Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

chà việc đầu tiên tới Huế là chơi tô bánh canh cá lóc Thủy Dương hả ? e mới ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đang đói bụng cồn cào thấy hình bát bánh canh mà muốn phi ngay về Thủy Dương làm vài tô cho đỡ thèm .

Bác lày đúng là tay chơi...cái gì cũng rành :D cũng một con cá lóc, nhưng bún cá lóc Huế khác xa bún cá lóc Kiên Giang, hoặc bún cá Sóc Trăng....nhưng miệt nào cũng ngon...e cũng thèm, chẹp chẹp.....:):)
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
22/10/06
2.125
65
48
Houston, Texas
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác Quất 1 chắt : Sau chuyến đi này, chắc bác sẽ lập ra 1 sổ tay và tracklog về các điểm ăn ngon trên toàn quốc nhể :D . Em thấy là bác đang có xu hướng phi ra Bắc luôn đới :D
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Quoc Viet

Bác Quất 1 chắt : Sau chuyến đi này, chắc bác sẽ lập ra 1 sổ tay và tracklog về các điểm ăn ngon trên toàn quốc nhể :D . Em thấy là bác đang có xu hướng phi ra Bắc luôn đới :D

Ăn uống bình dân...lề đường mờ tracklog...mấy bác lại trêu e :D

Thôi để e tiếp tục hành trình....
dsc270je8.jpg

:D:D
dsc272ls2.gif


xe của bác nào đây :)
dsc255hz1.jpg


Huế buồn.....
dsc290uw5.jpg


Nhất là sông Hương...
dsc274uy8.jpg


Cũng nơi này năm xưa...
dsc288su6.jpg


Bỗng nhớ câu thơ xưa:

Khứ niên kim nhựt thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ?
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.


Năm ngoái ngày này vẫn cửa trong,
Hoa đào mặt ngọc đối vầng hồng.
Mặt hoa nay biết đi đâu vắng?
Chỉ thấy hoa đào cợt gió đông.


Thôi Hộ, một danh sĩ đời nhà Đường (618-907), nhân dự hội Đạp Thanh đến Đào Hoa Trang, gõ cửa một nhà xin được giải khát. Một thiếu nữ đứng thập thò bên cửa đưa nước cho chàng. Nàng đẹp, duyên dáng, e lệ. Chàng đưa tay tiếp lấy bát nước. Đôi tay trai gái chạm nhau. Nàng ngượng ngùng, cúi mặt xuống. Đôi má hây hây đỏ như đóa hoa đào. Chàng rụt rè, ngượng nghịu. Đoạn từ giã đi.

Nhưng rồi đèn sách và mộng công hầu không xóa mờ hình bóng của giai nhân. Đào Hoa Trang vẫn gợi lên một hình ảnh đầm ấm trong trí não, khiến lòng chàng nho sinh chan chứa biết bao tình cảm mặn nồng...

Rồi năm sau, ngày hội du xuân đến. Thôi Hộ tìm đến Đào Hoa Trang. Cảnh cũ còn đó, nhưng con người xưa vắng bóng. Cửa đóng then cài. Chỉ có ngàn hoa đào rực rỡ phe phẩy theo gió xuân như mỉm cười, chào đón khách du xuân.

Ngẩn ngơ, thờ thẫn trước cảnh cũ quạnh hiu, Thôi Hộ ngậm ngùi:
- Hay là nàng đã về nhà chồng!

Từng bước một, chàng quay bước trở ra. Lòng cảm xúc vô hạn, rồi muốn ghi lại mấy dòng tâm tư của mình, chàng thảo mấy câu thơ trên lên cửa cổng....


Một bài thơ cổ, một cái tích xưa...nhưng gã lữ khách ngày nay vẫn còn ngậm ngùi ....:):)

Đất Huế mà dám xổ thơ thẩn...thoai e đua đây....:D

dsc334hh0.jpg





.............
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

rồi sao nữa bác, mong bác quá, mà bac tới huế rồi có làm một chuyến ra thủ đô ko, em mà có chiếc xe máy ngon như bác, em cũng làm 1 chuyến cho biết VN mình:)
 
Hạng C
1/12/07
718
52
28
Đà Nẵng
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

ít nhất bác này cũng thuộc dạng nhà báo,nhưng dù sao cũng cảm ơn những gì Bác đã cho AE OS thưởng thức,Bác có nhớ bài báo nói về phi công của Mỹ ném bom Afganistan bay từ Cruiser trên báo CA ko,cách đây lâu rồi,tương tự như Bác vậy đó , thôi chúc vui vẻ ,Báo mà
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: doanhoangdan

rồi sao nữa bác, mong bác quá, mà bac tới huế rồi có làm một chuyến ra thủ đô ko, em mà có chiếc xe máy ngon như bác, em cũng làm 1 chuyến cho biết VN mình:)

chịu chơi chơi tới cùng....:D lo gì bác
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

bài viết của bác rất hay nhưng em nhiệt tình phê phán bác là đã xuyên việt thì đến ngang đâu cũng có anh em OS. thế mà chẳng thấy một cái thông tin gì là có giao lưu với OS mọi miền hết .
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: hatrangphat

ít nhất bác này cũng thuộc dạng nhà báo,nhưng dù sao cũng cảm ơn những gì Bác đã cho AE OS thưởng thức,Bác có nhớ bài báo nói về phi công của Mỹ ném bom Afganistan bay từ Cruiser trên báo CA ko,cách đây lâu rồi,tương tự như Bác vậy đó , thôi chúc vui vẻ ,Báo mà

E xin bác, e mờ báo giề :D e chỉ là kẻ lữ khách nghèo, trên đường dài xa quê hương....:)

Thật ra trước khi pót cái thớt lày...e ngại lám, trên đây tàn là các bác đi 4B, tất cả mọi chiện đều liên quan đến 4B....trong khi e 2B lày cũng đi mượn...hic....Những hình ảnh e pót, hoàn toàn không xa lạ với mọi người, nhưng đôi khi, cùng một góc ảnh đó, nhưng mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau....cũng sẽ có những sự đồng cảm đâu đó...

À còn chiện phi công bác đề cập...e chưa biết, bác kể lại chia sẻ cùng mọi người nhé :D
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

bài viết của bác rất hay nhưng em nhiệt tình phê phán bác là đã xuyên việt thì đến ngang đâu cũng có anh em OS. thế mà chẳng thấy một cái thông tin gì là có giao lưu với OS mọi miền hết .

Bác trách oan cho e...e đi 2B, ráng lết hết con đường mỗi ngày...mà lại đi một mình, chỉ mang tính chất amateur, làm phiền mọi người cũng không tiện :D
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

cả ngày ngồi 02B tối về ngồi cụng ly - bác thấy cuộc đời có vui ko ? tại bác hay ngại thôi . chứ anh em OS luôn chào đón một các chân thành tất cả các thành viên OS từ đi bộ cho tới lái máy bay ...ngoài ra đi một mình thì biết đâu mỗi vùng đất lại khám phá xxx một lần thì còn gì thú hơn trong đời bác ui
 
  • Like
Reactions: vthanh6