Hạng D
22/10/06
2.125
65
48
Houston, Texas
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Nhắc tới thành cổ Quảng Trị ... Em xuất ngôn dài 1 xíu cũng ăn cắp từ lịch sữ mà ra :D

Thành cổ Quảng Trị
Ban đầu thành được đắp bằng đất, tới năm 1827 vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Thành có dạng hình vuông, chu vi tường thành là gần 2.000 m, cao 9,4 m, dưới chân dày 12 m, bao quanh có hệ thống hào, bốn góc thành là 4 pháo đài cao nhô hẳn ra ngoài. Trong những năm 1809-1945 nhà Nguyễn lấy làm thành lũy quân sự và trụ sở hành chính. Từ năm 1929, Pháp xây dựng thêm nhà lao ở đây và biến nơi đây thành nơi giam cầm các những người có quan điểm chính trị đối lập. Thành được xây theo lối kiến trúc thành trì Việt Nam với tường thành bao quanh hình vuông được làm từ gạch nung cỡ lớn; kết dính bằng vôi, mật mía và một số phụ gia khác trong dân gian. Thành trổ bốn cửa chính Đông Tây Nam Bắc. Sau chiến dịch Thành Cổ mùa "hè đỏ lửa" 1972 toàn bộ Thành Cổ gần như bị san phẳng; chỉ còn sót lại một cửa hướng Đông tương đối nguyên hình và vài đoạn tường thành cùng giao thông hào bên ngoài chi chít vết bom đạn. Trong thập niên 90 của thế kỷ 20, chính quyền sở tại cho tôn tạo lại thành để làm di tích. Người ta phục chế vài đoạn tường thành, làm lại bốn cổng chính,; ngay trung tâm thành được xây một đài tưởng niệm ghi dấu ấn 81 ngày đêm năm 1972. Góc phía tây nam dựng lên một ngôi nhà Hiện Đại làm bảo tàng. Toàn bộ đường dẫn vào di tích và mặt đất bên trong Cổ Thành được tráng cement chừa ô trồng cỏ. Thành Cổ được người dân trong vùng xem là "Đất Tâm Linh" vì nơi đây bất cứ tất đất nào cũng có bom đạn và xác người. Hiện như là một công viên lớn nhất Thị xã Quảng Trị.
----//----​
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Sau khi rời thành Quảng Trị...định bụng ghé vào quán nào đó ăn cái gì nóng nóng để lên dây cót...nhưng chả thấy quán nào coi được...thoai wất đại ổ bánh mì be bé miền Trung, giá chỉ có 4K, định bụng lót dạ thoai, chút wất hiệp chính...hehề, nhưng bánh mì ngon nghê, với thịt nướng trộn rau răm và sa tế miền trung...chẹp chẹp, bác nào biết chỗ mua sa tế lày chỉ e với...:D

Đoạn đường kế tiếp thì đúng nghĩa "con đường sẽ mang e đi.." e định bụng chỉ đi theo QL1 cho xong, chả muốn khám phá cái giề....nhưng qua một cái bảng chỉ vào đường HCM, cái bảng thứ 2....đến cái bảng thứ mấy e không nhớ nữa, chỉ nhớ ngay dốc Gio Linh....e quẹo vào luôn, kệ bà nó, chiện gì đến sẽ đến...

Quẹo vào mới biết tỉnh lộ 75, đường nhỏ nhưng rất mát với hai hàng cao su rợp bóng bên đường...lúc này mới thở phào là mình quyết định đúng, con đường dẩn vào đường HCM quá đẹp...e mà cứ wất theo QL1 khô cằn thì chán chít :)

Đi cùng đường với e còn có 3 chiếc 4x4 của một tổ chức dò mìn và bom đạn, biển số NN... nhìn cảnh tượng đoàn xe 4X4 trắng toát, lao vun vút qua con đườnh nhỏ ngoằn nghèo, xanh ngắt cây rừng....một hình ảnh quá hoành tráng, như các cảnh chỉ có trong phim discovery....e đua theo, tính đón đầu làm vaì shot biếu mấy bác có 4X4 mà ngâm ở nhà ...cho thèm nhỏ dãi...:D nhưng e đua không lại :Dmấy bác đó phi nhanh quá

7h sáng, e có mặt ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn....một mình, chỉ có vài đống lá gom lại được bác bảo vệ đốt lên...làm không khí sáng sớm trong nghĩa trang càng thêm tĩnh mịch...nhớ đến chị gái ẳm đứa bé lúc tối...hic[&:]

Nghĩa trang rất rộng, chia làm nhiều khu dành cho các liệt sĩ thuộc các địa phương khác nhau....e đến một khu như vậy, không có hương....chỉ có tấm lòng người lữ khách phương xa dành cho các linh hồn đã nằm xuống....Nhìn hàng hàng lớp lớp các dãi mộ không tên....lòng thật nặng các bác àh...bao nhiêu con người nằm dưới kia, cũng có một gia đình, một cuộc sống....

