bác nhầm rùi nhé.thietbiloc nói:Em chưa thấy trường hợp nào đi xe buýt bị tai nạn.
Nhiều vụ xe buýt kéo người ngã do chạy gấp người ta chưa kịp xuống hoặc lên
bác nhầm rùi nhé.thietbiloc nói:Em chưa thấy trường hợp nào đi xe buýt bị tai nạn.
vụ này chả hiểu ảnh hưởng lợi ích nhóm thế nào mà mãi chả choLiembk nói:quảng cáo trên thân xe buýt
shark_sg nói:Các bạn đã đến được bao nhiêu nước rồi mà ngồi phán rằng đường phố nội thành SG nhỏ hẹp xe buýt đi không phù hợp? Thưa rằng ở London hay bất cứ TP nào ở châu Âu, đường phố cũng không rộng hơn đâu nhé, chỉ có nhiều đường và nhiều chỗ đậu xe hơn thôi. Người ta vẫn chạy xe buýt to, cả loại 2 tầng và loại thân dài gấp khúc. Và các tuyến phố chính làn xe sát lề ưu tiên cho xe buýt chạy cặp lề không phải ra vào đón trả khách. Ở VIỆT NAM xe máy đông đến phát khiếp, lòng lề đường bị chiếm dụng... nên việc đi chung hỗn hợp các loại xe như vậy đương nhiên là không tránh khỏi phiền toái, va đụng... bạn thử đặt vào vị trí nhà quản lý, điều hành đô thị đi, xem có đưa ra được giải pháp nào tốt hơn không? Ngồi đó mà chén gió!!!
chính xác ạWaters nói:Nói các bác tài xế bus chạy ẩu là đúng nhưng cũng tội các bác í. Về trễ giờ là bị tụi điều hành nó trừ tiền. Các bác í cũng sợ công an lắm nhưng các bác í biết công an nó hay đứng ở đâu trên tuyến nên chỗ nào không có công an là tăng ga bù thời gian kẹt xe.
Các bác đi xe bus mới thấy tài xế và nhân viên đều thuộc tầng lớp khó khăn, họ có gì mà gọi là hung thần chứ. Cũng là kiếm cơm cả thôi, ai muốn đâu. Tất cả do cách điều hành mà ra cả.
Nói chung, nước ta đang thay da đổi thịt, đây là quá trình tất yếu thôi. Sau này sẽ tốt mà, chỉ tội hơi lâu thôi kekeke.
DSissi nói:vụ này chả hiểu ảnh hưởng lợi ích nhóm thế nào mà mãi chả choLiembk nói:quảng cáo trên thân xe buýt
Waters nói:Nói các bác tài xế bus chạy ẩu là đúng nhưng cũng tội các bác í. Về trễ giờ là bị tụi điều hành nó trừ tiền. Các bác í cũng sợ công an lắm nhưng các bác í biết công an nó hay đứng ở đâu trên tuyến nên chỗ nào không có công an là tăng ga bù thời gian kẹt xe.
Các bác đi xe bus mới thấy tài xế và nhân viên đều thuộc tầng lớp khó khăn, họ có gì mà gọi là hung thần chứ. Cũng là kiếm cơm cả thôi, ai muốn đâu. Tất cả do cách điều hành mà ra cả.
Nói chung, nước ta đang thay da đổi thịt, đây là quá trình tất yếu thôi. Sau này sẽ tốt mà, chỉ tội hơi lâu thôi kekeke.