Thảo Luận Chung Xe đang chạy bị tuột côn

Hạng D
27/2/06
4.986
4.412
143
48
Puma Far East
www.puma.com
Hôm qua em đưa nhóc đi học, đang chạy ngon số 3 vừa đạp côn sang số 4 thì chân côn mất tiêu, nó tuột chốt nên rơi sát sàn, thế là em định bụng sẽ chạy số 3 từ từ để về nhà, rồi em mở đèn xi nhan phải chạy vô sát lề. Khổ nổi đường cứ vài trăm mét lại có ngã 4 đèn xanh đỏ. Em tính sẽ canh theo số giây để vừa đến thì nó xanh. Vừa định bụng xong thì 2 bánh cắt ngang, em phanh 1 cái xe cà giựt chuẩn bị tắt máy ngay, đành phải trả về N, thì xe cũng tắt máy luôn, em để nó chạy trớn (tuy tắt máy nhưng bánh xe vẫn lăn nên trợ lực còn đầy đủ). Em tấp sát vô lề, sau khi xe ngừng hẳn em vô số nguội, vô số 2 rồi đề mấy cái thì xe chồm lên như ngựa rồi cũng nổ máy, thế là em chạy luôn số 2 từ đó về nhà cũng khỏang 3km. Cảm giác chạy không can thiệp được gì thật kinh khủng, lúc tới cua quẹo thì phải bò từ từ thì xe lại giựt giựt, bình thường thì mình cắt côn rồi, còn đằng này chả làm đựơc gì, nếu trả về N thì coi như xong phim, không thể vô số trở lại, cũng may đường vằng nên cuối cùng em cũng bò về tới nhà.

Sau khi kiểm tra thì nó tuột mất con ốc!

Không biết có bác nào trải qua cảm giác này chưa?
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng C
1/4/06
862
95
43
Có em đây bác, hồi còn đi con vợ cũ của em là BIM ghẻ - cũng bị tương tự như bác. Nhưng em không dám liều chạy như bác vì trên Sài Gòn xe đông lắm. Chỉ chạy cố vào sát lề nằm đấy và gọi thợ đến thôi. Lúc thợ đến nơi kiểm tra và phát hiện con heo dầu của chân côn nó bị xì hết nhớt dẫn đến chân côn không tác dụng.
Em bị có một đoạn mà muốn xanh hết cả mặt mũi rồi- phục bác thật đó , chạy thêm mấy cây số luôn mới ghê chứ
080402cool_prv.gif
 
  • Like
Reactions: vioswhite
VIP CARD MEMBER
13/10/09
1.328
51
48
Gò vấp, HCMC
Bác thiệt can đảm, gặp em là tấp vào lề ngay, mò không được nguyên nhân thì kêu thợ tới
 
Hạng D
14/2/08
1.008
0
36
Bác báo chạy mà không có côn trên 1 đoạn đường dài thế thì quả là kinh thật
63.gif
63.gif
63.gif
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Em còn bị kinh dị hơn, đang bo cua tốc độ 60km/h mất tay lái...
Làm thắng quay đầu
 
Hạng D
27/2/06
4.986
4.412
143
48
Puma Far East
www.puma.com
Xe chạy côn về N thì thả ga ra là về được ngay, có lần em thử trên con Innova, đang chạy số 3 vừa móm ga thả ra vô được số 4 luôn mà không dùng côn, nhưng không dám thử nhiều lần sợ bể cái răng vàng :D

Về nhà em tìm con ốc chui xuống gầm vặn vào đỡ, rồi chạy lại chỗ cũ, lúc bị tuột thì tìm lại được con gì (chả biết nói sao) nhưng mất con ốc, tìm mãi không ra. nhưng quan trọng là con gì không biết đã tìm được :D
 
Hạng C
23/6/09
692
156
43
Cách nay 2 năm em bị một lần phải chạy hơn 50 km từ Bình Phước về BD. Tới trạm thu phí phải tắt máy đi bộ xuống mua vé rồi lên vô số 2 đề máy chạy tiếp. Em sợ tới giờ luôn
 
  • Like
Reactions: anhai555
Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
51
Ô Cấp
Hi hi...bác chủ tài tình thật đó chứ...phục bác đó. Thêm 1 lý do nữa để chạy AT...he he....vì không có côn...
080402cool_prv.gif