mexe1978 nói:
Cách nay 2 năm em bị một lần phải chạy hơn 50 km từ Bình Phước về BD. Tới trạm thu phí phải tắt máy đi bộ xuống mua vé rồi lên vô số 2 đề máy chạy tiếp. Em sợ tới giờ luôn
Sư phụ em đây nè
Xe chạy bình thường, nên việc hư côn đột ngột là không thể, nếu để ý sẽ thấy hiện tượng nó sẽ diễn ra từ từ, chính vì thế em biết ngay là tuột ra, nhưng tuột ở đâu thì không rõ, vì chân côn nằm sát vào sàn luôn. Chính vì thế em mới quyết định chạy về nhà để tự sửa vả lại lúc đó đã 7h tối nên không chỗ nào còn làm việc (em đưa nhóc đi học thêm), hì hục khỏang 30 phút thì em sửa xong vì nó nằm ngay dưới lốc máy, khó siết ốc