Hạng D
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

[link]http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=233[/link] , đường hình đã có mời các bác theo đường link này thưởng thức bài hát Hà Giang Quê Tôi , cho thêm phần sống động :D
 
Hạng D
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

[link]http://bnok.vn/longnguyenphuot/tag/ha-giang/[/link] , trong lúc chờ bác Quất mời các bác xem cuộc trường chinh Hà Giang của mấy cậu Teen này nhé:D , bác Quất ơi ra nhận đệ tử này:D
 
Hạng C
5/3/08
899
61.797
93
Sì ghềnh
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Hôm qua mới phát hiện ra mục này, sáng nay dậy sớm đọc ngấu ngiến hết luôn. Phục bác Quất quá. Lại nhớ chuyến đi xiên vịt bằng xe máy của mình trong 45 ngày cách đây 7 năm với 5 chú người Anh. Thế mà đã 7 năm rồi, giờ có muốn đào thoát cũng không được.
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Mấy chú e đó sư phụ lun chớ...dám trốn mẹ đi bụi...chứ mấy bác dám trốn vợ đi bụi không ??:D:D

Chưa nói e cũng mún ăn nhờ ngủ bụi lám....như vào đình chùa ...hay bưu điện :) ngủ nhờ cho đỡ tốn xiền....mắc công lại bị nghĩ chiện lày lọ nên thui...vô KS ngủ cho chắc cú...giử được tiếng "thơm" :D
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: hung279

Hôm qua mới phát hiện ra mục này, sáng nay dậy sớm đọc ngấu ngiến hết luôn. Phục bác Quất quá. Lại nhớ chuyến đi xiên vịt bằng xe máy của mình trong 45 ngày cách đây 7 năm với 5 chú người Anh. Thế mà đã 7 năm rồi, giờ có muốn đào thoát cũng không được.

45 ngày ...đi thế lày mới đã lày [8D][8D] bác pót lên đi cho AE học hỏi :)
 
Hạng C
5/3/08
899
61.797
93
Sì ghềnh
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Bác ơi, trước đó em đi guide vì miếng cơm mà không có tiền mua máy đem theo nên có post lên đây không có hình cũng không sinh động. Rảnh em sẽ post nhưng chắc phải trốn vợ dậy sớm để hầu các bác. Các tiếp tục đi nhé, em mê bác lắm :D .
 
Hạng D
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

xoingusaciy6.jpg

Lên đó bác Quất có xơi món xôi ngũ sắc Quảng Bạ không bác , chưa xơi món này coi như chưa tới Hà Giang:D.
Tiếp đi bác Quất ơi lại quoang chài rùi đó:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Buổi sáng thức giấc....điều tuyệt nhất là làm một tách trà nóng...ngồi trong KS với ông chủ KS và hai bác cao niên người Hanoi, bên ấm trà, câu chuyện kéo dài từ saigon ra Hanoi, từ núi xuống biển, từ rừng ra phố....cứ lững thững như thế, tách trà lại thêm ngon....:)

Cũng đến lúc e phải chia tay, gởi hành lý lại KS, e lại lội ngược lên để thăm nhà vua Mèo....
dsc0266sa5.jpg


Bi giờ bít lý do tại sao chợ vắng roài :D pà con đi bộ không, nên giờ lày chưa xuống tới chợ là đúng roài [8D]
dsc0268qp2.jpg


Vắng lặng...nhìn đồng hồ mới 7h45 :D
dsc0269ao0.jpg


Ngày xưa.....
dsc0270ww3.jpg


Tác nghiệp ngoài này một hồi....một bác H'mong già nói cái gì đó, e không hiểu, rồi chạy đi kêu cô gái bán vé mở cổng cho e vào....vì cổ đang..... ngủ :mad: hết 5k để vào thì gặp con mèo này
dsc0285hk2.jpg


Cửa sổ hay lổ châu mai ??
dsc0289np6.jpg


Đi sáng sớm lại hay, chỉ có ta ...;) mún quậy phá giề cũng được
dsc0284ai8.jpg


Khoái nhà kủ lày nà
dsc0294ms6.jpg


Sáng sớm, chả có ai, một mình lang thang trong căn nhà rộng, nhưng quá nhiều đường ngang ngõ tắt...ngang qua phòng thờ nhìn những bậc tiền bối....thấy lành lạnh [&:]
dsc0291sv4.jpg

dsc0292rb0.jpg


E về...thì con mèo cũng còn nằm ngủ....:)
dsc0293qc7.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: otohanoi

xoingusaciy6.jpg

Lên đó bác Quất có xơi món xôi ngũ sắc Quảng Bạ không bác , chưa xơi món này coi như chưa tới Hà Giang:D.
Tiếp đi bác Quất ơi lại quoang chài rùi đó:D

Bác cho e biết chỗ nào đi nhé...nhưng cái móng tay phải đen đen, dính chút đất vào như thế nó mới ...ngon và bổ :D
 
Hạng B1
3/3/08
78
0
0
www.otosaigon.com
RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon

Trích đoạn: VincentWindsor

bác đi bộ làm em cũng muốn bỏ nhà quá[&o]

lại nhớ phim gì có 4 ông tây cưỡi hắc lây về miền tây
Phim đó, 01 ông thất nghiệp, mất vợ nên nói dối rủ được 03 ông bạn đi du ngoạn miền Tây.... Kiểu này bác Walkalone sắp rủ thêm được vài bác trong OS rồi
Còn có bác này nữa này
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=1113592
các pack có hội rồi đó , làm chuyến rồi kể chuyện cho anh em nghe coi
Have a Fun !!!!!