Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

cả ngày ngồi 02B tối về ngồi cụng ly - bác thấy cuộc đời có vui ko ? tại bác hay ngại thôi . chứ anh em OS luôn chào đón một các chân thành tất cả các thành viên OS từ đi bộ cho tới lái máy bay ...ngoài ra đi một mình thì biết đâu mỗi vùng đất lại khám phá xxx một lần thì còn gì thú hơn trong đời bác ui

E biết thế chứ bác...nhưng sợ mất đi tính tính "đào thoát"...mờ thành "đoàn tụ" hay "hội họp " ..."hay walkalone va cuộc XXX xuyên vịt"...thì :D:D

OS là một gia đình lớn mờ... e cũng nóng lòng sẽ có ngày được cụng ly với bác :D

Thành viên đi bộ thì có e, thành viên...lái máy bay, thì không bít bác chủ tịch HAGL có tham gia gia OS không thì e không bít, nhưng e bác ấy chỉ quan tâm đến trái bóng thui :D

Rất thích câu này của bác OS luôn chào đón một các chân thành tất cả các thành viên OS từ đi bộ cho tới lái máy bay :D:D


.................
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
31/8/06
848
1
0
45
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

còn nữa không pác Quất ờ lông ơi, em đang chờ xem bài của pác đây hí hí hí, thật ra em cũng đã làm 1 chuyến xuyên gần nữa vòng VN nhưng route của em bắt đầu từ SG, BLộc, Đà Lạt, đèo Xông Pha, Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn (quê em), Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và cuối cùng cũng tới Huế như pác rồi sau đó em phi xe tốc hành ra Hà Nội mới đi Hạ Long rồi phi tốc hành về Huế lấy xe chở về Sài Gòn.

Đọc bài của pác làm em nhớ chuyến "vi hành" của em cách đây đúng..... 4 năm về trước, thật trải nghiệm và thú vị trên con xe 2 bánh pác ạ ! ...
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: bmloveyou

còn nữa không pác Quất ờ lông ơi, em đang chờ xem bài của pác đây hí hí hí, thật ra em cũng đã làm 1 chuyến xuyên gần nữa vòng VN nhưng route của em bắt đầu từ SG, BLộc, Đà Lạt, đèo Xông Pha, Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn (quê em), Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và cuối cùng cũng tới Huế như pác rồi sau đó em phi xe tốc hành ra Hà Nội mới đi Hạ Long rồi phi tốc hành về Huế lấy xe chở về Sài Gòn.

Đọc bài của pác làm em nhớ chuyến "vi hành" của em cách đây đúng..... 4 năm về trước, thật trải nghiệm và thú vị trên con xe 2 bánh pác ạ ! ...

Bác đi như thế mà ếm đẹp nhể, chả cho ai biết câu chuyện về chuyến đi của bác...pót lên đi:D

Đúng như bác nói...chuyến đi là một chuyến trải nghiệm...trải nghiệm về nhiều thứ lắm :D cảm giác hoàn toàn khác biệt với cảm giác ngồi sau vô lăng ;)
 
OSOM
16/7/07
190
0
16
51
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thật tuyêt. Đọc thấy chuyến đi Bác đầy cảm xúc làm em lại nhớ đến mẫu quảng cáo: Uớc gì mình được như Bác ấy:D. Bác đu ra Hà Nội luôn đi Bác;).
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: doanhoangdan

sao em lại nghe ao hồ đồn đại là bác ấy ở Huế có quen một cao thủ nào đó rồi 2 người rủ nhau qua Lào mở cảng biển mà. nghe nói SLR sắp về là cũa bác Quất mua để đi làm mà ;)

Tính qua lào ...mờ sợ wây thành sắt sụn bán cho bác xecuuhoa thì chả được bi nhiu nên e thôi...:D

Thật ra đến Huế, đi đâu cũng thấy kỉ niệm...buốn quá, nên đi kiếm cái gì mới mới như xxx chẳng hạn...nhưng xxx chả thấy, tìm ra một đống xe "cổ" ...mê quá ở lại ngắm nghía, sờ mó mấy e nó....:D

dsc311zf7.jpg


Thích nhất e M113 lày, đào thoát mà có e nó là mời các bác đi cùng :D
dsc309lm0.jpg


