Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: qha_vn

tôi cũng đang theo dõi loạt bài của bác, hay lắm, rất phục. Nhưng sao thấy nghi nghi sao đang rong ruổi trên đường thiên lý mà bác post bài nhanh thế. chắc phải dò địa chỉ IP, điều tra thông tin về ngày giờ chụp trên các tấm hình của bác quá :D

dù sao cũng rất thích đọc loạt bài của bác. Ước gì .... ;)

khà khà...các bác đúng là tinh ý, câu chuyện của e chỉ là câu chuyện bình dân, đâu phải sang trọng gì mà phục bác lơ ơi....

E đã đố các bác là e đang ở đâu mờ ???:D:D
 
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

có bác nào cuối tháng 7 làm 1 chuyến xuyên Việt như bác một mình ko ạ, cho em đu theo vói :)
 
Hạng D
3/3/05
1.098
78
48
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Em thì ko biết bác ở đâu? Nhưng nếu như đúng những gì bác nghĩ và làm, em cũng rất muốn như bác. Quẳng hết mọi nỗi lo, sống cho bản thân mình. Biết đến bao giờ?
 
Hạng D
18/7/04
1.718
120
63
Biên Hoà
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Típ nữa đê bác, máu mê lắm lắm. Phải chi bác "múc" thêm bài Still Loving you nữa nhể
[YouTube=watch?v=3uNyPefjS88]
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

@profi: Cám ơn bác....chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi mà, ai cũng có thể làm được :D

@xephaoma: Thật tình con đường tiếp theo e k nghe bài Still Loving U - của Scorpion phải không bác....mặc dù buổi trưa nhưng qua những con đường đầy màu xanh của dừa và ruộng lúa thật mát mắt, e lại nghe bài Ultimate - của Linsay Lohan, cũng là ending song trong bộ phim Freaky Friday - một bộ phim khá vui và xúc động về tình yêu, tình mẹ con....chắc bác VincentWindsor cũng xem qua :D

501512vi1.jpg
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Đúng như bác Justintran đã đề cập...con đường phía trước chỉ có nắng và gió biển:
dsc89jh6.jpg


E phát hiện ra một cái resort với bãi cát riêng vòng theo một cái đầm khá tách biệt với thế giới bên ngoài, đẹp một cách hoang sơ....khác với những resort Mũi Né, đầy người và chật chội, nếu e không lầm thì đây là đầm Cù Mông, e không ghé vào, chỉ ghi lại Resort Quy Nhơn....để e nó lại đây, save it for later, dành cho lần khám phá và nghỉ ngơi tiếp theo....:D hoặc khi có dịp off với AE miền Trung...
dsc102fa4.jpg


Resort chỉ có hai cái dù...hứa hẹn chỉ có ta và e :D....
dsc100ax3.jpg


Đến TP.Quy Nhơn cũng trưa...cà phê đi rồi tính:
dsc106ci8.jpg


Chưa đi được bao xa, lại cà phê tiếp, lúc này mặt đường như đổ lửa, máy xe khét lẹt...mà quan trọng nhất, ê ẩm m**** k thể nào ngồi tiếp được nữa [&:]....
dsc111dm0.jpg


Quãng đường tiếp theo:
dsc0112vh1.jpg


Đường, sông và biển...
dsc0118cc0.jpg


Công trình do độc giả báo Tuổi Trẻ đóng góp - bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm :) Quãng Ngãi ơi....không còn xa nữa...(e phải nhích cái đầu xe vào tí, không khéo các bác lại nghi ngờ :D)
dsc123xl6.jpg


6h30 đến Quãng Ngãi, hê hê tắm rửa xong bát phố.....e được ăn món cơm gà ngon nhất trong đời, với một chén súp trứng, đặc biệt với thứ sa tế ma quỷ ngon đến không ngờ...chẹp chẹp, nhớ quá đi thoai...
Cơm gà là một món ngon của vùng Tam Kỳ, được một sách về du lịch khá nổi tiếng của Úc nhắc đến...màu vàng đặt trưng của cơm là do nấu bằng nước gà [8D]
dsc125qw8.jpg
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Riêng tấm này...e dành tặng cho con nuôi, cũng một ngày xưa lắm...con cũng ngồi nơi này....
dsc132xl1.jpg
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Cái hình cuối cùng trước khi hết fin :D nếu em không lầm thì là cầu Trà Khúc. Vậy là bác chỉ ra đến Quảng Ngãi. Làm em cứ đoán là bác sẽ ra đến Hải phòng (vì bác có nói đến Win-sò một lần :D

