Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: alloutoflove1402

Welcome bác Quất 1 Lon đã trở lại:):):)Cái hình cuối cùng phải là khi chụp tay bác bị rung không ah[8|]Hoặc là bác vừa chạy vừa chụp[8|]Còn nữa là xe bò đang chạy và bác đứng từ đường trái chụp sang[8|]
2 thằng nhóc nó hỏi bác mà bác bảo bác không nghe thấy gì thì sao bác trả lời được ta[8|]
Thanks bác và em típ tục chờ phần sau:):):)

Hình đó e mờ biết e chụp seo ra vậy e chít lìn, e đâu phải sư phụ apo đâu, máy ghẻ nữa :D

Còn hai thằng nhóc đó e đâu biết nó hỏi gì, nên cũng đâu trả lời, chỉ cho nó hai viên kẹo cuối cùng của e thui :)

E "thiết minh" vậy được chưa bác :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

E nghĩ chắc cũng nên nhắc đến một chút về Vinh - Nghệ An, cũng là nơi đường HCM huyền thoại bắt đầu....chính vì lý do đó mà vùng này trở thành mục tiêu oanh tạc cho máy bay Mỹ từ năm 1964 đến 1972, đến nỗi chỉ còn hai căn nhà là còn nguyên vẹn...

Quân Mỹ cũng trả giá đắt cho việc ném bom, tổng số máy bay và phi công bị bắn hạ tại Nghệ An và Hà Tỉnh lớn hơn gấp nhiều lần tại miền Bắc...cho đến lúc sau quân Mỹ phải điều các chiến hạm bắn pháo vào từ ngoài khơi ....

Chiến sự ác liệt vậy, chứ bi giờ cũng như các thành phố khác....cũng nhộn nhịp tùm lum....Vinh cũng có món xôi ăn chung với chả, trứng...khá ngon :D
 
Last edited by a moderator:
ad confirmed
Tập Lái
5/12/06
48
44
18
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Các bác đừng nôn nóng, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Em chắc nhiều bác cũng từng mơ được đi như bác Walkalone, em cũng vậy. Văn của bác ấy giản dị nhưng rất lôi cuốn, chắc tại chuyến đi lãng tử tự nó đã rất thú vị rồi. Bị ép quá bác ấy kể vội, kém duyên. Mỗi ngày em vào một lần, đọc một đoạn của bác ấy, cảm giác như ngày xưa chờ nghe truyện Thủy hử đọc trên đài tàu í. Bác nào hồi hộp quá thì bỏ đó vài ngày vào đọc lại, khi đó chắc tới hồi kết rồi.

Cảm ơn bác Walkalone, vì đã kể lại những trải nghiệm thú vị cho mọi người.
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: ad

Các bác đừng nôn nóng, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Em chắc nhiều bác cũng từng mơ được đi như bác Walkalone, em cũng vậy. Văn của bác ấy giản dị nhưng rất lôi cuốn, chắc tại chuyến đi lãng tử tự nó đã rất thú vị rồi. Bị ép quá bác ấy kể vội, kém duyên. Mỗi ngày em vào một lần, đọc một đoạn của bác ấy, cảm giác như ngày xưa chờ nghe truyện Thủy hử đọc trên đài tàu í. Bác nào hồi hộp quá thì bỏ đó vài ngày vào đọc lại, khi đó chắc tới hồi kết rồi.

Cảm ơn bác Walkalone, vì đã kể lại những trải nghiệm thú vị cho mọi người.

E cũng cám ơn những lời động viên hết sức chân thành của bác :) thực sự trong suốt chuyến đi, cảm giác cô độc là rõ nhất....đôi khi nhận được một cú điện thoại của bạn bè, e út...vui lám bác ợ....that's what friends are for :D
:)
 
Tập Lái
26/12/06
27
1
3
Đà Nẵng
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác Quất cái Lon ơi em có thắc mắc là buổi tối bác ngủ ở đâu . Không lẻ lúc nào bác cũng phải chạy về thành phố để ngủ à?
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: namtt

Bác Quất cái Lon ơi em có thắc mắc là buổi tối bác ngủ ở đâu . Không lẻ lúc nào bác cũng phải chạy về thành phố để ngủ à?

