Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

uh bác đi ra lại em dẫn đường cho lên đồi Vọng Cảnh . trên đó em có một chổ nhậu hơi bị tuyệt vời đó ... đảm bảo hàng độc. vừa nhậu vừa ngắm sông Hương . nghe chừng có fê ko?

E nói là sẽ có ngày ngồi cưa với bác bia Huda trên đôi vọng cảnh thôi...chắc với bác một câu :D

Đất Huế đúng là nên thơ...chả trách bác Trịnh ngày xưa sáng tác nhiều nhất trên đất này....
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: hatrangphat

(E ra Huế mấy lần, chả lần nào đi lên được đồi Vọng Cánh, bác lào có hình up lên phát...chỉ đường để lên càng tốt e thanks trước )Chính xác bây giờ Bác ở đâu để AE còn diện kiến,nói vậy cho nó sang chứ chắc gì Bác diện kiến AE ,em đã thông báo toàn thể xxx Thừa thiên Huế,Quảng Trị,Quảng Bình,Hà Tĩnh,Nghệ An ai mà thấy xe như vậy và biển số đó thi phone cho em gấp .

Khà khà...bác quan tâm e đang ở đâu làm chi...kệ nó...lữ khách cô đơn mờ...:D như vậy lại hay :)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Các bác làm e nhớ Huế quá...

Nhớ nhất ngày valentine xưa thật là xưa....

Bác xecuuhoa ngâm vài câu thơ ...cho đỡ nhớ đi :)
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

chà chà. bác câu bài dữ quá . em tưởng bây giờ đọc thớt của bác sẽ nghe chuyện ma để ngủ gặp ác mộng cho vui nhưng mà chẳng thấy ma đâu hết toàn thấy ô ết . bác chịu khó làm nguyên một bài hồi ký dài dài để anh em đọc cho đã chứ ko bác đừng có lấy chữ ký của em để lập thớt thì tội nghiệp anh em
Đọc thơ hả có ngay :

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn xuyên qua " Ma đóa"
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: xecuuhoa

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn xuyên qua " Ma đóa"
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà...

Cái lày không phải thơ Huế roài :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: hatrangphat

(E ra Huế mấy lần, chả lần nào đi lên được đồi Vọng Cánh, bác lào có hình up lên phát...chỉ đường để lên càng tốt e thanks trước )Chính xác bây giờ Bác ở đâu để AE còn diện kiến,nói vậy cho nó sang chứ chắc gì Bác diện kiến AE ,em đã thông báo toàn thể xxx Thừa thiên Huế,Quảng Trị,Quảng Bình,Hà Tĩnh,Nghệ An ai mà thấy xe như vậy và biển số đó thi phone cho em gấp .

XXX...aiya...xxx xinh xinh thì hay...chứ bác thông báo cho mấy bác XXX đứng đường bắn súng thì tội e [&:]
 
Hạng C
1/12/07
718
52
28
Đà Nẵng
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thơ Huế đây lày :
Dạ thưa xứ Huế bây chừ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Người đến Huế lòng nôn nao là vậy
Xa Huế rồi da diết mấy khôn nguôi
Ai xa Huế luôn nhớ buổi chiều buồn
Từng cánh diều bay thấp thoáng đó
Tâm và Trạng quyến luyến mãi không thôi .
 
Hạng C
12/7/05
834
94
28
Trường Bạch Sơn Nam
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bên TVNOL, có một bác chạy xe từ Hà Nội tới tận Mũi Cà Mau rồi ngược lại theo đường Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội, tổng cộng quãng đường đi gần 5000km, hic, ước gì mình như bác ấy
Bác nào đi Xiên Vịt bằng xe 2 bánh không a., hú úuuu !!!

Em cũng máu cung đường HCM lắm mà chưa đi hết được, mới dừng chân được đến đèo Lò Xo àh. Máu nhất là các cung đường lịch sử máu lửa ngày xưa như đường 9 Nam Lào, đường 7 Cheo Reo, ...

Nhìn hình có bác nào "sôi" máu lên chưa, nào chúng ta cùng ... đào thoát làm hành khất giang hồ :D

duong_HoChiMinh.jpg


Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon


TruongSon.JPG


Ảnh lịch sử: Hình chụp ngày 23 tháng 3/1975 trên Liên Tỉnh Lộ 7B Tây Nguyên - Tuy Hòa
ChienDichTayNguyen-004.jpg
 
Sie
Hạng B2
18/5/08
313
1
16
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

Trích đoạn: xecuuhoa

uh bác đi ra lại em dẫn đường cho lên đồi Vọng Cảnh . trên đó em có một chổ nhậu hơi bị tuyệt vời đó ... đảm bảo hàng độc. vừa nhậu vừa ngắm sông Hương . nghe chừng có fê ko?

E nói là sẽ có ngày ngồi cưa với bác bia Huda trên đôi vọng cảnh thôi...chắc với bác một câu :D

Đất Huế đúng là nên thơ...chả trách bác Trịnh ngày xưa sáng tác nhiều nhất trên đất này....
Đồi vọng cảnh mà bác đi lên đó vào ngay nào có trăng với người ấy của bác thì không còn gì nên thơ hơn.Trăng thanh gió mát,trời trăng mây nước,....và anh với em.Tuyệt vời lắm bác ạ..Đợt sau về huế,kiểu gì cũng phải đi lên đó,để tìm chút gì ...để nhớ ..để quên:D