Hạng C
1/12/07
718
52
28
Đà Nẵng
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

mà Bác đi đến đâu rồi, sao ko thấy nói gì về hành trình nữa vậy ?
1- Bác hết ý tưởng rồi
2- Đi chơi nhiều ngày việc dồn lên nhiều quá phải làm bù
3- Bị đuổi việc vì bỏ đi chơi dài ngày quá (có thể cái này loại trừ vì e biết Bác là xếp tư nhân mà)
4- Muốn lôi cuốn độc giả bằng cách câu giờ
5- Có những niềm vui khác hay hơn việc viết nhật kí hành trình
6- Được nơi nào đó tiếp đón nồng nhiệt quá nên về ko đủ thời gian post bài
em xin có vài ý như vậy đúng cái nào Bác cho e ý kiến,hên xui mà
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: doanhoangdan

Trích đoạn: Walkalone

Trích đoạn: tndp

hôm nay em mới đọc bài này, hay quá bác Quất a lon.
em cũng đang rảnh, đọc bài của bác làm máu lên quá, không lẽ mình cũng làm 1 phát: now or never, nhưng em chắc đi gần thui, lên Đà lạt rùi dìa cho nó mát. đi bằng Attila dc k bác ơi (khỏi mang cái bơm hơi với đồ nghề vá xe)[8D]

Bác lại trêu em....4B không đi , đi chi 2B :D

Mờ 2B tay ga hay 4B củng thủ cái lày theo cho chắc ăn, khỏi sợ thằng đinh tặc lào :D
mà cái nớ chỉ dành cho xe bánh đúc thôi mà, xe có ruột thì răng dùng bác

Tại bác í đi đang nói về xe Attila mờ, xe này đây có ruột :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: hatrangphat

mà Bác đi đến đâu rồi, sao ko thấy nói gì về hành trình nữa vậy ?
1- Bác hết ý tưởng rồi
2- Đi chơi nhiều ngày việc dồn lên nhiều quá phải làm bù
3- Bị đuổi việc vì bỏ đi chơi dài ngày quá (có thể cái này loại trừ vì e biết Bác là xếp tư nhân mà)
4- Muốn lôi cuốn độc giả bằng cách câu giờ
5- Có những niềm vui khác hay hơn việc viết nhật kí hành trình
6- Được nơi nào đó tiếp đón nồng nhiệt quá nên về ko đủ thời gian post bài
em xin có vài ý như vậy đúng cái nào Bác cho e ý kiến,hên xui mà

1- E đâu có tưởng tượng ra chuyến đi mờ hết ý bác :D
2- Chiện lày là sure
3- E chỉ là một CNV bình dân thui
4- Chiện lày k có à nha, mới pót hôm qua mờ :)
5- Cái lày thì có ah nha
6- Bị mấy bác cao thủ trên đây giết thì có :D

Kính bác :)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Chiện M@@@@@@......[&:]

Chiện lày xảy ra vào sáng sớm ngày hôm sau...e rời Huế tầm gần 4h sáng....cánh cửa Hotel chả khoá [&:], mà gọi bảo vệ không được...e đành lầm lũi đầy xe ra....trời Huế vẫn đầy sương lạnh, mưa vẫn lất phất bay, kệ nó....đi chầm chậm rời thành phố....

Cứ đi trong bóng tối như thế, mấy con rầy đêm cứ nhằm ánh đèn xe mà bay vào mắt mũi...đi bụi vậy đó, chả kịp mua cái kính bảo hộ để đi đêm....:(

Mắt đang nheo nheo vì mấy con rầy, cơn buồn ngủ cứ kéo đến...ánh đèn xe ngược chiều cứ loang loáng vút qua...thôi cứ tà tà chờ trời sáng....thành thói quen roài :)

Trông đêm tối mịt mù...e thấy bên vệ đường có bà mẹ đang ẵm đứa bé, ngồi trên thanh chắn vệ đường, một hình ảnh khá đáng thương...chắc chị đang mong quá giang được chuyến xe nào đó...mãi suy nghĩ và tránh hai chiếc xe tải đang lao vụt qua, xe e lảo đảo vì trong một vài giây, bị 2 ánh đèn xe chói loá chẳng canh được làn đường, e chống chân xuống....nhìn lại xem hai mẹ con chị gái...chỉ là theo phản xạ thôi....

Chả có ai các bác ợ....[&:]

Ngoái cả đầu lại để nhìn...chỉ là một dãy thanh chắn đường vắng vẻ, chị ta tay bồng đứa bé, thế quái nào mà trèo đi đâu được....

Bổng nhớ đây là địa phận Quảng Trị - Khe Sanh, một thời bom đạn vô tình....hic....thoai đua tiếp, thấy lành lạnh theo sống lưng....hai bên đường cát trăng trắng, lâu lâu lại thấy những cái mả lập loè trong đêm...hic [&:]

ngoinhamaps2.jpg



Chiện lày notable nha...e củng hy vọng mình bị ảo giác [8D][8D]



...........................................
 
