Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: souvenir

Trích đoạn: Walkalone

Nghỉ lại ngã ba, ăn hết hai ly chè Huế, đọc một vài trang sách....e lên đường và đến Huế lúc 1h30, việc đầu tiên:
dsc252af0.jpg

Hành trình của bác thật hấp dẫn và bí ẩn. Phục bác thiệt
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Em đang ở xa nhà, nhìn tô bún bò Huế (em nhầm: cứ tưởng Bún bò Huế, đọc bài sau mới biết là bánh canh :D[8|]) của bác mà ... thèm quá đi thui :(. Chúc bác nhiều sức khoẻ để tiếp tục chinh phục những đoạn đường kế tiếp nhé
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif


Cám ơn lời chúc của bác...e là gã lữ khách bí ẩn mờ bác :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thú thiệt tình hình hình lúc này e ...đang phê theo tiếng nhạc của Lil Wayne....một tên black guy, với giọng hát nhừa nhựa, nhưng điệu nhạc hip hop thì ma quỷ :( một single hot trên MTV...Lollipop :mad:

58142514my4.jpg


Nhìn hắn quá dơ bẩn...nhưng điệp khúc thì quá tuyệt vời...như giữa hell, nghe được được tiếng hát của Angel...khiến e nhớ đến những đêm chìm trong những quán pub saigon....

Shawty wanna thug
Ballers (Bottles) in the club
Shawty wanna hump
You know I like to touch
Ya lovely lady lumps ....

xxllilwaynebyrkzpm5.jpg




Bác nào có supwoofer trong xe...nghe e này...không nhức ...nách thì thoai :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/10/06
2.125
65
48
Houston, Texas
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Hình như để tránh đạn hả bác . Em kô nghĩ cái hàng rào thép xung quanh đó đủ khả năng chịu đc sức tấn công của bom , tên lửa, đạn dược của đố phương đâu ! ... Thôi em kô đoán bậy nữa, bác Quất 1 mình trả lời hộ em nhé !

À, em si nghĩ cá sấu anh em hồi nào bác :D , chẳng qua bác đột ngột buồn tại Huế nên em mới có ý nghĩ đó :D
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

ai biểu đến Huế ko kêu em làm chi nên mới buồn . muôn sự tại nhân đó . hành trình của bác đến đâu nữa chứ bác câu bài quá - đừng có ngồi mà khóc than bác ui
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Quoc Viet

Hình như để tránh đạn hả bác . Em kô nghĩ cái hàng rào thép xung quanh đó đủ khả năng chịu đc sức tấn công của bom , tên lửa, đạn dược của đố phương đâu ! ... Thôi em kô đoán bậy nữa, bác Quất 1 mình trả lời hộ em nhé !

À, em si nghĩ cá sấu anh em hồi nào bác :D , chẳng qua bác đột ngột buồn tại Huế nên em mới có ý nghĩ đó :D


Cái vụ rào đó là để tránh vụ đánh bom tự sát nhào lên xe thiết giáp đó (xe thiết giáp này phần thép bên trên là mỏng nhất - còn xung quanh và bên dưới thì bom nổ vô tư, chả nhằm nhò giề)

Đồng thời mấy cái bùng nhùng vậy cũng hạn chế bớt khi bị "thổi cái bắp chuối" vào đó (viên đạn bị kẹp vào mắt lưới)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: haichien

Trích đoạn: Quoc Viet

Hình như để tránh đạn hả bác . Em kô nghĩ cái hàng rào thép xung quanh đó đủ khả năng chịu đc sức tấn công của bom , tên lửa, đạn dược của đố phương đâu ! ... Thôi em kô đoán bậy nữa, bác Quất 1 mình trả lời hộ em nhé !

À, em si nghĩ cá sấu anh em hồi nào bác :D , chẳng qua bác đột ngột buồn tại Huế nên em mới có ý nghĩ đó :D


Cái vụ rào đó là để tránh vụ đánh bom tự sát nhào lên xe thiết giáp đó (xe thiết giáp này phần thép bên trên là mỏng nhất - còn xung quanh và bên dưới thì bom nổ vô tư, chả nhằm nhò giề)

Đồng thời mấy cái bùng nhùng vậy cũng hạn chế bớt khi bị "thổi cái bắp chuối" vào đó (viên đạn bị kẹp vào mắt lưới)

Dữ không...nhờ mồi chài cái vụ lày, "du kích" nằm vùng haichien mới lên tiếng :D...bác haichien nói chính xác, bọn Mỹ qua Trung đông sợ nhất vụ đánh bom tự sát lày, hồi ở VN, mình đâu ngu mà chơi tự sát kỉu vậy, dân mình chơi kỉu nào cũng chừa xác tối ...về nhậu với AE :D

Các bác thấy xe đi trong thành phố, nhưng tụi nó lúc nào cũng có 3 thằng cu chỉa súng 3 hướng, cu nào líu chết với thánh Al** , chạy đến chưa kịp úp vô sát xe là bị mấy cu Mỹ rĩa xác roài, cho dù áp vô thì vẫn không công phá được sát xe...:D

Mời bác một ly...:D
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
166.051
113
www.phindeli.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Em đoán bác Quất 1 mình nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia/ hoặc quay phim/ hoặc copywriter. Trình bố cục ảnh rất xuất sắc, câu chữ sắc sảo ...

Rất mong có dịp
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
với bác!
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

ai biểu đến Huế ko kêu em làm chi nên mới buồn . muôn sự tại nhân đó . hành trình của bác đến đâu nữa chứ bác câu bài quá - đừng có ngồi mà khóc than bác ui

Bác lày xúi người ta qua Lào bán wây như sắt vụn...bi giờ kiu là câu bài...:D phạt bác 2 chai bi giờ :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: tuando

Em đoán bác Quất 1 mình nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia/ hoặc quay phim/ hoặc copywriter. Trình bố cục ảnh rất xuất sắc, câu chữ sắc sảo ...

Rất mong có dịp
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
với bác!

E nghề nghiệp dân đen ...:D kính bác một ly
:)
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Anh em vẫn đang chờ bác Quất 1 Lon post tiếp đấy nhé :D

Vụ off...chai thì đã có hẹn ngày mai mà bác tuando :D

---------------
Ngoài lề tý : Nếu mà nói chuyện vụ xe tăng , tàu bò , tàu bay hay tàu lặn (ngầm:D) với em cách đây chừng ...30 năm ...thì em còn có thể "shâu" cho các bác hàng đống từ hình ảnh đến các chi tiết ...bí mật nuôn :D

Bây giờ thì em thua ... (tại đem đốt hết từ hồi đó rùi :D)