dcv confirmed
Hạng D
9/7/06
1.457
1.977
113
Sợ bị đóng thớt, em xin tiếp luôn

Hít một hơi em nói tiếp:" Trước khi thay đổi lộ trình, cơ quan có thẩm quyền đã làm rất bài bản là treo băng rôn thông báo trước 1 tuần và vừa rồi tôi thấy đã mất cái băng rôn này"
Với hơi thứ 3, hơi em ngắn vì mất sức cho đêm trực chơi lô tô hôm qua nhiều quá:" bây giờ đã có bảng chỉ dẫn mới cắm ngay góc khuất tầm nhìn, nội dung là CẤM ... tất cả các loại xe rẽ trái nhưng có kèm bảng phụ ghi giờ cụ thể. Không biết các anh có nhớ không?" em móc
033102bebe_1_prv.gif


Lâu nay các bác toàn chê trách C.Phủ, cơ quan nhà nước thay đổi chính sách, luật pháp xoành xoạch, làm trước sửa sau. Nay nhờ vậy mà em thoát một bàn thua trông thấy - Xin cám ơn

Hơi thứ tư:" bảng phụ ghi 7 - 9h; 16 - 19h" em dập tiếp
Tạm ngưng lại để nghe ngóng và quan sát 2 chú XXX xem đồng hồ, giật mình nhìn lại thấy cây kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 2, em giành quyền ưu tiên luôn:" Như vậy là chúng ta đã trao đổi > 60 phút. Cuộc gọi điện thoại về nhà của tôi ghi rõ 14h45" bật điện thoại cho các chú xem. ĐT cùi bắp mà cũng được việc ghê ghi rõ ngày giờ gọi :D
080402cool_prv.gif
. "Bây giờ các anh có thể đến đó kiểm chứng lại"
36.gif


2 chú XXX đúng là quân tử, không lật lọng. Sau khi thấy em thao thao bất tuyệt, 2 chú XXX nhìn nhau và chú XXX (1) nói nhỏ: "Thôi, đi đi"
Em nghe không rõ nên hỏi lại: "Đi đâu ạh?"
"Tôi nói anh đi đi" chú XXX nói lại giọng ỉu xìu, "lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhe"

Em nghe không lầm chứ? Chắc chú XXX bị bệnh nghề nghiệp, hễ cho người ta đi là nói rút kinh nghiệm. Em đếch chịu
"Tại sao tôi phải rút kinh nghiệm? Tôi sai chổ nào? Tôi cùng anh đến đó xem bảng chỉ dẫn. Anh mới là người cần phải rút kinh nghiệm" em nổi quạu thật sự
bash.gif

"Thôi! để tôi rút kinh nghiệm" Chú XXX (1) nói "mà cho hỏi anh làm ngành gì" chú tò mò đến tận phút cuối
Đánh người chạy đi không ai đánh người quay lại, tôi hạ hỏa:" tôi làm ở XYZ"
"Trời! Tại sao nảy giờ không nói sớm. Nếu biết cơ quan nhà nước là tôi cho đi lâu rồi" chú XXX vui vẻ bắt tay em (lần 2). Em cũng lấy làm kinh ngạc trước thái độ của chú. em nói:" Cám ơn. Tôi cũng phải rút kinh nghiệm lần sau sẽ nói sớm mình làm nghề gì, ở cơ quan nào :mad: để được hưởng chút quyền lợi :D"
Sau đó chú tán dóc thêm 5 phút về chuyện cơ quan em rồi lại bắt tay (lần 3) rồi đường ai nấy đi

Túm lại qua câu chuyện này em cũng có chút kinh nghiệm ứng phó với XXX, phần lớn là nhờ theo các bác vài năm nay:
- Bình tĩnh ứng phó từng bước
- Quan sát kỹ, đọc thật chính xác bảng chỉ dẫn
- Hiểu rõ luật giao thông đến mức có thể (vì có khi mình hiểu nhưng "người ta" không hiểu)
- Không nên làm hư người đang thi hành công vụ
- Quan trọng là xưng danh tánh cơ quan nhà nước để được hưởng ưu đãi như chú XXX đã hướng dẫn :cool::D

Rõ ràng 2 chú XXX này biết rõ bảng chỉ dẫn ghi cái gì nhưng lại cố tình xử ép em, gây phiền hà cho nhân dân ngay ngày Mùng Một. Nếu em không quan sát kỹ bảng báo thì có thể đã bị dính bẫy 2 chú. Còn không bình tĩnh cứ nghĩ XXX thổi lại là có lỗi và đút lót thì tình hình càng tệ hơn, tạo tiền lệ cho các chú tiếp tuc sai

Em cũng có thắc mắc mong các bác OSer giải đáp:
1. XXX có quyền chặn xe mình đang lưu thông để xem giấy tờ không? dù không có bất cứ lỗi gì
2. Làm sao biết chức tước hay cơ quan của các chú XXX?