Thì cũng phải tìm chỗ chui vô chứ bác....e đi theo bản năng, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, thích thì dừng lại chụp ảnh, bùn thì nhậu....chả tính toán giề bác ợ....thậm chí quần áo bẩn thì ....tự giặt :)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Thật ra ở Vinh lày có nhiều cách để "Refesh" lại tinh thần lẫn thể chất lám....:D nhưng e chọn cách "đạo đức" nhất :) mặc short, dép lào...lê lết các quán xá lề đường, thử nhấm nháp những gì người địa phương ăn....âu cũng là một điều hay....e cũng phát hiện ra ở hai đầu TP, bảng chỉ đường ghi số Km để về Hà Nội ...mâu thuẩn nhau, e cũng chả thèm chụp làm giề...mình đi đào thoát chứ đâu cần nặng đầu vì những cái mâu thuẫn đầy rẫy như thế trong cuộc sống này :mad:

Mưa cũng còn....cảm giác khá mạnh khi đi đường HCM vẫn còn luẩn quẩn, chợt thấy đi dạo ở TP Vinh quá ư lợt lạt....e chui vào phòng nghỉ ngơi sau khi trả lời qua loa trước hàng tá câu hỏi của bác Bảo Vệ về chuyến đi...khi thấy biển số saigon lang thang ra tận đây....

Giờ này ngày mai ...chắc đang uống bia cốc Hanoi ở 19C Hoàng Diệu....hê hê :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Sáng sớm hôm sau...lại xuất phát khi TP Vinh vẫn chìm trong bóng tối...ra khỏi địa phận TP một cách nhanh chóng....Hà Nội ơi không còn xa nữa :)

Đi như thế đến khi trời sáng hẳn....thấy một cái quán bán bún Huế có vẻ hấp dẫn e liền tấp vào....:)
dsc0045nv2.jpg

Bác chủ quán nghe giọng miền Nam của e...bác liền tâm sự một tràng...kèm theo một tô bún quá chất lượng :) bác cũng là dân Huế, vào saigon làm công nhân khu chế xuất Tân Thuận gần 7 năm....về đây lấy vợ roài mở quán bún Huế ....cũng yên ổn một cuộc sống :)

Bạn cùng ăn sáng của e, nó quất nguyên cái giò heo của e :)
dsc0043qb9.jpg
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Đặc sản Hà Nội ....

dsc0047cw3.jpg

dsc0051sq4.jpg

dsc0052mo4.jpg

dsc0053ro7.jpg

dsc0054tu9.jpg


Có một con...chắc nằm kẹt phía trong, nó tru những tiếng tru đến não lòng....[&:] nhớ đến con Nu ở nhà đi lạc....có bao giờ nó ở trong đống "đặc sản" đó không...... ???? :mad:
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Mãi mê nghĩ chuyện mấy con chó...e đến địa phận Thanh Hoá lúc nào chả hay...

Bổng đâu một bóng hồng nhảy xổ ra giửa đường...e thắng một cái reeeeeeettttttttttt:mad::mad:

Nhìn kỉ lại là bóng...vàng xxx....hic...xe e là 2B mờ thổi gì trời ????

Sau khi kiểm tra giấy tờ, xxx đòi lập biên bản về 2 tội , không có BH và quá tốc độ.....hic 2B mờ cũng chơi máy sấy sao ta ??? [8|] E ...xin đóng phạt tại chỗ, nghe giọng miền "Lam"....xxx vào phía trong báo "giá" 2 xị.....xxx còn hỏi đi ra Bắc làm giề, e bảo e đi chụp ảnh....xxx bảo "oh, nghệ sĩ ah, thui bớt cho 1 xị đấy...."....hic...sao bác không tha lun cho roài :mad:

Từ giã xxx mà không mong ngày tái nạm, e làm shot hoa cho đỡ tức
dsc0055zr1.jpg


Nhưng mà sấy tóc khúc lày là đúng....mấy xe khách chạy khiếp quá, qua mặt nhau mà e thấy nguyên thân xe xoắn lại vì tốc độ vào cua gắt quá...đúng là hãi [&:] nhưng không "lên" bắn đồng bào miền "Lam" ra thăm lăng bác nhá :D

Gần 11h trưa, nghỉ lại quán ven đường làm ly Cafe cho tỉnh táo, ngồi trên đống rơm rạ cũng ...khoái :D Hanoi chả còn xa nữa...60km nữa thui bác otohanoi ui :)
dsc0056zm8.jpg

dsc0057kz9.jpg


Lúc này nhận được điện thoại của bạn bè....hìhì ...đến Hà Nội rồi ah :D:D nhưng e khoái nhất một cú điện thoại của một đơn vị lữ hành tại saigon...đài thọ chỗ ăn nghỉ của e tại Hà Nội...gì chứ vụ hotel ở hanoi là e oải nhất :D:D

12h30 trưa....e đã nằm trong phòng KS...êm ái và sung sướng :):)
 
Last edited by a moderator: