Hạng D
9/5/16
1.182
3.602
113
124
Tôi không đi ô tô nên tôi rất ghét bọn có ô tô, trong đó có cả bọn có siêu xe, siêu sang hay bọn xe chở đất đá, chở người. Không thích thì ghét thôi, ai cấm được mình
 
  • Like
Reactions: xlive
9/7/20
745
1.030
93
28
Chả xe to hay cao hơn đâu

vì ở VN một thời xe bán tải đánh thuế ít hơn nhiều so với xe con. Cộng thêm thời đó giá xe rất đắt và ít trang bị.
vd: phân khúc 600trđ hồi đó ko mua bán tải ranger siêu nhân thì chỉ có mua đc vios mà chạy.

vậy nên hồi đó hình thành nhiều suy nghĩ mua bán tải để chạy phố, đi cafe cho oai vì xe to, động cơ mạnh. Mà những người suy nghĩ như vậy thì toàn dân chơi, dân anh chị thích thể hiện nên kiểu lái đểu lái bố láo là tất nhiên.

vậy nên bán tải ở VN phải option ngập mồm, khoang hành khách phải đủ 5 chỗ càng rộng càng tốt mới bán chạy.

chứ như kiểu thuần bán tải 2 chỗ như thái lan thì ế sập mồm.
 
Hạng F
3/10/15
9.733
11.965
113
Đời này nói cho công bằng thì tất cả đều là tại cái ghế thôi các bác.
Cái ghế nó làm hư tất cả.
Cái ghế bán tải ai ngồi lên mà không hư mới là lạ!
“Thứ nhất những xế bán tải mang suy nghĩ xe mình là xe tăng, có thể trèo đèo lội suối, mạnh hơn xe khác, nên họ đi theo kiểu bố đời.”
1 lý do đó là đủ, 1 lý do đó nó sẽ đẻ ra 1 triệu lý do khác.
 
Hạng F
3/10/15
9.733
11.965
113
Vì tỷ lệ mấy thằng chạy mất dại và chạy mất dại lại chọn bán tải nhiều hơn các dòng khác.
Đúng thật!
Không phải nói gì chứ phần lớn người đi bán tải thường là mặc áo sát nách, tay lòi đầy lông nách, cánh tay xăm đầy hình đầy chữ, hình đạo này tôn giáo kia,...
Và thường mua thêm chiếc moto làm phương tiện 2 bánh, pô lúc nào cũng móc cho nổ đì đùng đoàng đoàng...
Mồm hút thuốc lá điện tử, thỉnh thoảng đeo kính đen,...
Xe gắn trên 50 cái đèn, thùng hàng thường không chở gì nhưng...đóng, lắp giá nóc hầm hố đủ thứ.
Là nữ thì 90% mỏ nhọn như Xeko, hay mặc đồ công sở, tay cầm cả xấp giấy tài liệu ngổn ngang sẵn sàng đem đập đầu mấy thằng xe máy hoặc oto tham gia giao thông khác.
 
Hạng F
3/10/15
9.733
11.965
113
Ý mình nói là xe bán tải trèo lên thì tự nhiên chạy tự tin lắm, chứ mà quay về xe nhỏ thì mình lại chạy bình thường lại hà
To quá là tự nhiên bị bịnh láo à.
Khó trách bác.
Chúng ta đều biết từ hồi bé là mấy thằng mập thường (mà gần như luôn luôn) là thằng láo.
Không phải tự nhiên thằng Chaien nó lại béo.
 
Hạng B1
28/10/21
63
103
33
34
Đúng thật!
Không phải nói gì chứ phần lớn người đi bán tải thường là mặc áo sát nách, tay lòi đầy lông nách, cánh tay xăm đầy hình đầy chữ, hình đạo này tôn giáo kia,...
Và thường mua thêm chiếc moto làm phương tiện 2 bánh, pô lúc nào cũng móc cho nổ đì đùng đoàng đoàng...
Mồm hút thuốc lá điện tử, thỉnh thoảng đeo kính đen,...
Xe gắn trên 50 cái đèn, thùng hàng thường không chở gì nhưng...đóng, lắp giá nóc hầm hố đủ thứ.
Là nữ thì 90% mỏ nhọn như Xeko, hay mặc đồ công sở, tay cầm cả xấp giấy tài liệu ngổn ngang sẵn sàng đem đập đầu mấy thằng xe máy hoặc oto tham gia giao thông khác.
Gớm quá anh.
 
  • Haha
Reactions: CuBiMi and Perenco
Hạng D
25/10/20
1.545
14.492
98
56
thằng nào đủ tiền chạy cái f150 trở lên thì hãy đú,vậy nó mới gọi là đẳng cấp thật sự[trừ những bạn dùng đúng mục đích]còn loại toàn bọn ATSM,chạy cái xe chưa đến 1 tỏi mà tưởng ta đây bố thiên hạ!cùi bắp!