Cám ơn các bác đã theo dõi. Hẹn các bác bài khác
EM XIN HẾT
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
55
wow, kết thúc có hậu ghê.
tổng cộng ba cái bắt tay - là tam tay (tam tai) đấy bác chủ ạ :D
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
dcv nói:
Sợ bị đóng thớt, em xin tiếp luôn


"Thôi! để tôi rút kinh nghiệm" Chú XXX (1) nói "mà cho hỏi anh làm ngành gì" chú tò mò đến tận phút cuối
Đánh người chạy đi không ai đánh người quay lại, tôi hạ hỏa:" tôi làm ở XYZ"
"Trời! Tại sao nảy giờ không nói sớm. Nếu biết cơ quan nhà nước là tôi cho đi lâu rồi" chú XXX vui vẻ bắt tay em (lần 2). Em cũng lấy làm kinh ngạc trước thái độ của chú. em nói:" Cám ơn. Tôi cũng phải rút kinh nghiệm lần sau sẽ nói sớm mình làm nghề gì, ở cơ quan nào :mad: để được hưởng chút quyền lợi :D"
Sau đó chú tán dóc thêm 5 phút về chuyện cơ quan em rồi lại bắt tay (lần 3) rồi đường ai nấy đi

Túm lại qua câu chuyện này em cũng có chút kinh nghiệm ứng phó với XXX, phần lớn là nhờ theo các bác vài năm nay:
- Bình tĩnh ứng phó từng bước
- Quan sát kỹ, đọc thật chính xác bảng chỉ dẫn
- Hiểu rõ luật giao thông đến mức có thể (vì có khi mình hiểu nhưng "người ta" không hiểu)
- Không nên làm hư người đang thi hành công vụ
- Quan trọng là xưng danh tánh cơ quan nhà nước để được hưởng ưu đãi như chú XXX đã hướng dẫn :cool::D

Rõ ràng 2 chú XXX này biết rõ bảng chỉ dẫn ghi cái gì nhưng lại cố tình xử ép em, gây phiền hà cho nhân dân ngay ngày Mùng Một. Nếu em không quan sát kỹ bảng báo thì có thể đã bị dính bẫy 2 chú. Còn không bình tĩnh cứ nghĩ XXX thổi lại là có lỗi và đút lót thì tình hình càng tệ hơn, tạo tiền lệ cho các chú tiếp tuc sai

Em cũng có thắc mắc mong các bác OSer giải đáp:
1. XXX có quyền chặn xe mình đang lưu thông để xem giấy tờ không? dù không có bất cứ lỗi gì
2. Làm sao biết chức tước hay cơ quan của các chú XXX?

Cám ơn các bác đã theo dõi. Hẹn các bác bài khác
EM XIN HẾT
033102beer_1_prv.gif

Cũng nhờ mấy cái bôi đỏ ở trên mà bác mới mạnh miệng như thế, bình thường thì còn chưa chắc bác dám đứng đấy mà "tay đôi" với đám xxx kia.:p
 
Hạng B2
11/7/09
274
0
0
Cuối cùng cũng đọc được cái đọan kết, cảm ơn bác dcv!
 
Hạng C
8/8/08
666
62
43
Hehe, em bái phục bác chủ thớt ở chỗ đôi co với xxx mất trên 60ph. Em có nói chuyện với người yêu cũng không được dẻo dai thế :D
 
Hạng B2
28/9/09
146
4
18
49
TP HCM
Tí dê nói:
Hehe, em bái phục bác chủ thớt ở chỗ đôi co với xxx mất trên 60ph. Em có nói chuyện với người yêu cũng không được dẻo dai thế :D




Cụ chủ thớt câu của OS 11 trang còn được, 60p đôi co với XXX thì nhằm nhò gì
Cũng may là cụ cho cái hồi kết, em định vào mắng cụ chủ thớt vài câu vì câu bài đấy. Hihhihihihh
 
Hạng B1
6/2/06
64
1
8
HTV mà biết chuyện này chắc mời bác viết kịch bản phim truyền hình nhiều tập.

Dù sao cũng cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm. Ghi nhận kỷ lục hơn 60' trao đổi với xxx!
 
Tập Lái
14/12/09
24
0
0
chuc mung bac chu thot!
Bac lam o bv nao vay? bua nao cho phep e ghe qua tham va giao luu ca phe hoc hoi kinh nghiem voi bac, hihi..