Nội thất e nó:
dsc308np5.jpg


Máy móc còn zin, xóm nhà lá kiếm được e lày là chấp siu xe nha :D
dsc304jq0.jpg


Theo một phóng sự của đài Discovery về các loại vũ khí top ten được sử dụng trong các cuộc chiến trên thế giới, thì e M113 lày được duyệt vào hàng top, nhưng đáng buốn thay lại được sử dụng nhiều nhất trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cùng với hàng top khác như máy bay ném bom B52, trưc thăng Huey...ai là người gánh chịu, các bác cũng đã rõ...[&:]
vietnamhueyjv9.jpg


Mỹ Tho tết Mậu Thân: M113 bên cạnh dòng người di tản....
m113mythovietnamqz3.gif


Cứu pan kỉu Mỹ
m113chinookjl0.jpg


Không hỉu seo e lại thích xem những tấm ảnh trắng đen như thế này...

M113 vẫn còn được sử dụng trong các cuộc chiến vùng Vịnh, và gần đây nhất ở Afghanistan, roài Iraq...

Binh đoàn 11th đang tiến vào Baghdad sử dụng M113
billcriswellsfavoritem1cl0.jpg


Nội thất ngày nay
mtvlinteriordanisharmyte4.jpg


Vào đến Baghdad roài, nó phải bọc xe với hàng rào như thế lày...đố các bác để chi ???
m113a3supergavindowntowwy0.jpg


Tự nhiên seo lạc đề roài ta [8|][8|][8|] ????

Chiến tranh và hoà bình
033102flo_1_prv.gif

dsc324lu9.jpg

Một kết thúc có hậu cho tour khám phá các loại tank


..........................
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

hehe, bác có bạn gái người HUế hay sao mà giờ lại buồn vậy, bạn gái em người Huế thấy vui quá trời nè :D:D
còn cái xe nó bọc rào vậy để mấy thằng nó vào bẻ gương em nó đúng ko bác :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/6/08
130
1
0
51
otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Nghỉ lại ngã ba, ăn hết hai ly chè Huế, đọc một vài trang sách....e lên đường và đến Huế lúc 1h30, việc đầu tiên:
dsc252af0.jpg

Hành trình của bác thật hấp dẫn và bí ẩn. Phục bác thiệt
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Em đang ở xa nhà, nhìn tô bún bò Huế (em nhầm: cứ tưởng Bún bò Huế, đọc bài sau mới biết là bánh canh :D[8|]) của bác mà ... thèm quá đi thui :(. Chúc bác nhiều sức khoẻ để tiếp tục chinh phục những đoạn đường kế tiếp nhé
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: doanhoangdan

hehe, bác có bạn gái người HUế hay sao mà giờ lại buồn vậy, bạn gái em người Huế thấy vui quá trời nè :D:D
còn cái xe nó bọc rào vậy để mấy thằng nó vào bẻ gương em nó đúng ko bác :D

...kỉ niệm mờ bác :)...buồn nhưng rất đáng quý, co dù sau này mình như thế nào...nó vẫn là kĩ niệm, muôn 1mua cũng đâu có phái không bác...

còn về vụ bẻ gương ...bác không đúng roài...suy nghỉ xem....:D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Quoc Viet

Trích đoạn: doanhoangdan

hehe, bác có bạn gái người HUế hay sao mà giờ lại buồn vậy, bạn gái em người Huế thấy vui quá trời nè :D:D
còn cái xe nó bọc rào vậy để mấy thằng nó vào bẻ gương em nó đúng ko bác :D

:D Bác ơi ông Quất một mình này đi xuyên việt để tán gái ... mà tới nơi nó hổng chịu ổng nên ổng buồn , đi kiếm xe tăng về hù thằng vừa cua cô bé ổng tán :D .

Bác lại si nghĩ chiện xấu cho AE roài :D