Cũng thật khó tin mình đang đứng trên một mảnh đất quá thanh bình, với những ngôi nhà sàn êm đềm, xung quanh bao bọc với những hàng cây trồng xanh tốt... lại là khu vực xảy ra trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam vào đầu năm 1968...

Hơn 500 lính Mỹ, 10.000 Quân Bắc Việt Nam cùng với lượng người dân vô tội không thể đếm được...đã chết do đạn súng máy, hàng ngàn tấn bom, naplam, mortar và các loại mìn khác nhau...trong trận Khe Sanh 75 ngày đêm, bắt đầu vào ngày 21 tháng giêng năm 1968, được coi như là một nghi binh, kéo hết lực lượng cũng như sự chú ý của quân Mỹ khỏi trung tâm miền Nam....kéo theo biến cố Tết Mậu Thân một tuần sau đó...cũng đầy máu...[&:]

Xác thủy quân lục chiến Mỹ nằm ngổn ngang trên đồi 689 phía Tây Khe Sanh, năm 1968.
11dn1.jpg


Con đường bi giờ, quá mát ...chả thấy cái nóng của mặt trời
dsc380cz2.jpg

Khu cực biên giới
dsc383xd0.jpg

8h sáng, thấy đoi đói....nhớ ra là từ sáng đến giờ chỉ có mỗi ổ bánh mì bé tí ....e dừng lại ở một quán ven đường, khá là hiếm hoi ở cung đường vắng vẻ lày...quán cũng chả có món gì, mì gói cũng không...cũng may e có duy nhất một gói mì, vơ được ở nhà trước khi lên đường, nhờ chị chủ quán nấu giúp...coffee thì quá ngon...
dsc385hy2.jpg



..................................
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/3/08
341
0
0
360.yahoo.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác vẫn giữ đựoc gói Mì từ nhà ra tận Quảng Trị à, chắc lúc này chị chủ quán có hỏi mua gói Mì này với giá khoảng 100k chắc bác cũng ko bán nhỉ:D:D:D
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
45
Tp mang tên Bác
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

em thấy cái bác "quất a lon" thích nhất trong chuyến đi này là...ớt sa tế
 
Hạng C
25/5/07
834
8
18
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

vậy bác đi theo đường HCM về lại SG hả bác, cung đuờng này mới gọi lạ thích nè
 
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Walkalone

dsc252af0.jpg

Nhìn tấm hình này em cũng nổi cơn ... thèm :D, bánh canh này đoạn nào vậy xecuuhoa ơi ? Em đi đường này hoài mà chưa bao giờ nếm được :(

Bác Walk đi qua Đà Nẵng luôn à, lúc nào "Đào thoát" tiếp mời bác gặp gỡ AE ĐN tí nhé :D
 
Tập Lái
13/5/08
19
0
0
Đất thần kinh!
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bánh canh cá lóc Hải Dương Bác ạh, bỏ thêm ít trứng cút hoặc nem Huế thì ôi tuyệt, đoạn Phú Bài đi vào Huế Bác nhìn bên tay trái, đây là món đặc sản rất riêng của Huế, ko nơi nào sánh bằng, e cũng thèm quá :D:D:D
 
Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: shara

Bánh canh cá lóc Hải Dương Bác ạh, bỏ thêm ít trứng cút hoặc nem Huế thì ôi tuyệt, đoạn Phú Bài đi vào Huế Bác nhìn bên tay trái, đây là món đặc sản rất riêng của Huế, ko nơi nào sánh bằng, e cũng thèm quá :D:D:D

trời ạ! bánh canh cá lóc Thủy Dương chứ ko phải Hải Dương - em xa Huế lâu quá nên quên Hếu hết rồi shara ơi . bác DELL khi nào ra Huế thì em đưa đi thưởng thức nhé
 
Hạng B2
4/12/06
238
0
16
Đồi thông hai mộ
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

hi:)@Bác lử khách 1 mình : em mất gần 45 phút theo dõi hành trình của bác
clapping_hand.gif
,cách đây 4 năm em có 1 hành trình từ SG>>Đằ Nẵng 1 mình vì đi theo 1 hình bóng mà hổng biết zờ ở nơi nào:(.
Típ đi bác ,chúc bác thựong lộ bình an;)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: Soinlove

Bác vẫn giữ đựoc gói Mì từ nhà ra tận Quảng Trị à, chắc lúc này chị chủ quán có hỏi mua gói Mì này với giá khoảng 100k chắc bác cũng ko bán nhỉ:D:D:D

Hê hê...lúc đi, e quơ đại bất cứ thứ giề có thể ăn được là e quơ, mà nói thiệt các bác...nhà e cũng thuộc hộ cần xoá đói giảm nghèo, nên chỉ có vài lon đồ hộp và duy nhất gói mì lày, mà là mì chay nữa ....hic

Cũng may, nó cứu đói e trong ngày hôm đó, chứ không, e k bít e ăn cái gì nữa...lúc e lấy ra, vì e để chung với cái mỏ lết, nên mì nó nát bấy...nhưng nhờ chi chủ quán nấu ngon...lại thêm một chút ớt bột, e ăn mà nước mắt mủi chảy từ lưa :D