Trích đoạn: Walkalone

@xephaoma: Thật tình con đường tiếp theo e k nghe bài Still Loving U - của Scorpion phải không bác....mặc dù buổi trưa nhưng qua những con đường đầy màu xanh của dừa và ruộng lúa thật mát mắt, e lại nghe bài Ultimate - của Linsay Lohan, cũng là ending song trong bộ phim Freaky Friday - một bộ phim khá vui và xúc động về tình yêu, tình mẹ con....chắc bác VincentWindsor cũng xem qua :D

Nhưng mà bác ra đến Quảng ngãi bằng xe Wave thì bác về bằng gì [8|] kể cả việc cho rằng bác là dân Quảng Ngãi (nhưng chắc là không phải căn cứ theo cách bác nói chuyện) Bác ném con ngựa sắt lên xe tốc hành về Sài gòn àh[8|].

Nói gì thì nói, chuyến đi của bác là một chuyến đi khá thú vị
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
cho tất cả những ai có máu phiêu lưu + một chút khùng :D (nói bác đừng giận ;), vì em cũng đã có lúc khùng vậy rồi :D) Có thể cả đời cũng chỉ làm được một chuyến đi như vậy mà thôi
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: justintran

Cái hình cuối cùng trước khi hết fin :D nếu em không lầm thì là cầu Trà Khúc. Vậy là bác chỉ ra đến Quảng Ngãi. Làm em cứ đoán là bác sẽ ra đến Hải phòng (vì bác có nói đến Win-sò một lần :D

Trích đoạn: Walkalone

@xephaoma: Thật tình con đường tiếp theo e k nghe bài Still Loving U - của Scorpion phải không bác....mặc dù buổi trưa nhưng qua những con đường đầy màu xanh của dừa và ruộng lúa thật mát mắt, e lại nghe bài Ultimate - của Linsay Lohan, cũng là ending song trong bộ phim Freaky Friday - một bộ phim khá vui và xúc động về tình yêu, tình mẹ con....chắc bác VincentWindsor cũng xem qua :D

Nhưng mà bác ra đến Quảng ngãi bằng xe Wave thì bác về bằng gì [8|] kể cả việc cho rằng bác là dân Quảng Ngãi (nhưng chắc là không phải căn cứ theo cách bác nói chuyện) Bác ném con ngựa sắt lên xe tốc hành về Sài gòn àh[8|].

Nói gì thì nói, chuyến đi của bác là một chuyến đi khá thú vị
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
cho tất cả những ai có máu phiêu lưu + một chút khùng :D (nói bác đừng giận ;), vì em cũng đã có lúc khùng vậy rồi :D) Có thể cả đời cũng chỉ làm được một chuyến đi như vậy mà thôi

khà khà ...đúng là sông Trà Khúc, nhưng có đến 2 cây cầu song song nhau, một cũ một mới...một để tránh Quãng Ngãi, một đi thẳng vào Quãng Ngãi roài ra QL 1 tiếp, bác chắc phải rành hơn e roài...

Còn chuyện khùng thì chắc vậy....nhưng ít ra mình làm được điều mình muốn...có những tay, tậu nguyên một con xe cáu cạnh, chỉ để lay hoay trong phố, diện với đời...thì thật sự đó không phải con người của e bác ợ :D

Đáng nhẻ ra chuyến đi kết thúc vì ê mông quá...nhưng sau khi ăn xong, vòng vòng chợ Quãng Ngãi, e tậu được một chiếc gối xinh xinh....để tiếp tục con đường đào thoát....:D

7h30 sáng hôm sau, e mở hàng cho cái quán này ở Hội An:
dsc158nq5.jpg
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6