất đồng quan điểm đứng đây mất thời gian nhau quá
-Xxx: ủa, bảo hiểm xe máy đâu e. Vậy là lỗi ko có bảo hiểm xe máy nhé.
-Me: a nhầm rồi, e đưa giấy tờ tuỳ thân cho a lập biên bản. Chứ e ko phải xuất trình giấy tờ đầy đủ để a kiểm tra (mai đi mua liền cái BH, hú hồn)
-Xxx: e cãi ngang quá. Giờ a bắt lỗi này e hết cãi. E chuyển làn vậy có xi-nhan chưa?
-Me: e chuyển làn từ phía dưới, xi-nhan phía dưới làm sao a thấy. E nói có a tin ko? Thôi a cứ lập biên bản đi. E khiếu nại sau. E đang gấp công việc. Bthg e toàn chạy làn trog dù làn ngoài cũg đúg luật. Tại hôm nay e có việc gấp thôi.
-Xxx: thôi e đi đi


Kinh nghiệm: nên giao tiếp mềm mỏng, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Mình vừa được việc của mình mà xxx cũg mát ruột khi cho mình đi. Chứ nó làm căng thì cũng mất thời gian mình. Ai cũng mưu sinh kiếm sống mà. Với lại không khuyến khích chạy làn ngoài vì ko được an toàn cho lắm (theo mình là vậy).

Ps: Ae cho mình hỏi thêm, cái luật kiểm tra hành chính phải có sai lỗi hoặc theo chuyên đề là nằm phần nào vậy. Mình nghĩ phải nói rõ về luật đó với xxx thì sẽ hay hơn, kiểu như khoản mấy điều mấy...v...v

Cảm ơn ae OS, chúc mọi người năm mới đầy niềm vui! kaka!
Cái mà kiểm tra hành chính phải có chuyên đề là theo Thông Tư 65 bác nhé.
Còn điều mấy thì e quên rồi, bác google lại đi :)
Khoản 1 và 2 điều 14 thông tư 65 TT/BCA 30.10.2012 nhá bác :)
 
  • Like
Reactions: whitepigt
Hạng D
4/2/08
4.575
6.441
113
TPHCM
xxx có biết những câu chuyện thế này sẽ lên OS không các bác mà sao cứ chứng nào tật nấy vậy...