Và cũng còn sợ nhất là đi 2b đường vũng tàu các bác ah. Tầm 4-7g chiều ngang qua các khu công nghiệp thì bác công nhân nhà ta cứ vậy mà chạy. Ngược chiều. Các trẻ trâu thì lạng lách. Lúc mở đèn thì còn chiếu xa. Đoạn em sợ nhất là qua ngã ba vũng tàu về đen gần long thành.
nó mắng thế là đúng rồi còn gì Bác...nó bảo Bác sao ko nhìn thấy nó còn tránh...còn nó cần gì đèn với đuốc đâu ạ...hehe
Bác chủ nhà ở đoạn nào trên Phan Huy Ích,em cũng ở đường này. Giao lộ Phan Huy Ích - Trường Chinh là điểm nóng về vượt đèn đỏ, lý do Trương Chinh là đường lớn nên xe chạy trên đường này hay ỉ i coi thường xe từ Phan Huy Ích, thậm chí vượt đến giữa giao lộ, ngay con lươn đi ko được nữa nó cũng ko biết dừng lại mà chen tạt đầu nhiệt tình luôn.
Kinh nghiệm em đi đường này thường xuyên là từ PHI ra Trường Chinh thì dừng xe sát con lươn,ko chừa chỗ trống để xe máy lách vô, đến khi đèn xanh mình quẹo trái vô làn 4b liền, còn xe máy chạy thẳng tiếp mới vô làn 2b, họ mà lách vô thế nào cũng ráng tạt đầu 4b để vượt lên.
Còn từ Trường Chinh quẹo phải vô PHI thì đèn quẹo phải xanh chừng 2s mới từ từ quẹo, đến khi vô giao lộ đèn cũng được 4-5s, như vậy mới tránh được bọn vượt đèn đỏ.
Bác chủ muốn xả xì trét thì tầm giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều ra đây ngồi xem CSGT bắt 2b mỏi tay luôn.
Kinh nghiệm em đi đường này thường xuyên là từ PHI ra Trường Chinh thì dừng xe sát con lươn,ko chừa chỗ trống để xe máy lách vô, đến khi đèn xanh mình quẹo trái vô làn 4b liền, còn xe máy chạy thẳng tiếp mới vô làn 2b, họ mà lách vô thế nào cũng ráng tạt đầu 4b để vượt lên.
Còn từ Trường Chinh quẹo phải vô PHI thì đèn quẹo phải xanh chừng 2s mới từ từ quẹo, đến khi vô giao lộ đèn cũng được 4-5s, như vậy mới tránh được bọn vượt đèn đỏ.
Bác chủ muốn xả xì trét thì tầm giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều ra đây ngồi xem CSGT bắt 2b mỏi tay luôn.
Bác QuocDung ở gần chổ em nè. Từ PHI đi ra em chả sợ mấy thằng vượt đèn đỏ, em bấm còi hơi rất dài để cảnh báo cho hai bạn đang nhận tờ rơi bên kia, dí xe nó, không nhường, thích là nhích luôn.
Có chú kia em đầu xe em, em bấm còi cái te, chú ấy nhích ra nhưng em đang đi chú ấy là tấp tiếp, em bấm cái te, chú ấy nhích ra, lần thì ba chú ấy tấp em, em ủn nhẹ chú ấy, quay lại thấy cũng bảnh tỏn, em giả vờ xua tay xua chân kiểu nói bạn ấy bình tỉnh nhưng trong ruột cười thầm, mầy mà quờ quạng là ông nhả chân côn đới.
Có chú kia em đầu xe em, em bấm còi cái te, chú ấy nhích ra nhưng em đang đi chú ấy là tấp tiếp, em bấm cái te, chú ấy nhích ra, lần thì ba chú ấy tấp em, em ủn nhẹ chú ấy, quay lại thấy cũng bảnh tỏn, em giả vờ xua tay xua chân kiểu nói bạn ấy bình tỉnh nhưng trong ruột cười thầm, mầy mà quờ quạng là ông nhả chân côn đới.
Bác với con bác nói đi đúng còn 8s, nó thì cho là nó đi đúng đèn bác vượt đèn nên chửi cũng có lý.Thân chào các bác
Sáng nay em đang bon bon chở f1 đi học về từ phan huy ích ra trường chinh. Gần đến đèn xanh đỏ thì còn tầm 08 giây em cho giọt qua. Vì chiều đối diện kg có xe. Hù 2 chiếc xe máy vượt đèn đỏ hướng trường chinh về an sương may là thắng kịp. Moá vậy nó quay lại chưởi em. Mày kg nhìn ah. F1 nó hỏi em. Ba đi đúng sao ông đó nói kỳ vậy.( em luôn chấp hành tốt để f1 noi theo và f1 cũng hay hỏi về giao thông mỗi khi đi đường) em nói là kệ họ. Chắc họ trễ giờ. Mà em nghĩ chắc làm về đói bụng đó. Nên tranh thủ. Em nghĩ bụng. Kg chở f1 là cái thằng ấy cũng mệt với em ( em ghét loại vượt đen đỏ lắm). Nếu các bác thì các bác xử lý thế nào ah. Em học hỏi các bác thêm
Khúc này đèn xanh từ PHI ra TC thường là 20 giây. Bác chủ còn 8 giây nghĩa là thằng kia nó đã vượt: 3 giây đèn vàng, 2 giây delay đèn đỏ và 12 giây đèn đỏ. Vị chi là nó người ta đã dừng 17 giây nhưng nó vẫn hiên ngang tới.Bác với con bác nói đi đúng còn 8s, nó thì cho là nó đi đúng đèn bác vượt đèn nên chửi cũng có lý.
