Cụ ý toàn phang bên hông và giật gót lấy đâu ra clip may ra còn hình cái kính sau rạnHóng clip của bác!![]()
Cả đoạn clip có 3p. đợi CA tới chắc 3h. Lúc đó mọi chuyện xong hết rồi.
Vậy là không thể nhờ cậy lực lượng bảo vệ pháp luật.
Cũng có rất nhiều thành phần chạy ô tô rất láo, bằng lái thì lo lót tràn lan không cần học qua lớp đạo đức của người lái xe như các bác tài già ngày xưa nữa, nên không biết ngô khoai thế nào cũng không dám bình luận.
Hôm nọ em đọc trên m24h có vụ bác chủ về quê đỗ xe thế nào bị đầu gấu xóm hỏi chuyện, cụ chủ đang loay hoay tấp lại, anh đầu gấu cho rằng mình ko dc tôn trọng nên phá xe. Cụ chủ ko kiềm chế dc đạp ga... thế là xong 1 mạng người, thật đau lòng
Tuỳ anh thôi. Chủ động và làm chủ tình hình thì xuống xe xử lý cho dứt điểm rồi đi còn ngồi trong xe thì thụ động quá.Xúi dại quá anh ? Anh nghĩ sao mà chạy ra khỏi xe tình huống đó, để thăm dò đối thủ hay làm mồi cho đối thủ. Đường rộng vậy, tôi thắt dây an toàn, lùi số de, lấy đà, quẹt nó cái rồi đi tiếp. Rãnh đâu xuống xe giao lưu với tụi nó.
Tối qua cũng gặp 1 chú 2B y chang thím này trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Đã hơn 10h đêm, đường vắng nhưng thấy 2B cứ tàn tàn chạy ở làn hỗn hợp nên mình bấm còi nhẹ 1 cái xin đường. 2B không những không tìm cách tấp vô làn trong cùng cho 2B mà quay qua lầm bầm gì đó và chỉ trỏ yêu cầu mình dừng lại. Mình quê chim bấm còi mấy phát, hắn tức quá đi chầm chậm ở làn hỗn hợp rồi tấp dần vào làn 2B rồi quay ra phía xe mình chỉ yêu cầu dừng lại. Mình đi lên ngang qua hắn, kéo kiếng xuống chửi luôn "ông bị khùng hả". Cùng lúc hắn cũng chửi tá lả gì đó mình không nhớ. Thấy 2B già rồi (cỡ 50+) và hình như ngà ngà nên mình không chấp và kéo kiếng lên đi tiếp. Hắn sau đó cứ chạy theo kế bên chửi rủa "mày xuống đây,...". Mình sau đó cũng quê chim kéo kiếng xuống "ông muốn chết hả?" và hắn cứ đi kế bên chửi rủa. Mình cứ tàn tàn đi tiếp rồi không thấy hắn đâu nữa.
Sau đó thấy 1 bác tài khác chạy lên ngang xe mình, kéo kiếng xuống nhìn mình cười và lắc đầu.
Sau đó thấy 1 bác tài khác chạy lên ngang xe mình, kéo kiếng xuống nhìn mình cười và lắc đầu.
Mấy cái xác có gắn cái đầu chứa phân nó vậy thôi mà. Nó có nghĩ được gì cho tương lai nó hay tốt đẹp cho xã hội đâu. Nó chỉ nghĩ đơn giản là kiếm chuyện gì gây sự để tạo "ấn tượng" giữa phố. Chặn đầu xe máy thì khó, vì xe máy nhỏ dễ lách qua, hoặc chủ xe máy cũng hay có loại "đếch sợ mất gì" như nó, thôi thì nó chặn đầu xe hơi cho dễ vậy. Nó đâu có nghĩ rằng nếu thằng ngồi trong xe hơi cũng có đầu óc bã đậu như nó thì chỉ cần nhích cái chân là nó thành một đống bầy nhầy.
Nếu là bác đi 4b ở làn hỗn hợp, 2b đi sau bấm còi xin đg thì bác có về lại làn ngoài để nhường đường ko?Tối qua cũng gặp 1 chú 2B y chang thím này trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Đã hơn 10h đêm, đường vắng nhưng thấy 2B cứ tàn tàn chạy ở làn hỗn hợp nên mình bấm còi nhẹ 1 cái xin đường. 2B không những không tìm cách tấp vô làn trong cùng cho 2B mà quay qua lầm bầm gì đó và chỉ trỏ yêu cầu mình dừng lại. Mình quê chim bấm còi mấy phát, hắn tức quá đi chầm chậm ở làn hỗn hợp rồi tấp dần vào làn 2B rồi quay ra phía xe mình chỉ yêu cầu dừng lại. Mình đi lên ngang qua hắn, kéo kiếng xuống chửi luôn "ông bị khùng hả". Cùng lúc hắn cũng chửi tá lả gì đó mình không nhớ. Thấy 2B già rồi (cỡ 50+) và hình như ngà ngà nên mình không chấp và kéo kiếng lên đi tiếp. Hắn sau đó cứ chạy theo kế bên chửi rủa "mày xuống đây,...". Mình sau đó cũng quê chim kéo kiếng xuống "ông muốn chết hả?" và hắn cứ đi kế bên chửi rủa. Mình cứ tàn tàn đi tiếp rồi không thấy hắn đâu nữa.
Sau đó thấy 1 bác tài khác chạy lên ngang xe mình, kéo kiếng xuống nhìn mình cười và lắc đầu.