Last edited by a moderator:
Sie
Hạng B2
18/5/08
313
1
16
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Trích đoạn: xecuuhoa

trời bác toàn chụp mấy con đường mà ban ngày chưa có ai đi huống chi là buổi chiều và ban đêm thế mà quả quyết là Huế buồn - bác thử xách máy ra đường Hùng Vương - Lê Lợi - Đống Đa - Nguyễn Huệ xem thử đến 12h đêm có còn cảm giác buồn ko ? mặc dù là ko sôi động như các thành phố lớn khác - người Huế bữa nay cũng bắt đầu tập đi ngủ khuya rồi đó . điển hình là em đây

Chính cái buồn như thế mới đáng quý đó bác :) bi giờ saigon mà kiếm được vài cái góc phố chi có ta và ...đường như thế là chuyện khó à nha :D

Chính vì vậy đi mô e cũng nhớ về ...Huế đó :D chứ bác tưởng tượng đường phố Huế giống Saigon, ai đi du lịch chi rứa :D
:D
Nghe bác kể chuyện làm em nhớ Huế quá.Đúng là ở sài gòn này không thể nào tìm được cảm giác yên bình,thoải mái ở những con đường chỉ có ta và ta như ở Huế,thèm những đêm khuya lạnh,đường thênh thang ,sao tâm hồn thư thái và bình yên đến thế.Đúng là đi mô rồi cũng nhớ về Huế ,như nhớ về một góc của tâm hồn....
 
Hạng D
22/10/06
2.125
65
48
Houston, Texas
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Bổng nhớ đây là địa phận Quảng Trị - Khe Sanh, một thời bom đạn vô tình....hic....thoai đua tiếp, thấy lành lạnh theo sống lưng....hai bên đường cát trăng trắng, lâu lâu lại thấy những cái mả lập loè trong đêm...hic [&:]

Chiện lày notable nha...e củng hy vọng mình bị ảo giác [8D][8D]

Dạ, Em có nghe đồn là từ đoạn Huế ra Quảng trị , có con đường rộng , trước kia toàn là xác người [&:] ... nghe đồn tiếp là đường đó tầm 10 - đến mờ sáng thì kô ai đi [&:]
....
Còn chuyện thấy ma thì chưa có 1 trải nghiệm nào giống giống bác nên em chưa sợ :D . Nhưng nếu nói ảo giác thì em hi vọng kô phải đâu [8D] :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Sie

Trích đoạn: Walkalone

Trích đoạn: xecuuhoa

trời bác toàn chụp mấy con đường mà ban ngày chưa có ai đi huống chi là buổi chiều và ban đêm thế mà quả quyết là Huế buồn - bác thử xách máy ra đường Hùng Vương - Lê Lợi - Đống Đa - Nguyễn Huệ xem thử đến 12h đêm có còn cảm giác buồn ko ? mặc dù là ko sôi động như các thành phố lớn khác - người Huế bữa nay cũng bắt đầu tập đi ngủ khuya rồi đó . điển hình là em đây

Chính cái buồn như thế mới đáng quý đó bác :) bi giờ saigon mà kiếm được vài cái góc phố chi có ta và ...đường như thế là chuyện khó à nha :D

Chính vì vậy đi mô e cũng nhớ về ...Huế đó :D chứ bác tưởng tượng đường phố Huế giống Saigon, ai đi du lịch chi rứa :D
:D
Nghe bác kể chuyện làm em nhớ Huế quá.Đúng là ở sài gòn này không thể nào tìm được cảm giác yên bình,thoải mái ở những con đường chỉ có ta và ta như ở Huế,thèm những đêm khuya lạnh,đường thênh thang ,sao tâm hồn thư thái và bình yên đến thế.Đúng là đi mô rồi cũng nhớ về Huế ,như nhớ về một góc của tâm hồn....

E ra Huế mấy lần, chả lần nào đi lên được đồi Vọng Cánh, bác lào có hình up lên phát...chỉ đường để lên càng tốt :D e thanks trước
 
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi; trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình, cớ gì phải có lý do, chỉ một tiếng gọi thôi:" Lên đường đi nào"
Bên TVNOL, có một bác chạy xe từ Hà Nội tới tận Mũi Cà Mau rồi ngược lại theo đường Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội, tổng cộng quãng đường đi gần 5000km, hic, ước gì mình như bác ấy :(
Bác nào đi Xiên Vịt bằng xe 2 bánh không a., hú úuuu !!!
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

uh bác đi ra lại em dẫn đường cho lên đồi Vọng Cảnh . trên đó em có một chổ nhậu hơi bị tuyệt vời đó ... đảm bảo hàng độc. vừa nhậu vừa ngắm sông Hương . nghe chừng có fê ko?
 
Hạng C
1/12/07
718
52
28
Đà Nẵng
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

(E ra Huế mấy lần, chả lần nào đi lên được đồi Vọng Cánh, bác lào có hình up lên phát...chỉ đường để lên càng tốt e thanks trước )Chính xác bây giờ Bác ở đâu để AE còn diện kiến,nói vậy cho nó sang chứ chắc gì Bác diện kiến AE ,em đã thông báo toàn thể xxx Thừa thiên Huế,Quảng Trị,Quảng Bình,Hà Tĩnh,Nghệ An ai mà thấy xe như vậy và biển số đó thi phone cho em gấp .