Trước tiên xin thấp nén nhang cho người đã chết. sau đó xin kễ cho các bác biết về tài xế xe cấp cứu trong bệnh viện Tư.
Bv tư thường tiết kiệm chi phí nên chỉ có vài tài xế thôi. Tôi biết trước đây có 1 BV tư có tiếng ở Sài Gòn, chỉ có 1 anh tài xế duy nhứt. Các bác tài phải trực 24g liên tiếp (7g sáng hôm nay đế 7g sáng hôm sau), sau đó có khi ở lại đến 12g trưa, có khi về nhà nghĩ, có khi trực tiếp 1 đêm nữa vì không có người thay. Trong BV ít khi bố trí chỗ ngủ cho các bác tài, Ban ngày các bác tài không thể ngủ được vì giám đốc không cho ngủ trong giờ làm việc, và không có chổ. Ban đêm thì ngủ được. bình thường không có việc gì, vì Bv tư không nhiều bệnh nhân cấp cứu để phải chuyển viện. Tuy nhiên có hôm lại có nhiều bệnh nhân, tài xế lái xe suốt đêm mà chẳng được nghĩ, không có tài xế khác hỗ trợ, cho nên chuyện tài xế lái xe của BV nhựt tân buồn ngủ là chuyện bình thường thôi, nếu đúng vậy hậu qủa là thế đấy. Xe cấp cứu chạy rất nhanh mà tài xế không tỉnh táo thì...."trời muốn cũng không tránh khỏi". Tài xế vì sợ mất việc nên bao giờ cũng cam chịu, buồn ngủ cũng tuân theo mệnh lệnh "cấp cứu". Thậm chí đang đi đám cưới uống vài chai bia, có điện thoại gọi chuyển bệnh cấp cứu, Bác tài lịch sự uống thêm vài ly nữa chào bàn về sớm, lái xe cấp cứu (chắc lái đến tử môn quan), Bv vừa gọi.
Có 1 lần tôi đi xe cấp cứu của 1 Bv tư ở Cần Thơ chuyển bệnh về Bv Chợ rẫy, đến chợ rẫy vào khoảng 3g sáng. Tôi mời tài xế về nhà ngủ sáng mai lái xe về cần thơ, Anh tài xế chì xin uống 1 ly cà phê rồi về liền vì Bệnh viện không có xe cấp cứu ở nhà, nến không về sợ bị la. Tôi nói suốt đêm anh không ngủ lái xe nguy hiểm lắm, Anh tài xế bảo" tụi em quen rồi....".
Bác sĩ ở Bv tư cũng vậy, có lần tôi biết có bệnh nhân chờ mỗ lúc 22g đêm, Tôi hỏi vì sau phải mỗ ban đêm. Một nhân viên BV trả lời BS xxx mỗ nhưng Bs đang ở trên Đà Lạt khoảng 22g mới về tới Sài Gòn. Trời ngồi xe 6 tiếng từ đà Lạt về Sài Gòn rôi vô mỗ cho Bệnh nhân ? xấu số cho ai đưa bụng cho ông BS này mỗ.
Hy vọng qua bài biết này xã hội có ý kiến