Có lần từ TC về PHI, trời mưa, buổi tối đèn rẽ phải xanh lên em mới từ từ chuyển bánh, cũng sợ là có người vượt đèn nên lấy góc cua rất rộng, đang đi như thế thì thấy xuất hiện chình ình trước mặt một bác trung niên vượt đèn đỏ trước mặt. Hên cho em là còn chạy chậm không cũng phải mất nhiều tiền.
Là đèn xanh con 8s đó bác ah. Kg lẽ giao lộ 2 đèn xanh 1 lúc ờ bác hungrau761.Bác với con bác nói đi đúng còn 8s, nó thì cho là nó đi đúng đèn bác vượt đèn nên chửi cũng có lý.

Nó cần gì đèn đuốc hả bác. Nó vượt qua đến sau bui cây nó đứng. Kg thấy xe là nó phi qua luôn. Mà ở đây cây xanh khá là cao. Những ce thấp khó mà nhìn thấy nếu nó đứg ngay sau hàng cây xanh đấy. Mà dân bây giờ kg sợ chết. Nó chỉ sợ công an thôi. Nơi nào có xxx là nó tuân thủ răm rắp. Kg có xxx là nó phi ngay. Ghe quáKhúc này đèn xanh từ PHI ra TC thường là 20 giây. Bác chủ còn 8 giây nghĩa là thằng kia nó đã vượt: 3 giây đèn vàng, 2 giây delay đèn đỏ và 12 giây đèn đỏ. Vị chi là nó người ta đã dừng 17 giây nhưng nó vẫn hiên ngang tới.
Có lần từ TC về PHI, trời mưa, buổi tối đèn rẽ phải xanh lên em mới từ từ chuyển bánh, cũng sợ là có người vượt đèn nên lấy góc cua rất rộng, đang đi như thế thì thấy xuất hiện chình ình trước mặt một bác trung niên vượt đèn đỏ trước mặt. Hên cho em là còn chạy chậm không cũng phải mất nhiều tiền.
Dạ em ở bên gò vấp ngay ngã tư xóm mới bác ah. Còn f1 em đi học bên đó vì học chung với con bà chị nữa nên hơi xa thía. Bác có ở gần em. Hom nào ranh cf chơi ahBác chủ nhà ở đoạn nào trên Phan Huy Ích,em cũng ở đường này. Giao lộ Phan Huy Ích - Trường Chinh là điểm nóng về vượt đèn đỏ, lý do Trương Chinh là đường lớn nên xe chạy trên đường này hay ỉ i coi thường xe từ Phan Huy Ích, thậm chí vượt đến giữa giao lộ, ngay con lươn đi ko được nữa nó cũng ko biết dừng lại mà chen tạt đầu nhiệt tình luôn.
Kinh nghiệm em đi đường này thường xuyên là từ PHI ra Trường Chinh thì dừng xe sát con lươn,ko chừa chỗ trống để xe máy lách vô, đến khi đèn xanh mình quẹo trái vô làn 4b liền, còn xe máy chạy thẳng tiếp mới vô làn 2b, họ mà lách vô thế nào cũng ráng tạt đầu 4b để vượt lên.
Còn từ Trường Chinh quẹo phải vô PHI thì đèn quẹo phải xanh chừng 2s mới từ từ quẹo, đến khi vô giao lộ đèn cũng được 4-5s, như vậy mới tránh được bọn vượt đèn đỏ.
Bác chủ muốn xả xì trét thì tầm giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều ra đây ngồi xem CSGT bắt 2b mỏi tay luôn.
Bác cũng ở gần đấy ah. Kekekkee. Bác cứng quá. Chứ nhích cái mạnh là mệt ah. Thôi em chủ yếu chia sẽ vui TDTL thôi. Chứ hơn thua làm giè bác. Kệ nó chứ. E hiền lém. Nhưng mà vừa vừa thôi ợBác QuocDung ở gần chổ em nè. Từ PHI đi ra em chả sợ mấy thằng vượt đèn đỏ, em bấm còi hơi rất dài để cảnh báo cho hai bạn đang nhận tờ rơi bên kia, dí xe nó, không nhường, thích là nhích luôn.
Có chú kia em đầu xe em, em bấm còi cái te, chú ấy nhích ra nhưng em đang đi chú ấy là tấp tiếp, em bấm cái te, chú ấy nhích ra, lần thì ba chú ấy tấp em, em ủn nhẹ chú ấy, quay lại thấy cũng bảnh tỏn, em giả vờ xua tay xua chân kiểu nói bạn ấy bình tỉnh nhưng trong ruột cười thầm, mầy mà quờ quạng là ông nhả chân côn đới.