Sáng nay ko để ý tin nhắn của em cứ thế qua ngã 6 Phù Đổng, chờ đến 5h15 ko thấy lấy tel ra định gọi thì thấy sms, vậy là đạp 1 mình luôn. Sáng náy trời đã hết mưa nhưng cũng phải né 1 vài vũng nước. Thường ngày đi từ Q4-NVL-Võ Văn Kiệt rất đông vậy mà sáng nay chỉ có 1 mình ta với con đường. Về gần đến Q4 mới gặp 1 bố già. Chắc tối qua mưa lớn bà con ngại quá ở nhà hết.Geromino nói:@101010: 6h chắc bác Vững và em cũng đi ngang chỗ bác tập, có gì em hú bác.
@Xe: Chúc mừng em. Đi lane xe 4b bên Võ Văn Kiệt cẩn thận nhé nhất là ban đêm.
@101010: Bạn ở Q4 luôn hả, bạn hay đạp xe tuyến nào.
Anh Vững nhớ gắn cái camera hành trình để post lên cho bà con xem nhégiuvung nói:Sáng nay ko để ý tin nhắn của em cứ thế qua ngã 6 Phù Đổng, chờ đến 5h15 ko thấy lấy tel ra định gọi thì thấy sms, vậy là đạp 1 mình luôn. Sáng náy trời đã hết mưa nhưng cũng phải né 1 vài vũng nước. Thường ngày đi từ Q4-NVL-Võ Văn Kiệt rất đông vậy mà sáng nay chỉ có 1 mình ta với con đường. Về gần đến Q4 mới gặp 1 bố già. Chắc tối qua mưa lớn bà con ngại quá ở nhà hết.Geromino nói:@101010: 6h chắc bác Vững và em cũng đi ngang chỗ bác tập, có gì em hú bác.
@Xe: Chúc mừng em. Đi lane xe 4b bên Võ Văn Kiệt cẩn thận nhé nhất là ban đêm.
@101010: Bạn ở Q4 luôn hả, bạn hay đạp xe tuyến nào.
Camera hành trình thì đầy nhưng ko biết gắn chỗ nào, đang ngâm kíu tìm hiều coi có loại chuyên dụng cho xe đạp ko.Vĩnh Nam nói:Anh Vững nhớ gắn cái camera hành trình để post lên cho bà con xem nhégiuvung nói:Sáng nay ko để ý tin nhắn của em cứ thế qua ngã 6 Phù Đổng, chờ đến 5h15 ko thấy lấy tel ra định gọi thì thấy sms, vậy là đạp 1 mình luôn. Sáng náy trời đã hết mưa nhưng cũng phải né 1 vài vũng nước. Thường ngày đi từ Q4-NVL-Võ Văn Kiệt rất đông vậy mà sáng nay chỉ có 1 mình ta với con đường. Về gần đến Q4 mới gặp 1 bố già. Chắc tối qua mưa lớn bà con ngại quá ở nhà hết.Geromino nói:@101010: 6h chắc bác Vững và em cũng đi ngang chỗ bác tập, có gì em hú bác.
@Xe: Chúc mừng em. Đi lane xe 4b bên Võ Văn Kiệt cẩn thận nhé nhất là ban đêm.
@101010: Bạn ở Q4 luôn hả, bạn hay đạp xe tuyến nào.
Với cái hình này em "diễn" vậy nha Bác : Cái IXy ta chuyển sang chế độ quay video và cứ thế sử dụng khi khởi hành.
Nếu vậy sẽ ko có các thông số về tốc độ, quãng đường, vị trí theo GPS...như các camera hành trình hả Bác? Hay Bác có phần mềm nào đó tương tự?
(Em mù con gà mờ vụ này- hehee)
Nếu vậy sẽ ko có các thông số về tốc độ, quãng đường, vị trí theo GPS...như các camera hành trình hả Bác? Hay Bác có phần mềm nào đó tương tự?
(Em mù con gà mờ vụ này- hehee)
Geromino nói:Mua cam hành trình làm gì anh ơi, em chơi cái này nè, xài lại chân của cái chuông xe đạp
![]()
Sáng nay mưa quá, em dậy ngó ra đuờng thấy vẫn đang mưa nên nhắn tin cho anh luôn. Ngâm xe ngoài nuớc mưa về lau dọn phê lắm.
À, lâu lâu đi chơi xa em mới gắn, bình thuờng thì tháo ra cho gọn. Mọi việc về tốc độ này nọ đã có cái đồng hồ lo rồi. Cam hành trinh gắn lên đuợc vài hôm là chán, với lại vấn đề pin nữa. Cái đó để trên xe hơi tiện hơn.
Em khoai nhất là hì hục leo dốc cầu Phú Mỹ rồi đổ qua bên kia. Phê!
Em khoai nhất là hì hục leo dốc cầu Phú Mỹ rồi đổ qua bên kia. Phê!