Nó cứ lỳ cản trở bác thì đành nhịn dưới mọi hình thức. Chứ nó mà tấn công mình thì mình có quyền tự vệ. Nếu mà trên xe còn có vợ con người thân của mình thì càng phải làm mọi cách để bảo vệ. Có vô tù cũng chịu còn hơn nó làm hại tới người thân của mìnhEm chưa bị, nhưng cũng mấy lần nghĩ nếu giả sử mình bị như vậy thì mình xử lý ntn. Khi nó tiến tới, tay cầm nón bảo hiểm hay cục đá, ...
1. ngoi im trong xe, lỡ nó đập bể kiếng xe thì sao, mình cũng ở thế bị động, sau đó thò tay vào đánh mình
2. Ủi nó luôn, lỡ đồng bọn hay dân lao ra bao vây xe, nói mình gây tai nạn
3. Hay nó đi bộ tới, mình đi xe lùi dần, khi nó đi xa xe máy nó, mình canh khoảng cách để phóng tốc độ cao lướt qua nó, cùng lắm bể cái kiếng
Nếu đường vắng, gặp đung cướp, đường hẹp, bị 1 thằng chặn xe, thằng từ sau tới đập kiếng bên cửa phụ, kéo chốt cửa lên (xe em đời cũ cái chốt khoá của nằm ngay kiếng xe lên xuống), nhảy vào dí dao
e thắc mắc chút, khi gặp các tình huống bị phiền hà, gây sự kiểu vầy, gọi 113 có đc ko (như bên Mỹ có 911 đó)
Các anh chú bác kinh nghiệm nhiều cho e chia sẻ e chút để e phòng thân
Xin cám ơn
''Đống phân'' sao nghĩ dc hả trờiMấy cái xác có gắn cái đầu chứa phân nó vậy thôi mà. Nó có nghĩ được gì cho tương lai nó hay tốt đẹp cho xã hội đâu. Nó chỉ nghĩ đơn giản là kiếm chuyện gì gây sự để tạo "ấn tượng" giữa phố. Chặn đầu xe máy thì khó, vì xe máy nhỏ dễ lách qua, hoặc chủ xe máy cũng hay có loại "đếch sợ mất gì" như nó, thôi thì nó chặn đầu xe hơi cho dễ vậy. Nó đâu có nghĩ rằng nếu thằng ngồi trong xe hơi cũng có đầu óc bã đậu như nó thì chỉ cần nhích cái chân là nó thành một đống bầy nhầy.
mấy trường hợp này tuyệt đối không được tông vào xe máy. Nếu xe máy có 1 tên mà mình có đầy đủ trang bị, nhắm xử được nó thì chiến như 2 thằng đàn ông, còn không thì tính đường vọt... tuyệt đối không được ủi nó, mình mà tông nó là trúng kế nó đấy.
Kế cái khỉ gì pác. Ủi xong tính tiếp. Thằng nào chết là thiệt. Chết là mấy hết. Cùng nắm mình ăn cơm tù free vài nămmấy trường hợp này tuyệt đối không được tông vào xe máy. Nếu xe máy có 1 tên mà mình có đầy đủ trang bị, nhắm xử được nó thì chiến như 2 thằng đàn ông, còn không thì tính đường vọt... tuyệt đối không được ủi nó, mình mà tông nó là trúng kế nó đấy.
Ko nên bác ơi, bớt nóng nha bác.Kế cái khỉ gì pác. Ủi xong tính tiếp. Thằng nào chết là thiệt. Chết là mấy hết. Cùng nắm mình ăn cơm tù free vài năm
Em bị 1 lần đường NTMKhai ngay BV Từ Dụ, nó trong lề phang ra, quẹt đầu xe em, giật mình, em bấm kèn 1 cái. Thế là 1 đoạn sau nó chạy lên chận đầu xe em, để xe trước mũi xe em, xông tới gây sự, em mở xe bước ra, nó nói em quẹt nó còn bấm kèn, lúc đó em đi với vợ sắp cưới, em nói ngoài đường có va quẹt thì tôi bấm kèn. Nó lên gối hạ bộ em, em cũng dự đoán nó sẽ đánh mình nên đã đề phòng đỡ được, và em chỉ chờ có nhiêu đó, em đánh nó ngay lập tức, nó té xuống em ko đánh tiếp mà dừng lại, nó tháo mũ bảo hiểm đánh em, em lựa thế đánh nó té nữa, rồi dừng lại, lúc này người xung quanh bu lại đông, thấy nó hung hăng còn em thì chỉ đánh tự vệ nên họ ôm nó lại, nói em đi đí, em vừa quay lưng thì nó nhào vào tiếp, em quay lại đánh vô mặt nó 2 3 đấm gì đó thì ng dân can ra, ôm nó bảo em đi đi, em chạy trước mũi xe, đắt xe nó vô lề, tiện thể sựt dây bugi xe nó ra, rồi chạy về xe đạp ga tới ngã ba lập tức rẽ phải. Vợ em ngồi trên xe run cầm cập, em thì cũng hơi lo sợ nó dí theo, một hồi để ý thấy nắm đấm tay mình bị sướt vài chỗ chắc lúc đánh quẹt vào quai nón bảo hiểm của nó.
Bọn cao bồi vườn lên thành thị ngơ ngáo đây mà
. Theo em bác chủ xử lý vậy là quá tốt rồi , ăn thua với bọn sắp đoàn tụ ông bà theo diện nhân đạo chi cho mệt phải không bác ? Chia sẻ luôn : nếu bác cứ ngồi trong xe tử thủ thì bọn này biết khó nó lui thôi , đố cha nó cũng không dám đập phá xe bác nữa vì đời nó nghèo , nhìn cái xe tiền tỉ to hơn cái nhà nó ở thì nó không dám "xuống tay" đâu
.
Ku 2b mới đôn zên, nẹt pô rủ bác chủ test Drag 400m cái mà hoài không thấy bác chủ đề pa nên nản 