RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Em xin đài thọ tại HN nhé
, cho em xin số Alô đi . Có khi em còn xin làm đệ của bác anh em ta làm chuyến ngược lại bác nhể
.
Em xin đài thọ tại HN nhé
Trích đoạn: otohanoi
Em xin đài thọ tại HN nhé, cho em xin số Alô đi . Có khi em còn xin làm đệ của bác anh em ta làm chuyến ngược lại bác nhể
.
Trích đoạn: Diem Huynh
Bác tường thuật hay quá, còn không bác? Hiện giờ bác đang ở đâu và bác "đã" hay "dự định" vào lại SG bằng phương tiện gì thế ??? [8|][8|]![]()
Trích đoạn: maubao
Mình có cảm nhận về bác "đi bộ 1 mình" và chuyến đi của bác ntn: ( nhiều cái là do em phang, bác đừng con rận nhé)
- Bác ĐB1M làm chuyến xiên-vịt này từ đầu T6, nên bây giờ bác í đang hồi tưởng và viết lại cho hấp dẫn. Mng các bác khác đừng nóng vội mà hãy bình tĩnh chờ bác í xỏang ra đọc cho đã.
- Kiến văn của bác khá sâu rộng ( từ lời văn, tiếng nhạc cho đến sự kiện và di tích...), nhưng từ Thừa thiên trở ra thì có lẽ bác ít nghiên sờ cú hơn.
- Riêng cảm nhận của bác về Huế thì chỉ có thể nói rằng " cô đọng, sâu sắc và tinh tế"
- Bác bị nhiễm hoặc có khả năng thiên phú về khoản câu khách ( em cũng bị cắn câu nè), như việc câu bài, đưa ra cao trào kịch tính rồi giải quyết...lãng xẹt (y như phim dài nhiều tập HK, ĐL, người giàu cũng "cười"...)
- Bác vẫn còn lăn tăn việc 2B, 3B,4B hay 2 cẳng cho nên vẫn chưa thoải mái lắm trong xã hội đang "đạp ga" phân hóa giàu nghèo. Cũng mong khi bác cờ lâu thớt ni thì ngộ.
+ Kính mong bác ĐB1M đều đặn nhả đạn.
+ Kính mong bác ĐB1M giảm cao trào kịch tính, và đi vào chiều sâu hơn.
+ Kính mong các bác khác đừng nóng ruột để tạo cơ hội cho bác ĐB1M câu thêm bài![]()